Học sinh lớp 11 Nam Định khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tự tay chế tạo ô tô

Tuy mới chỉ học lớp 11 nhưng Ngô Việt Cường – học sinh lớp 11 trường THPT Tống Văn Trần (Nam Định) đã biết vận dụng kiến thức đã học để cho ra đời một sản phẩm ô tô sac điện bằng năng lượng mặt trời rất bắt mắt.

Việt Cường và chiếc ô tô tự chế chạy bằng năng lượng mặt trời (Ảnh: Kênh 14)

Việt Cường chia sẻ em nung nấu ý định sẽ làm ra một sản phẩm tiết kiệm năng lượng, và đúng như mong ước sau 1 năm mày mò, em đã cho ra được sản phẩm ngoài sức tưởng tượng. Đó chính là chiếc ô tô sạc điện bằng năng lượng mặt trời có hình thức đẹp mắt.

Từ nhỏ Việt Cường đã là cậu bé rất đam mê máy móc, kỹ thuật, gia đình lại có gara sữa chữa sẵn, làm nền tảng cho cậu bé trổ tài. Bố của Cường cũng làm cơ khí, không những thế lại có tay nghê cao, cho nên thường xuyên cho con trai làm quen với máy móc từ sớm. Bình thường thì là cậu bé trầm tính nhưng cứ ai hỏi đến ô tô thì thái độ của cậu sẽ khác hẳn, đôi mắt sáng rực, thao thao bất tuyệt về ô tô. Cậu thích đi cùng bố, sau đó học hỏi cách lắp ráp, đó là lý do vì sao cậu tiếp thu rất nhanh cách quy trình lắp đặt của các loại ô tô.

Thấy khách đến sửa xe có ô tô, cậu bé rất thích. Mơ ước của cậu là sở hữu một chiếc xe riêng của mình. Đó chính là những nền tảng đầu tiên để lắp ráp ô tô cho riêng mình. Bố mẹ thì cho rằng suy nghĩ đó vượt quá khả năng của cậu nên không tán thành. Thế nhưng bằng ý chí và đa mê, Cường quyết định tự mày mò tất cả.

Được một thời gian, nhìn thấy đam mê cháy bỏng của cậu con trai út và cảm thấy khả thi nên bố Cường đã quyết định cho con thực hiện ước mơ. Được biết chi phí sản xuất chiếc xe đó khoảng 40 triệu đồng.

Có thể thấy không phải đứa trẻ nào vào tầm tuổi của Cường cũng làm được việc này. Từ quá trình cho đến việc lắp từng chi tiết, hoàn thiện sản phẩm, Cường đều rất cẩn thận và chăm chú. 100% tự làm, tự mua vật dụng ở khắp nơi, Cường chỉ nhờ sự trợ giúp của bố về các thông số kỹ thuật còn lại tất cả các bước, cậu bạn đều loay hoay thực hiện 1 mình, có hôm tới 12h đêm vẫn chưa đi ngủ.

Cậu bé cặm cụi làm từng chi tiết (Ảnh: Kênh 14)

Ban đầu, Cường định lắp một chiếc Lamborghini nhưng sau đó vì việc lắp ráp gặp nhiều khó khăn nên cậu quyết định chuyển sang Volkswagen của Đức. Đây quả là thành quả mà không phải người lớn nào cũng dễ dàng làm được, nhiều người hàng xóm, bạn bè thường xuyên sang thử chiếc xe và có ngỏ ý mua lại nhưng Cường nói không bán vì đây là sản phẩm khá kỳ công do chính Cường làm ra. Cường khẳng định đây là chiếc xe có khả năng lội nước không kém gì các dòng xe hiện đại, mặc dù vận tốc chỉ rơi vào khoảng 40km/h nhưng có thể chạy được 50km và sạc điện trong vòng 6 tiếng. Số tiền chi phí tổng là 40 triệu. Đặc biệt còn có cả điều khiển từ xa rất hiện đại.

Cường chia sẻ: "Tính đến bây giờ, mình tạm hài lòng với nó. Sắp tới sẽ chế thêm điều hòa để chạy mùa hè cho đỡ nóng nữa là coi như hoàn thiện". Có thể nói cậu bé này rất chăm chỉ và quyết tâm. Trước đó, Cường từng làm thành công máy cắt cỏ để học môn Công nghệ, tự lắp tàu thủy mini chạy bằng pin để chơi ở bờ sông gần nhà… đều là những sản phẩm vượt quá khả năng tưởng tượng là một cậu bé mới học lớp 11 có thể làm được.

Toàn bộ chiếc xe tính đến ngày hoàn thiện đều rất chỉn chu (Ảnh: Kênh 14)

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hoc-sinh-lop-11-nam-dinh-khien-nhieu-nguoi-nguong-mo-vi-tu-tay-che-tao-o-to-63024.html