Học vấn 'khủng' của dàn người đẹp Hoa hậu Đại dương

Trong số người đẹp ở Hoa hậu Đại dương, có thể kể đến những người đẹp sở hữu những 'số đo vàng' (90-60-90) hay 'vòng eo con kiến' (58cm). Nhưng thế mạnh của những cô gái đẹp này không chỉ ở nhan sắc, mà còn thể hiện ở trình độ kiến thức.

Nguyễn Diệu Linh: Người đẹp ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng

Nguyễn Diệu Linh: SBD 354; SN 1995; Cao 1.68m; Nặng 48kg; 84-62-90.

“Ai trong mỗi chúng ta đều có sở thích cho riêng mình. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã rất yêu thích vẽ. Tôi vẽ rất nhiều đến nỗi mà từng ngày hội họa đã ăn sâu vào tiềm thức.

Khi nhận thức được, em may mắn được bố mẹ quan tâm định hướng, tạo điều kiện theo đuổi đam mê hội họa.

Và trong quá trình rèn luyện suốt nhiều năm, tôi đã may mắn thi đỗ Khoa Sư phạm và Khoa Hội họa của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Với đam mê cháy bỏng và ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tôi đã chọn theo học khoa Hội họa.

Trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, tôi đã trải nghiệm qua nhiều thể loại: chì, than, lụa, sơn dầu, sơn mài… Tôi ấp ủ ý tưởng sẽ có một triển lãm cá nhân của mình”.

Nguyễn Thị Cẩm Tú (nghệ danh Thanh Tú): Ít nhất là tôi đã chiến thắng bản thân mình

Nguyễn Thị Cẩm Tú : SBD 369; SN 1997; Cao 1,66m; Nặng 47kg; 86-59-87.

Nữ diễn viên quen mặt với khán giả trẻ qua nhiều tác phẩm điện ảnh - Thanh Tú – còn nổi tiếng khi là con gái cưng của diễn viên gạo cội Kiều Trinh. Hiện Tú đang theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Hoa Sen TP. HCM năm đầu.

Thừa nhận trong mình có hai tính cách song song đối lập, Thanh Tú bảo trong cuộc sống riêng, cô đề cao sự phóng khoáng, thoải mái miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc, bởi theo Tú sống trên đời mà không thật với chính mình thì đó không phải là cuộc sống thực sự.

Tuy nhiên Tú cũng luôn biết kiểm soát bản thân trong cách ứng xử với các mối quan hệ xung quanh. “Tôi kính trên nhường dưới, tôn trọng người khác trong mọi cuộc tiếp xúc ban đầu”, Thanh Tú chia sẻ.

Tính cách của Tú còn thể hiện ở sở thích đời thường. Yêu thể thao ngoài trời, từng là vận động viên điền kinh và đam mê bóng chuyền nhưng Tú cũng sẵn sàng ngồi vài tiếng đồng hồ một chỗ để chinh phục một trò game mình yêu thích. “Đôi khi tôi còn không hiểu vì sao con người mình lại mang tính cách mâu thuẫn đến thế. Nhưng đó là cuộc sống mà tôi thấy hạnh phúc”, cô gái xinh đẹp này cho biết.

Thú nhận mình rất áp lực trong cuộc thi, diễn viên Thanh Tú bảo Hoa hậu nghĩa là phải đẹp cả người và nết, điều này buộc cô phải nỗ lực rất nhiều trong việc hoàn thiện bản thân. Quyết tâm giành vương miện, song Tú cũng nói nếu điều đó không thể xảy ra, cô vẫn vui bởi cuộc so tài tại Hoa hậu Đại Dương năm nay dù sao cũng đã là cơ hội để cô được chứng tỏ nội lực mạnh mẽ, ít nhất là đã chiến thắng bản thân mình.

Lê Âu Ngân Anh: Cô gái có “vòng eo con kiến” còn “siêu đẳng” nhiều thứ tiếng

Lê Âu Ngân Anh: SBD 410; SN 1995; Cao 1,74m; Nặng 50kg; 85-58-94.

Cô gái 22 tuổi sở hữu gương mặt đẹp, vòng eo con kiến (58cm) – và cả kho kiến thức đáng ngưỡng mộ. Tốt nghiệp trường quốc tế Pháp ở TP.HCM và dự định học Master tại Anh, Ngân Anh hiện thành thạo nhiều ngoại ngữ - yếu tố quan trọng đối với một nhan sắc muốn “đem chuông đánh xứ người”.

Khát khao được dấn thân vào lĩnh vực thi nhan sắc, song phải cho đến khi tốt nghiệp Đại học, Ngân Anh mới thỏa ước nguyện. Thành thật chia sẻ ba mẹ không đồng ý cho mình tham gia môi trường nhiều cạm bẫy như ngành giải trí, cô gái xinh đẹp này bảo may mắn sau khi ra trường, thấy con gái mình quá đam mê và đã phần nào hoàn thiện học vấn, định hình phong cách cùng sắc vóc, ba mẹ mới gật đầu.

Tự nhận mình là người cầu toàn, chỉn chu nên điều quan tâm nhất của Ngân Anh trong cuộc sống ngoài nỗ lực học tập thì luôn hướng tới rèn luyện các kỹ năng mềm, nhân cách sống. Lạc quan và tự tin vào vốn kiến thức lẫn sắc vóc, cử nhân ngành Khách sạn ước mơ nếu trở thành Hoa hậu Đại Dương, cô sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình, bằng nhiều cách khác nhau hướng tới mục đích tốt đẹp nhất cho cuộc sống.

Là con gái nhưng mang cá tính khảng khái, thí sinh họ Lê chẳng ngần ngại chia sẻ thêm về quan điểm yêu đại gia. “Không phải đại gia nào cũng xấu. Nếu có cơ hội em vẫn sẽ tìm hiểu xem có phù hợp hay không, nhưng nếu chỉ vì tiền thì chắc chắn là không. Cuộc đời có dính vào thị phi hay không do bản thân mình quyết định. Còn ai muốn chơi xấu mình, người đó ắt sẽ nhận nhân quả”.

Nguyễn Ngọc Minh Uyên: Đạt cả ước mơ du học và thi hoa hậu ở tuổi 20

Nguyễn Ngọc Minh Uyên: SBD 413; SN 1994; Cao 1,74m; Nặng 58kg; 84-63-94.

Nữ sinh viên năm 3 khoa Toán học Tài chính tại University of Richmond (Mỹ) - Nguyễn Ngọc Minh Uyên - cũng được coi là một bất ngờ trong dàn thí sinh dự thi Hoa hậu Đại dương năm nay.

Ngay từ nhỏ, Minh Uyên đã ôm 2 ước mơ lớn trong đời, một là đạt học bổng du học Mỹ toàn phần, hai là được thi Hoa hậu. Và giờ ở tuổi 20, Uyên đã có cơ hội thực hiện được cả hai khát khao to lớn ấy.

Trẻ trung, hiện đại và sống khá lâu ở nước ngoài, song Minh Uyên lại mang tâm hồn của một cô gái phương Đông thuần khiết. Luôn tâm niệm cách sống nhà Phật “thói quen hình thành tính cách, tính cách tạo nên số phận”, Minh Uyên bảo đây chính là chân lý sống mà cô theo đuổi lâu nay.

Không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, không tham sân si những thứ chẳng phải của mình, với cô gái trẻ xinh đẹp này, được dấn thân để thể hiện chính mình và nhận về những bài học quý giá mới là mục tiêu chính của cô trong lần thử thách tại Hoa hậu Đại dương năm nay.

Nói về chiếc vương miện lấp lánh mà Hoa hậu Đại dương đang chào đón các ứng viên vòng chung kết, Minh Uyên chia sẻ chiến thắng cuối cùng không phụ thuộc vào cô dù trước khi đến với cuộc thi, Uyên đã xác định phải cố gắng hết mình. Tuy nhiên nếu không may mắn đoạt được vương miện, cô cũng vẫn vui bởi nhờ có sàn đấu này, Uyên mới biết mình thiếu gì và cần hoàn thiện thêm kỹ năng gì. Lần đầu tiên tham gia một sân chơi nhan sắc, với nữ sinh tài giỏi và xinh đẹp này, cơ hội vẫn còn ở phía trước.

Nguyễn Diệu Thùy: Mơ ước trở thành doanh nhân thành đạt

Nguyễn Thị Diệu Thùy: SBD 411; Cao 1,76m; Nặng: 55kg; 83-58-94.

Từng trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu đấu trường Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, song để có thêm kinh nghiệm và chủ yếu muốn tiếp tục thử thách bản thân, Diệu Thùy không ngần ngại đăng ký cuộc đua tới vương miện Hoa hậu Đại Dương Việt Nam năm nay.

Đang là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế Đại học Ngoại thương, ước mơ của Thùy là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, tất nhiên nếu doanh nhân ấy xinh đẹp và là hoa hậu thì… càng tốt. Vì là lần thi thứ hai, Thùy bảo cô đã tự tin và bản lĩnh hơn nhiều, không còn cảm giác lo lắng, sợ sệt như lần đầu bỡ ngỡ.

“Tôi mong sẽ đoạt ngôi vị cao nhất và cố gắng để đạt mong muốn đó. Tôi đang nỗ lực tập gym để có vóc dáng chuẩn, tập catwalk, học giao tiếp, chụp hình, tạo dáng trước gương…

Nếu trở thành Hoa hậu, tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tin tưởng đó. Là Hoa hậu, tôi có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần cho sự phát triển của quê hương thêm tốt đẹp”, nữ sinh Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Nguyễn Thị Hoài Ny: “Cô gái vàng” có nhiều tài lẻ

Nguyễn Thị Hoài Ny: SBD 355; SN 1995; Cao 1,70; Nặng: 51kg; 90-60-90.

Cô gái có số đo vàng triệu người mơ ước 90-60-90 Nguyễn Thị Hoài Ny còn sở hữu vô vàn tài lẻ: múa belly dance, nhảy, đóng kịch… Hoài Ny cũng chính là Quán quân cuộc thi Nữ sinh Tài năng Duyên dáng Trí tuệ của tỉnh Quảng Bình.

Vừa tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non trường Đại học Quảng Bình, Hoài Ny tâm sự thời điểm cô đang tham dự vòng sơ khảo Hoa hậu Đại Dương cũng là lúc cơn bão số 10 ập tới. Cô gái trẻ khi ấy đang ở trọ cách nhà tới 80km, nghe mẹ thông báo tình hình bão lũ, Hoài Ny như có lửa đốt trong lòng.

Nhà nằm đúng tâm bão, ảnh hưởng quá lớn khiến Ny từng có lúc muốn bỏ thi để về nhà dọn bão với mẹ. Nhưng rồi nghe mẹ động viên ở lại và còn chúc mình thi thật tốt, Ny nén sự lo lắng để vượt qua kỳ sơ khảo khó khăn. Giờ thì đã có mặt tại chung kết, Ny bảo chưa bao giờ cô cảm nhận niềm hạnh phúc tròn trịa tới thế.

Đánh giá mặt bằng chung thí sinh Hoa hậu Đại Dương 2017 khá mạnh, mỗi người lại sở hữu tiềm năng và yếu tố khác nhau, Ny nhận định cuộc thi đang cạnh tranh lành mạnh và thú vị. Điều này trở thành động lực khiến cô gái mồ côi cha từ khi mới lên 10 càng thêm quyết tâm giành bằng được vương miện cao quý.

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hoc-van-khung-cua-dan-nguoi-dep-hoa-hau-dai-duong-d54806.html