Học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của nhà trường: 'Có thể do ngạt khí'

Thông tin ngày 6/8, một học sinh lớp 1 của trường Quốc tế GateWay (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trên xe đưa đón của nhà trường sau một ngày bị bỏ quên khiến dư luận hết sức bất bình. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong có thể là do ngạt khí.

Ngày 6/8 khi lái xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay mở cửa xe để đón học sinh sau giờ học chiều thì bàng hoàng phát hiện 1 em học sinh trên xe với trạng thái đã tử vong.

Theo lời của anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cha của cháu bé 6 tuổi xấu số cho biết, 7h sáng 6/8, gia đình anh đưa con trai đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Đây là buổi thứ hai bé trai học tại ngôi trường này.

Sau khi người của Trường Gateway đón bé trai lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên, nói rằng không thấy con đâu.

Đến khoảng 21h, giáo viên của trường Gateway đã thừa nhận có sự việc bỏ quên bé trai trên xe ôtô từ sáng 6/8 khi đón bé đến trường và đến hơn 16h cùng ngày mới phát hiện ra sự việc.

Sự việc đau lòng khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

Sự việc đau lòng khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

Được biết, loại xe sử dụng để đưa đón học sinh của trường là dòng xe Ford Transit 16 ghế ngồi.

Trước sự việc đau lòng này, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe phân tích từ các bác sĩ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trương Hữu Khanh (trưởng khoa Nhiễm thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) bày tỏ nỗi buồn trước sự việc đáng tiếc này.

Nói về thời gian có thể khiến trẻ tử vong trên xe, bác sĩ Trương Hữu Khanh nhận định: “Tùy kích thước xe, nếu xe lớn thì rất khó tử vong, còn xe nhỏ thì bị ngạt mà dẫn đến tử vong. Khi đóng kín cửa, không khí trên xe không có, hết oxy chỉ còn CO2”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết thêm tử vong khi ngủ quên trên ô tô có hai trường hợp là bật hoặc tắt điều hòa và đều đóng kín cửa.

“Không bật điều hòa, cửa khóa kín mà người ngủ lâu trên xe sẽ không còn dưỡng khí. Còn khi bật điều hòa, chọn chế độ gió trong, sau một thời gian cảm biến phát hiện thiếu dưỡng khí, điều hòa tự lấy gió bên ngoài. Thế nhưng, không khí ngoài xe bị bao phủ bởi khí từ ống xả, chứa nhiều CO.

Khi hít vào, CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, làm cho hồng cầu không thể vận chuyển oxy tới các tế bào cơ thể. Dẫn đến tế bào thiếu oxy, rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, thậm chí tử vong”, bác sĩ Trương Hữu Khanh phân tích.

Trường Gateway nơi xảy ra vụ việc.

Ths. bác sĩ Mai Trọng Hưng, Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn chưa hết đau lòng khi hay tin.

Theo bác sĩ Hưng, nếu một người bình thường bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong thì tùy theo kích thước của xe và sức chịu đựng của con người. “Tuy nhiên, theo tôi trong trường hợp học sinh lớp 1 tử vong mới đây, xe to như vậy thì khả năng ngạt ít xảy ra. Nhưng, nếu không có nguyên nhân khác thì có thể do ngạt khí. Cần chờ kết luận nguyên nhân tử vong sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi”.

Bác sĩ Hưng cũng nhấn mạnh: “Trong trường hợp bị nhốt trên xe thì phải thoát khỏi xe và kêu gọi sự trợ giúp. Nhưng, với bé 6 tuổi là điều khó có thể thoát được trên xe. Điều quan trọng cần lưu tâm là người lớn khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến tất cả các tình huống để bảo vệ con trẻ”.

Clip: Người chứng kiến học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe kể về sự việc:

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-lop-1-tu-vong-tren-xe-dua-don-cua-nha-truong-co-the-do-ngat-khi-a444650.html