Học sinh ăn quà vặt trong lớp, thầy giáo 'chơi lớn' mua hẳn 50kg hạt hướng dương phạt cắn bằng hết mới thôi

Cảnh tượng học sinh bị phạt ngồi ngoài hành lang cắn hướng dương gợi nhớ lại những kỷ niệm thời đi học của nhiều người.

Học sinh phải ngồi cắn xong số hạt hướng dương bằng tờ giấy A4 vì ăn quà vặt trong giờ học.

Học sinh phải ngồi cắn xong số hạt hướng dương bằng tờ giấy A4 vì ăn quà vặt trong giờ học.

Mới đây, dân tình truyền tay nhau những bức ảnh của một lớp học đang lúi húi cắn hạt hướng dương tại Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Được biết sau khi phát hiện một nhóm học sinh ngồi trong lớp không chú ý nghe giảng mà lại cắn hạt hướng dương, thầy giáo một trường dạy nghề ở Hồ Nam, Trung Quốc đã đuổi các học sinh này ra khỏi lớp. Sau đó thầy tự bỏ tiền túi ra mua 50kg hạt hướng dương và yêu cầu cả nhóm ngồi ngoài hành lang cắn cho bằng hết.

Sự việc này xảy ra từ năm 2014 nhưng mới đây lại được cộng đồng mạng chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn.

Hình phạt này khiến các học sinh thấy xấu hổ mà hiểu ra không phải ăn quà vặt ở chỗ nào cũng được.

Nhiều dân mạng tỏ ra thích thú trước màn trừng phạt có "1-0-2" của thầy giáo này. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những bạn học sinh khi không biết phải cắn đến bao giờ mới hết được số lượng hướng dương khổng lồ đến vậy.

“Ăn hướng dương này xong chắc tê hết cả miệng, sợ không dám ăn vặt luôn quá chứ đừng nói là hướng dương”.

“Bảo thầy giáo là thiếu ly trà chanh rồi, ăn hướng dương không khô lắm”.

“Nhớ ngày trước mình ăn gói bột canh Hảo Hảo trong giờ, cô giáo bắt đứng lên bảng ăn bằng sạch gói muối mới được về. Đến giờ vẫn nhớ như in luôn”.

“Có thầy giáo vui tính này chắc học hành sẽ vui lắm đây”.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/hoc-sinh-an-qua-vat-trong-lop-thay-giao-choi-lon-mua-han-50kg-hat-huong-duong-phat-can-bang-het-moi-thoi-a307832.html