Học sinh 'đập lợn' vì tuyến đầu chống dịch

'Cuộc chiến' chống dịch Covid-19 cần huy động sức mạnh của cả cộng đồng. Có nhiều người dân đã ủng hộ vật chất, tiền của cho công cuộc chống dịch, trong đó, có những em nhỏ đã dành tiền tiết kiệm để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Bé Phan Anh Khôi ủng hộ tiền tiết kiệm trong lợn đất cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Bé Phan Anh Khôi ủng hộ tiền tiết kiệm trong lợn đất cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi sáng hôm ấy, cán bộ Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc, khi tiếp một vị khách đặc biệt - cậu bé Phan Anh Khôi, 7 tuổi, học sinh lớp 1D, Trường tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội). Cậu bé nhờ bố là anh Phan Anh Tuấn chở đến Ủy ban MTTQ Việt Nam (số 46 phố Tràng Thi), để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Tại đây, với sự hỗ trợ của các cô chú cán bộ Mặt trận, Khôi trực tiếp đập con lợn đất, rồi kiểm đếm. Trong con lợn đất là tiền cậu bé dành dụm tiết kiệm lâu nay, từ tiền mừng tuổi đến tiền tiết kiệm ăn sáng… cho nên có rất nhiều tiền lẻ. Cậu bé cùng các cô chú kiểm được tất cả là 4 triệu 700 nghìn đồng. Khôi kể với các cô chú rằng, con lợn đất này được em “nuôi” từ Tết Nguyên đán vừa rồi. Khi được hỏi vì sao lại ủng hộ số tiền dành dụm được, cậu bé bẽn lẽn cho biết, trong những ngày qua, em đã được nghe nhiều chuyện, xem nhiều hình ảnh trên TV về các cô, chú bác sĩ đã vô cùng vất vả, phải xa nhà, xa gia đình, chấp nhận khó khăn, nguy hiểm để chống dịch bệnh. Cậu bé mong muốn được hỗ trợ các bác sĩ tham gia chống dịch.

Cũng trong buổi trao quà ấy, bố của Khôi, anh Phan Anh Tuấn ủng hộ mười triệu đồng. Nói về quyết định của con trai, anh Phan Anh Tuấn cho biết, việc ủng hộ công tác phòng, chống dịch do Khôi hoàn toàn quyết định. Gia đình anh rất vui và khuyến khích con làm những việc ý nghĩa như thế. Hiện, Phan Anh Khôi còn “nuôi” một chú lợn đất nữa. Em bảo rằng, nếu được bố mẹ cho phép, em sẽ tiếp tục ủng hộ cho chiến dịch chống Covid-19 của đất nước.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thủ đô và đất nước cần thêm những nguồn lực. Nhưng thật xúc động khi không chỉ người lớn, mà nhiều em nhỏ dành tiền tiết kiệm, tiền ăn sáng để ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Giống như Anh Khôi, cô bé Nguyễn Ngọc Minh (xã Đông La, huyện Hoài Đức), học sinh Trường tiểu học Marie Curie II (quận Hà Đông) cũng đã “ôm” lợn đất đến Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để ủng hộ cho công cuộc chống dịch. Trước đó, chị Phạm Thị Hương, mẹ Ngọc Minh nhớ lại, khi cùng bố mẹ xem các chương trình về dịch Covid-19, về những người đã ủng hộ tiền của, vật chất cho chống dịch, Ngọc Minh bất ngờ hỏi bố mẹ liệu mình có thể ủng hộ con lợn đất mà em đã tiết kiệm thời gian qua hay không. Chị Hương hỏi lại xem con có tiếc không. Ngọc Minh trả lời em không tiếc, vì có nhiều người cần tiền để phòng, chống dịch bệnh. Gia đình chị đã rất hạnh phúc khi thấy con biết suy nghĩ vì cộng đồng và đưa bé đi đến cơ quan MTTQ để ủng hộ.

Trước khi đập lợn, Ngọc Minh ước chừng số tiền em tiết kiệm được là khoảng 20 triệu đồng. Nhưng khi kiểm đếm, tổng số tiền trong lợn đất là 33 triệu 600 nghìn đồng. Dù vượt mức mong muốn, nhưng Ngọc Minh quyết định ủng hộ toàn bộ tiền dành dụm cho việc phòng, chống Covid-19. Em cho biết: “Em đã để dành tiền trong ba năm qua. Đó là tiền mừng tuổi, tiền ăn sáng và những khoản tiêu vặt khác mà em không tiêu đến. Em mong muốn góp một phần nhỏ sức lực của mình vào việc chống dịch”.

Phong trào ủng hộ cho cuộc chiến chống Covid-19 vẫn đang tiếp tục. Câu chuyện những cô bé, cậu bé dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng sẵn sàng góp sức vào việc chống dịch Covid-19 khiến mỗi người phải suy nghĩ về hành động của mình đối với cộng đồng, nhất là trong cuộc chiến còn khó khăn phía trước.

LIÊN PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-guong-sang-viec-hay/hoc-sinh-dap-lon-vi-tuyen-dau-chong-dich-651616/