Học sinh Hà Nội viết thư, vẽ tranh cổ vũ các bạn học sinh Vĩnh Phúc

Biết tin các bạn nhỏ và người dân ở xã Sơn Lôi- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc hiện đang phải cách ly để đảm bảo an toàn, các bạn nhỏ lớp 1H Trường Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã gửi thư, vẽ tranh hỏi thăm và động viên các bạn nhỏ nơi đây.

Những nét chữ, những tranh vẽ chứa chan tình cảm yêu thương của các bạn nhỏ như một sức mạnh tinh thần lớn lao tiếp thêm cho các bạn nhỏ và người dân Sơn Lôi, với mong muốn mọi người luôn mạnh khỏe và bình an, sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Sau khi những bức thư và bức tranh được cô Nguyễn Cẩm Ly- giáo viên chủ nhiệm lớp 1H chia sẻ trên mạng, nhiều người đã rất cảm động, gửi lời cảm ơn đến cô giáo và các bạn nhỏ.

Một phụ huynh chia sẻ: Đọc những bức thư của các bạn nhỏ thực sự rất xúc động vì tình cảm của các bạn. Cảm ơn cô Ly vì năm nào cô cũng có những ý tưởng rất ấm áp truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Lớn lên các bạn sẽ là người nhân ái bởi từ nhỏ đã được các cô dạy tình thương yêu và chia sẻ.

Còn một cô giáo viết rằng: Các bạn nhỏ thật đáng yêu, chúc các bé luôn mạnh khỏe, luôn là niềm tự hào của thầy cô, gia đình và bè bạn, những người luôn yêu thương các bé. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng con virus Covid 19 để các bé lại được tung tăng đến trường!

Những bức thư và tranh vẽ của các bạn lớp 1 trường tiểu học Trần Quốc Toản:

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-sinh-ha-noi-viet-thu-ve-tranh-co-vu-cac-ban-hoc-sinh-vinh-phuc-4065700-v.html