Học sinh bị vùi lấp, nhà nội trú giáo viên bị sập trong vụ sạt lở ở Nam Trà My

Nhà trường đang cố gắng giữ các học sinh ở lại trường nội trú để bảo đảm an toàn và động viên các em khi gia đình bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Liên tiếp hai vụ sạt lở đất kinh hoàng ở hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã vùi lấp hàng chục hộ dân, trong đó có nhiều học sinh đang ở cùng gia đình.

Tại huyện Nam Trà My, sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại hai xã Trà Vân và Trà Leng khiến hàng chục người dân mất tích.

Sạt lở khiến nhà công vụ của giáo viên Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị vùi lấp. Ảnh: AN

Sạt lở khiến nhà công vụ của giáo viên Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị vùi lấp. Ảnh: AN

Ngày 29/10, ông Đặng Văn Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, cán bộ phòng đang tìm cách tiếp cận điểm trường Trà Leng để nắm bắt tình hình sau vụ sạt lở.

Tuy nhiên, việc liên lạc với Ban giám hiệu trường Trà Leng vẫn chưa thực hiện được do mất điện (ảnh hưởng của bão số 9) trên diện rộng, sóng điện thoại không có.

“Hiện đường vào Trà Leng vẫn chưa thông nên cán bộ phòng giáo dục phải đi cùng lực lượng quân đội. Đoàn đi bộ, xuất phát từ sáng sớm. Trên đường đi thì có rất nhiều điểm sạt lở nguy hiểm”, ông Thuận cho biết.

Lũ cuốn trôi phá hỏng trường lớp, thầy cô, học trò cần sách vở, đồ dùng học tập

Cũng theo ông Thuận, hiện phòng Giáo dục cũng đang rất lo lắng vì nhiều học sinh được cho nghỉ học để về nhà tránh bão nay vẫn chưa liên lạc được.

“Theo thông tin ban đầu thì các vụ sạt lở trên địa bàn huyện đã khiến bốn học sinh bị vùi lấp và tử vong. Đó là một học sinh mẫu giáo, hai học sinh tiểu học và một học sinh lớp 7 ở thôn Trà Vân. Hiện những em này đã được tìm thấy thi thể.

Còn có hai học sinh bị thương được đưa ra bệnh viện nhưng sức khỏe đã ổn. Hiện ngành giáo dục đang khẩn trương nắm bắt tình hình của học sinh, giáo viên trong vùng sạt lở”, ông Thuận nói.

Ông Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My cho biết, nhà trường đang tập trung toàn bộ học sinh nội trú tại trường để quản lý, nhằm bảo đảm an toàn, không để học sinh tự ý rời trường về nhà.

“Nhà trường có năm học sinh có người thân bị vùi lấp trong vụ sạt lở Trà Leng nên các em đang rất đau buồn. Nhiều em muốn trở về nhà để xem tình hình bố mẹ, anh chị như thế nào nhưng các thầy cô giáo khuyên can, giữ lại.

Các thầy cô đã làm công tác tư tưởng, động viên các em nên giữ bình tĩnh, đợi thông tin chính xác từ các đoàn cứu hộ”.

Thầy Luận chia sẻ thêm, các thầy cô cũng như lãnh đạo nhà trường rất nóng ruột, muốn xuống hiện trường để xem xét tình hình gia đình của các học sinh nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, nhiều giáo viên và học sinh nhà trường cũng đã may mắn thoát khỏi một vụ sạt lở núi. “Chiều tối ngày 28/10, khi thấy dấu hiệu quả đồi phía sau dãy nhà công vụ có đất trôi và nước chảy xuống, nhà trường đã huy động lực lượng di dời người, vật dụng thiết yếu sang khu vực trường học.

Thầy cô gạt nước mắt đi qua lũ dữ 20 năm chưa từng thấy ở Nậm Nhừ

Sau đó, đất từ quả đồi sạt xuống vùi lấp khoảng khoảng 1,5 đến 2 m xuống sát tường của dãy nhà công vụ 4 phòng, trong đó có 3 phòng gia đình, một phòng tập thể. Một số vị trí tường bị lún, nứt do đất đá đổ xuống”, một giáo viên nhà trường cho hay.

Hiện các đoàn công tác cứu hộ của Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương đưa máy xúc, máy đào mở đường vào các điểm sạt lở để tìm kiếm, cứu hộ.

AN NGUYÊN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-bi-vui-lap-nha-noi-tru-giao-vien-bi-sap-trong-vu-sat-lo-o-nam-tra-my-post213325.gd