Học sinh đánh hội đồng, lột đồ ngay giữa lớp học, cô giáo chủ nhiệm nói gì?

Dù đây là một vụ việc tâm điểm gây bức xúc nhiều ngày qua, vậy nhưng thái độ 'thản nhiên' thể hiện trong bản tường trình của GV đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Dư luận bức xúc với thái độ bàng quan của giáo viên chủ nhiệm lớp 5 em học sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn

Hình ảnh khiến nhiều người xót xa về vụ việc 5 em học sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn học ngay trên lớp ở Hưng Yên

Hình ảnh khiến nhiều người xót xa về vụ việc 5 em học sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn học ngay trên lớp ở Hưng Yên

Tối nay 30/3, báo Người đưa tin đã đăng tải hình ảnh chụp bản tường trình của cô giáo Hoa Thị Trang (Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Phù Ủng - nơi xảy ra sự việc 5 em học sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn học ngay trên lớp). Bản tường trình đề ngày 28/3, có chữ ký bên dưới. Tường trình này do gia đình cung cấp và được cho là bản mà nữ giáo viên gửi lãnh đạo xã Phù Ủng.

Bản tường trình của cô giáo Trang - chủ nhiệm lớp 9A trường THCS Phù Ủng - nơi xảy ra sự việc 5 em học sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn học ngay trên lớp

Nguyên văn tường trình của giáo viên Hoa Thị Trang như sau (ở dấu "..." là tên các em học sinh):

"Tôi xin làm bản tường trình kể rõ sự việc xảy ra như sau: Vào chiều ngày 23/3/2019 (thứ 7), tôi có nhận được tin nhắn của học sinh trong lớp 9A về việc đánh nhau của nhóm học sinh nữ.

Ngay sau đó tôi đã rõ sự việc về ban lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo yêu cầu các em học sinh (...) về nhà trường viết bản tường trình, kể rõ nội dung sự việc.

Cùng ngày tôi đã báo về phụ huynh của 6 em để mời phụ huynh các em lên trường làm rõ sự việc vào sáng thứ hai ngày 25/3/2019.

Sau một thời gian làm việc, giữa các bên gia đình đã thống nhất bỏ qua sự việc 5 gia đình đã xin lỗi em (...) và phụ huynh em (...), và có trách nhiệm với em (...)

Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật là đình chỉ 5 em học sinh (...) ".

Đáng chú ý, dù đây là một vụ việc đang trở thành tâm điểm mạng xã hội, dư luận đang cực lực chỉ trích về hành động ngang nhiên bạo lực nơi học đường của 5 em học sinh nữ, hơn thế nữa, hậu quả để lại không thể đong đếm được bằng những con số xét nghiệm y khoa, vậy nhưng thái độ "thản nhiên" thể hiện trong bản tường trình trên đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Đáng nói, trong bản tường trình không hề nói tới việc 1 nữ sinh bị nhóm 5 em đánh dã man và lột đồ ngay tại lớp, mà chỉ nói tới "việc đánh nhau của nhóm học sinh nữ".

Người nhà của em học sinh bị lột đồ cũng không giấu được sự bức xúc. Ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của em Y. nói với PV Người đưa tin rằng, cô giáo chủ nhiệm đã không trung thực, cô giáo làm tường trình hôm 28/3 thì trước đó Y. đã bị đánh, lột đồ.

"Tôi ở nhà nghe hàng xóm nói, bảo lên xem các cháu nó đánh như thế nào. Lên thì nhà trường có bảo đây cái này nó đánh sơ sơ qua thôi, nó cũng không có gì cả...Tôi cho rằng, cô giáo và nhà trường muốn làm giảm tính chất nghiêm trọng của sự việc. Gia đình chúng tôi rất bức xúc", Người đưa tin dẫn lời chú nạn nhân Y.

Không chỉ cô giáo chủ nhiệm có thái độ bàng quan trước sự việc, hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng Nhữ Mạnh Phong cũng lên tiếng phủ nhận thông tin nữ giáo viên biết học sinh bị đánh nhiều lần nhưng không báo lại trường.

"Tối qua, đại diện xã và trường đến thăm, tình hình cháu đã ổn định. Bà nội cháu bảo có tiến triển tốt", Zing.vn dẫn lời ông Phong.

Theo dõi những tình tiết diễn biến câu chuyện, nhiều người không khỏi bức xúc trước cách xử lý của nhà trường. Chị Phương Anh (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: "Xem đoạn video về cháu bé bị đánh, bị lột đồ, bản thân tôi là bậc làm cha làm mẹ không khỏi xót xa. Tại sao ở thời đại này, vẫn còn những việc như vậy xảy ra, ngay giữa ban ngày, ngay giữa lớp học nơi ngày ngày các em vẫn được giảng dạy những môn văn hóa, được dạy dỗ cách đoàn kết, yêu thương nhau. Tại sao những cháu bé lại có cách đánh người man rợ tới như vậy? Nhà trường, thầy cô và bạn bè của các cháu ở đâu?".

Chị Hương Mai (Thái Nguyên) bức xúc: "Cô giáo viết bản tường trình về một sự việc đang gây rúng động như vậy nhưng lại dùng một thái độ hết sức bàng quan, thản nhiên, không hề có sự nhận lỗi, sai sót. Để học sinh của mình đánh nhau tới mức cả nước phải biết tới như vậy mà cô giáo không hề nhận trách nhiệm. Đoạn tường trình quá sức ngắn ngủi, bằng những từ ngữ giảm nhẹ mức độ, đủ thấy cô không hề đặt bản thân mình vào gia đình các cháu, ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những đau đớn về thể xác, những tủi hổ, những ám ảnh về tinh thần của cháu bé bị đánh. Liệu rằng, sau sự việc này, cháu bé có thể học tập được bình thường như bao bạn học khác?".

Có thể thấy, sự việc em học sinh bị đánh tập thể, lột đồ dã man ngay trên lớp học ở Hưng Yên đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh đập dã man: Nạn nhân phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần kinh

Xem thêm: Clip nữ sinh Hưng Yen nhập viện vì bị bạn đánh hội đồng, lột đồ ngay giữa lớp học

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoc-sinh-danh-hoi-dong-lot-do-ngay-giua-lop-hoc-co-giao-chu-nhiem-noi-gi-d141883.html