Học sinh không được xếp lớp vì chưa đóng 50 ngàn cho quỹ hội phụ huynh?

Anh N.T.P cho biết cháu trai không được trường Tiểu học Tân Tạo A (TP.HCM) xếp lớp trong năm học mới chỉ vì gia đình chưa đóng 50 ngàn đồng tiền quỹ hội phụ huynh.

Ba mẹ cháu ly thân và anh trai bận công việc nên N.T.P đưa bé đến Trường Tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) hai ngày nay để xem lớp trong năm học mới.

Anh P phát hoảng vì không thấy cháu mình có tên trong danh sách học sinh lớp nào. Anh P hỏi nguyên nhân thì cô thu ngân trong văn phòng cho biết do năm vừa qua gia đình chưa đóng 50 ngàn đồng tiền quỹ hội phụ huynh nên cháu anh không được xếp lớp. Theo anh N.T.P, đây là tiền nhà trường tự thu, không nằm trong phí gì hết.

N.T.P cho biết hơn 10 học sinh khác bị tình trạng giống như cháu anh.

Khi N.T.P đóng xong 50 ngàn đồng thì các cô nói cháu anh sẽ học lớp cũ.

Status anh N.T.P kể chuyện cháu trai không được xếp lớp vì... 50 ngàn.

Status anh N.T.P kể chuyện cháu trai không được xếp lớp vì... 50 ngàn.

Bức xúc với cách hành xử từ phía nhà trường nên sáng 15.8, anh N.T.P đăng status kể lại chuyện này:

Hôm qua và nay, tôi đi coi danh sách lớp để xem cháu học lớp nào nhưng không thấy. Tưởng là chuyển lớp nhưng xem hết danh sách của 11 lớp vẫn không thấy đâu.

Em vào văn phòng hỏi thì nhận được câu trả lời: ‘Do năm rồi thiếu tiền chưa đóng nên không có danh sách lớp’. Tưởng đâu số tiền nhiều lắm, mình cũng ráng nghe.

Khi mà mấy cô trên văn phòng nói 50 ngàn đồng, tôi bị bất ngờ kinh khủng. Phí đó cũng không phải học phí hay gì mà là phí hội phụ huynh tự nguyện, ép đóng, ai không đóng thì con không có tên trong lớp.

Xung quanh cũng còn một số phụ huynh có trường hợp như vậy.

Bây giờ, dù thiếu bao nhiêu thì vẫn phải có lớp cho các cháu, trong khi phí đó nằm ngoài dự định nữa.

Tự hỏi một trường, điều cơ bản tất yếu là giảng dạy, truyền đạt kiến thức, dạy điều hay lẽ phải cho con nít mà bây giờ lại đi đối xử với học sinh như vậy.

Riết rồi không biết đây là kiểu giáo dục gì nữa, đặc biệt là Trường tiểu học Tân Tạo A.

Bên cạnh đó, anh N.T.P chia sẻ ảnh chụp 7 khoản tiền cha mẹ không phải đóng cho con ở trường.

Nhiều dân mạng bất bình khi biết chuyện trên và cho rằng nếu vì 50 ngàn đồng mà không xếp lớp cho học sinh tiểu học thì thật quá đáng và phi giáo dục.

Chia sẻ với Một Thế Giới, anh N.T.P cho hay: “Cháu tôi được xếp lớp rồi. Vì tôi không muốn cháu không có lớp, trong khi 19.8 này đi học lại rồi nên tôi đóng luôn. 50 ngàn đối với tôi không là bao, mà cái quan trọng là hành xử của nhà trường rất thiếu văn minh và không chuyên nghiệp”.

Chiều 15.8, N.T.P cho biết cô hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Tạo A mời anh lên nói chuyện và nhận lỗi về chuyện này.

"Cô hiệu trưởng đã nhận lỗi và hứa sẽ điều chỉnh, thay đổi nên phía gia đình tôi cũng ghi nhận thiện chí của nhà trường", anh N.T.P chia sẻ.

Hiệu trưởng giải thích với anh N.T.P rằng 50 ngàn đồng kia là "phí nước uống" chứ không phải đóng cho quỹ phụ huynh và nhân viên thu ngân "nói nhầm".

Bắt rắn khủng chui vào xe máy ninja ở TP.HCM:

Sau gần 2 phút, cả nhóm mới kéo được con rắn nặng hơn 3 kg ra khỏi xe máy của nữ ninja.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/hoc-sinh-khong-duoc-xep-lop-vi-chua-dong-50-ngan-cho-quy-hoi-phu-huynh-119260.html