Học trò đại gia của danh hài Minh Nhí: 'Chỉ cần trễ 15 phút thôi là mẹ tôi chết rồi'

'Người ta nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là đúng lắm. Khi mình rơi vào đúng trường hợp đó, mình mới thấy ngấm', Hồ Minh Quang - học trò đại gia của Minh Nhí bộc bạch.

Cách đây gần 20 năm, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Hồ Minh Quang rời miền quê nghèo Châu Đốc, An Giang để lên Sài Gòn lập nghiệp mà trong đầu không có bất cứ một dự định gì cho tương lai. Hành trang của hai mẹ con chỉ là 3, 4 bao tải quần áo, mùng mền, chăn gối, xe đạp...

Giờ chàng trai nghèo năm ấy đã là một doanh nhân có tiếng ở đất Sài Gòn với nhiều cơ ngơi mặt tiền bạc tỉ trên những con đường huyết mạch Sài Gòn. Không những thế, Hồ Minh Quang còn dấn thân vào showbiz với vai trò là diễn viên, ca sĩ sau cơ duyên quen và trở thành học trò của danh hài Minh Nhí.

Sau vài năm hoạt động nghệ thuật, dù chưa nổi tiếng nhưng "cậu học trò đại gia" của danh hài Minh Nhí đã có khá khá sản phẩm. Anh được đóng một vai thứ chính cùng ca sĩ Đan Trường trong dự án điện ảnh "Cha ma" dự kiến phát hành trong năm nay, cùng nhiều MV ca nhạc hài khác trên youtube.

Không những thế, Hồ Minh Quang còn là ca sĩ khách mời duy nhất trong mini show của Như Quỳnh cách đây chưa lâu.

Ở thương trường hay showbiz, Hồ Minh Quang đều gặp muôn vàn gian khó. Nhưng dù vất vả đến đâu, bị vùi dập cỡ nào anh cũng chưa bao giờ sợ hãi. Ấy vậy mà, những ngày vừa qua, với anh là những tháng ngày khủng khiếp nhất trong đời. Chưa bao giờ Hồ Minh Quang bị sốc đến thế.

Hồ Minh Quang và mẹ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp.

"Tôi hoảng sợ, thiếu điều quỳ lạy xin bác sĩ cứu mẹ mình"

Mẹ tôi năm nay 66 tuổi, bình thường bà rất khỏe, quanh năm hầu như chẳng bao giờ ốm đau. Mẹ giúp tôi quản lý công việc kinh doanh chuỗi cửa hàng di động từ những ngày đầu tôi chập chững lên Sài Gòn lập nghiệp tới giờ.

Bình thường mẹ vẫn hay ngủ trưa nhưng hôm đó mẹ không đi ngủ mà cứ ngồi ở salon, mặt buồn thiu. Tôi hỏi thì mẹ nói bị đau ngực. Tôi chở mẹ tới bệnh viện khám. Lúc đó khoảng 2 giờ chiều.

Học trò đại gia của danh hài Minh Nhí: Cát xê xếp thành chồng để ngắm, không tiêu một đồng

Bác sĩ nghi đau bao tử nhưng thăm khám thì phát hiện không phải. Sau khi kiểm tra, tới chiều tối, bác sĩ mới phát hiện mẹ bị đột quỵ tim. Mạch máu của mẹ bị tắc nghẽn, không bơm máu lên tim được. Lúc đó đã quá trễ vì đột quỵ tim, 3 tiếng đầu được coi là giờ vàng để cứu người bệnh.

Bệnh viện mà tôi đưa mẹ tới khám không chuyên khoa tim nên tôi xin chuyển sang bệnh viện 175. Bác sĩ bảo, trong lúc di chuyển không chắc mẹ tôi có sống được hay không.

Nghe câu đó, chân tay tôi rụng rời. Mẹ vẫn ngồi đó, nhìn vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng tính mạng thì như ngọn nến đặt trước gió. Tôi hoảng sợ, thiếu điều quỳ lạy xin bác sĩ cứu mẹ mình.

Cuối cùng, tôi đánh liều đưa mẹ qua bệnh viện 175 nhưng không dám để mẹ biết tình trạng nguy kịch của bản thân. Tôi đành nói dối là chuyển viện để mẹ được chăm sóc tốt hơn.

Tôi không thể để mẹ hoang mang được. Bởi nếu mẹ biết bệnh tình của mình thì càng nguy hiểm hơn. Bất cứ sự hồi hộp nào lúc đó cũng đều là nhát dao đâm thẳng tim mẹ.

Thời khắc đó thực sự là khủng khiếp đối với tôi. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi phải diễn một vai như thế.

Mẹ của Hồ Minh Quang đã tỉnh táo và khỏe mạnh sau phẫu thuật. Giờ bà đang ở viện để theo dõi thêm.

May mắn là trên đường đi không xảy ra bất cứ tình huống xấu nào. Tới 9h tối, mẹ được đưa lên bàn mổ. Vợ chồng tôi gom hết tiền vàng trên người, may mắn đủ đóng viện phí 70 triệu đồng cho ca phẫu thuật.

Trước khi lên bàn mổ, bác sĩ cũng nói 5 ăn 5 thua, vì chỉ cần trễ 15 phút thôi là mẹ tôi chết rồi. Còn nước còn tát, gia đình chấp nhận rủi ro. Ca mổ dự kiến kéo dài 45 phút. Mình đợi ở ngoài mà nóng ruột, đứng ngồi không yên.

TIN LIÊN QUAN

Học trò đại gia của danh hài Minh Nhí: "Nhiều người đề nghị tôi bỏ tiền mua vai"

Danh hài Thúy Nga: Bị mẹ la vì làm ra bao nhiêu tiền đều đưa hết cho bạn trai

"Lật mặt: Nhà có khách" của Lý Hải thu 60 tỉ sau 4 ngày công chiếu chính thức

Vừa mổ được 15 phút, nhân viên bệnh viện kêu vợ chồng tôi vào gặp. Tôi hoảng quá, tưởng mẹ gặp chuyện, người ta kêu vào cho gặp lần cuối. Nhưng không phải, mẹ tôi bị tắc nghẽn 2 mạch máu bơm lên tim, chi phí phẫu thuật vì thế đội lên 120 triệu. Bệnh viện yêu cầu phải nộp ngay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải mẹ chết thì dù bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc. Tôi lao về nhà lấy tiền nhanh nhất có thể. Lúc quay trở lại viện thì mẹ cũng vừa ở phòng phẫu thuật ra, hoàn toàn tỉnh táo.

Nhìn thấy mẹ, nước mắt tôi nghẹn ngào. Tôi khóc như một đứa trẻ. Cơ thể gồng lên suốt mấy tiếng đồng hồ giờ được thả lỏng, chân tay bỗng mềm nhũn...

"Vui sướng vì giành giật được mạng sống của mẹ từ tử thần"

Lúc mẹ nhập viện cấp cứu, tôi gọi điện về quê báo cho ba lên nhưng cũng không dám nói thật. Tôi chỉ bảo mẹ bị đau bao tử phải nhập viện. Tôi sợ nói thật, ba không chịu được, tuổi cao, đi đường rủi mà có chuyện gì thì mình hối hận cả đời.

Tới lúc ba lên, gặp mẹ, hai ông bà nhìn nhau chảy nước mắt. Tôi để ba ngủ một giấc, tới sáng hôm sau mới kể lại cho cả ba và mẹ nghe tình trạng nguy hiểm của mẹ hôm trước vì không muốn đêm đó ba khó ngủ. Người già khó ngủ là hôm sau dễ bệnh lắm.

Giờ thì mẹ tôi đã khỏe lại, ăn uống nói chuyện bình thường dù vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm.

Hai mẹ con selfie trước bàn thờ Tổ nghiệp sân khấu mà Hồ Minh Quang lập ở nhà.

Lúc này, ngồi kể với bạn chuyện này, tôi vẫn chưa thôi bàng hoàng. Nó giống như một cơn ác mộng vậy. Tỉnh dậy, mình vừa sợ vừa vui sướng.

Vui sướng vì mình đã giành giật được mạng sống của mẹ từ tay tử thần. Vui sướng vì mình đã đưa được mẹ từ cõi chết trở về. Vui sướng vì mình biết quý hơn bao giờ hết những giây phút có mẹ, được ở bên mẹ sau giờ phút nguy kịch ấy.

Người ta nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là đúng lắm. Khi mình rơi vào đúng trường hợp đó, mình mới thấy ngấm".

* Ghi theo lời kể của ca sĩ diễn viên Hồ Minh Quang.

Hiền Mai: Bị hắt nước vào người, phục vụ bàn tới 12h đêm nhưng từ chối lời dụ dỗ tặng nhà, xe

Cao Thanh Hương

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hoc-tro-dai-gia-cua-danh-hai-minh-nhi-chi-can-tre-15-phut-thoi-la-me-toi-chet-roi-70149.html