Học trực tuyến tại các khu cách ly tập trung

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các trường học ở nước ngoài đóng cửa, các du học sinh đã trở về Việt Nam, tiếp tục việc học tập trên các nền tảng trực tuyến. Tại các khu cách ly tập trung, các bạn trẻ được các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục chương trình học tập của mình. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của một du học sinh trở về từ Bun-ga-ri, nói về những ngày sống trong khu cách ly.

Phòng sinh hoạt văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 được sửa sang thành phòng học trực tuyến phục vụ các du học sinh.

Phòng sinh hoạt văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 được sửa sang thành phòng học trực tuyến phục vụ các du học sinh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, các trường học ở nước ngoài đóng cửa, các du học sinh đã trở về Việt Nam, tiếp tục việc học tập trên các nền tảng trực tuyến. Tại các khu cách ly tập trung, các bạn trẻ được các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục chương trình học tập của mình. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của một du học sinh trở về từ Bun-ga-ri, nói về những ngày sống trong khu cách ly.

Cuối tháng 3, sau những chặng bay dài mới về đến Hà Nội, nhóm du học sinh chúng tôi được Bộ Tư lệnh Thủ đô sắp xếp để thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm đào tạo nghề Thành An nằm trên địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), một đơn vị thuộc Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng. Trong thời gian cách ly, các sinh viên ngoài việc thực hiện công tác phòng dịch, vẫn phải tiếp tục duy trì việc học tập qua các lớp học trực tuyến, để bảo đảm lượng kiến thức và yêu cầu về điểm số. Việc học tập trong điều kiện cách xa trường đại học cả về không gian lẫn thời gian đặt ra những khó khăn không nhỏ đối với các bạn sinh viên. Thời gian đầu mới đến khu cách ly, việc kết nối in-tơ-nét chưa tốt, vì hầu hết nhóm du học sinh chúng tôi đều sử dụng sim 3G, 4G, đã gây ra một số trở ngại trong việc lên lớp và hoàn thành bài tập, khiến cho chất lượng học tập không như mong muốn. Ngoài ra, do chênh lệch múi giờ khiến các bạn thường phải thức đêm để học, gây không ít bất tiện cho những đối tượng khác ở cùng phòng cách ly.

Nhận thấy nhu cầu học tập trực tuyến của các du học sinh tăng cao, lãnh đạo Binh đoàn 11 đã cho sửa sang, bố trí phòng sinh hoạt văn hóa của đơn vị thành phòng học online, nằm ngay tại sảnh của tòa nhà cách ly, giúp các du học sinh có thêm không gian yên tĩnh để học tập. Chất lượng đường truyền trong khu cách ly cũng được đơn vị nâng cấp nhờ được lắp đặt thêm hai gói in-tơ-nét có dung lượng lớn, tốc độ cao. Từ đó, tình trạng mất kết nối in-tơ-nét không còn xảy ra, chất lượng hình ảnh được cải thiện đáng kể. Các chú bộ đội còn lắp thêm bàn học, ổ cắm điện để nhiều bạn sinh viên có thể sử dụng phòng học trong cùng thời điểm.

Ngoài việc phải làm quen với múi giờ mới, một số bạn thường phải học rất muộn, có buổi học đến 2, 3 giờ sáng. Không chỉ chống chọi với cơn buồn ngủ, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều du học sinh lúc đầu còn phải học trong bóng tối, thường bị côn trùng cắn. Thấy vậy, các bác, các anh trong binh đoàn đã quyết định để đèn trong phòng học trực tuyến, lắp thêm quạt mát đuổi côn trùng, giúp chúng tôi yên tâm học tập.

Các lãnh đạo Binh đoàn 11 cũng thường xuyên đến tận phòng để hỏi thăm tình hình học tập, cũng như điều kiện sinh hoạt ở trong khu cách ly. Thiếu tá Lương Văn Hưởng, phụ trách tầng 2 khu cách ly ngày nào cũng đến phòng tôi thăm hỏi, động viên: “Các cháu học tập ở đây có ổn không? Có cần thêm gì không? Cần gì thì cứ nói với các bác hoặc các anh nhé!”. Binh đoàn còn thành lập một hòm thư góp ý điện tử và đường dây nóng cho công dân trình bày nhu cầu của họ và góp ý về chất lượng học tập để các du học sinh trong khu cách ly yên tâm học tập.

Trước sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của những cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, các du học sinh cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành, tình cảm yêu quý đối với những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Bạn Trần Đăng Phúc, 25 tuổi, du học sinh tại Bun-ga-ri cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trong thời gian cách ly, Phúc đã hoàn thành chương trình cử nhân tại trường đại học, đồng thời hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị cho chương trình làm nghiên cứu sinh lấy bằng Tiến sĩ Toán học tại Đại học Yale (Mỹ) trong thời gian tới. Còn đối với bạn Nguyễn Thúy Huyền, du học sinh tại Hà Lan, nhờ sự quan tâm, chăm sóc với thái độ rất thân thiện của các anh, các bác, mà em có thể vừa hoàn thành các học phần ở trường, vừa có thêm những trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ tại khu cách ly.

Bài và ảnh: HOÀNG NGUYỄN Du học sinh trở về từ Bun

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/44208602-hoc-truc-tuyen-tai-cac-khu-cach-ly-tap-trung.html