Học ngành nghề nào cũng không bao giờ là thừa!

Hoàng Diệu Linh sinh ngày 05/10/1996 là cựu sinh viên trường Đại học Nha Trang, bắt đầu hành trang vào đời với cách cổng trường đại học cách xa ngôi nhà thân yêu tận 1400km.

Mình là con gái đất Cảng nhưng lại lựa chọn bước vào ngôi trường ở miền Trung vì yêu mến bờ biển xinh đẹp Nha Trang nên quyết định khăn gói đi học. Mới lạ không chỉ bởi mình bắt đầu trở thành một cô sinh viên, mà còn mới lạ bởi sự khác nhau giữa vùng miền nữa.

Bắt đầu phải tự lập, không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc hay lo lắng, mình ban đầu cảm thấy rất thoải mái và tự do. Nhưng dần dà mình bắt đầu đối mặt với nỗi nhớ nhà, rồi cả sự tiêu hoang phung phí không kiểm soát dẫn đến phải… ăn mì gói! Cả năm mới được về nhà 2 lần, bạn bè lại không cùng cách sống như ngoài Bắc, mình hoàn toàn cô lập, lúc đó nỗi cô đơn của mình lớn đến mức mình có một khoảng thời gian bị trầm cảm thật sự. Mình bắt đầu hiểu rằng, tự lập là không hề đơn giản.

Mình bắt đầu lựa chọn công việc part-time đầu tiên là bán hàng thời trang để hòa đồng hơn, dạn dĩ hơn, và có chút đỉnh chi tiêu. Lần đầu tiên mình phải học cách lúc nào cũng phải cười, tư vấn phối đồ, đôi khi phải sửa cả những lỗi quần áo như eo rộng, thu dây áp, lên line quần,… Những tháng đầu tiên mình cảm thấy vô cùng áp lực, vì vốn dĩ trước đó mình không hề có kinh nghiệm đi làm. Tuy nhiên sau khoảng gần 2 năm mình gắn bó với công việc này, mình đã học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm về sale, học được cách giao tiếp với mọi người một cách hòa nhã nhất, được trang bị một khối ngôn ngữ không nhỏ để xử lí các tình huống bất ngờ hay học được cách tiết chế bản thân khi giao tiếp với bất kì ai.

Gần những năm cuối đại học, mình cũng trải nghiệm nhiều công việc khác như phục vụ, lễ tân, người mẫu ảnh,… Dù thu nhập không cao nhưng mình rất vui vì bản thân được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở từng công việc khác nhau. Thời điểm đó mình đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn chi phí vào gia đình nữa, có thể trang trải học phí một phần, hơn nữa vì nhờ hiểu được rằng kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào nên mình đã học được cách tiết kiệm hơn.

Tốt nghiệp và bắt đầu cùng với công việc trái ngành

Với ước mơ là khi tốt nghiệp xong, mình sẽ là một cô kế toán hoặc nhân sự đúng như chuyên ngành mình theo học, nhưng mình lại bén duyên lạ kì với Beauty. Chẳng là mình khá đam mê skincare, mình tìm hiểu và rất thích trải nghiệm sản phẩm. Cùng thời điểm đó mình có quen với chị cửa hàng trưởng của một hệ thống mỹ phẩm, chị thấy mình tiềm năng nên đã push mình với Quản lý. Trong đầu mình lúc đó chỉ đơn giản là có một công việc chính thức để duy trì cuộc sống, vì bản thân mình lúc đó cũng chưa được duyệt công ty nào duyệt CV cả.

Sau một thời gian làm một công việc trái ngành, mình trở nên yêu thích công việc đó khi nào không hay nữa, mình bắt đầu lên từng vị trí quan trọng hơn của công ty, từ Trưởng phòng Online, sau đó là Cửa hàng trưởng, và bây giờ đã là Quản lhi nhánh khi bước vào tuổi 24. Mình cảm thấy thật may mắn vì không chỉ giúp cho bản thân càng ngày càng phải nỗ lực hơn, mà còn giúp cho những khách hàng của mình biết làm đẹp, yêu làn da của mình hơn, tự tin hơn về ngoại hình – điều khiến mình yêu công việc của mình hơn bao giờ hết.

Trong tương lai, mình dự định đầu tư hơn cho công việc đang làm, và định hình cho mình trở thành một Beauty Blogger. Mình sẽ cố gắng làm việc một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất có thể. Đặc biệt, sắp tới mình cũng muốn sẽ thử trải nghiệm đầu tư về Homestay, đúng như ngành nghề mình đã từng học. Mình tin là dù học ngành nghề nào cũng không bao giờ là thừa, miễn là mình luôn có đam mê và nghị lực thì đều có thể áp dụng được những gì mình học trong cuộc sống và công việc (trái ngành).

Hoàng Diệu Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/hoc-nganh-nghe-nao-cung-khong-bao-gio-la-thua-1740342.tpo