Học lực nữ sinh trường Amsterdam tố MC Minh Tiệp bạo hành

Một số thầy cô từng dạy T.D. khẳng định, em không hề lười học hay thuộc dạng chơi bời, quậy phá như lời anh rể nói.

Bố nữ sinh khẳng định có bạt tai

Liên quan đến vụ việc nữ sinh T.D., Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tố bị anh rể là MC Minh Tiệp của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) hành hung, ngày 28/5, đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam khẳng định:

"Trong mọi trường hợp, nhà trường đều giải quyết sự việc theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, đúng luật pháp trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan".

Phía đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam cũng cho biết, theo phản ánh của các thầy cô trực tiếp dạy, trong các năm học tại trường, T. D. không có biểu hiện gì khác biệt.

"Em vui vẻ, hòa đồng với các bạn, không gây gổ, hỗn láo với thầy cô. Em là học sinh bình thường như những học sinh khác. Em từng đạt giải thành phố (Hà Nội) trong kì thi học sinh giỏi"- đại diện Trường Amsterdam nói.

Hình ảnh trong bài viết tố bị anh rể đánh đập suốt 5 năm qua của em T.D. Ảnh: NLĐ

Bên cạnh đó, phía đại diện trường này cũng nhận định rằng, các thông tin đã nêu cần được xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền theo đúng chức năng, đúng quy định của luật pháp.

"Tuy nhiên, dù đúng, dù sai, em D. vẫn là trẻ vị thành niên. Em D. cần được sự hỗ trợ, chỉ bảo, hướng dẫn của gia đình, của thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp, giúp em hiểu thấu đáo vấn đề trong cuộc sống"- đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Thầy Phạm Việt Dũng (giáo viên chủ nhiệm của T.D) khẳng định ngắn gọn: "Việc của T.D, thầy cô ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho con. Cá nhân tôi đã theo dõi từ đầu vụ việc và luôn ủng hộ T.D".

Quốc Hùng - bạn học của nữ sinh T.D cũng nhiều lần khẳng định luôn tin và ủng hộ T.D và mong bạn sẽ sớm bình tâm, vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập.

"Xét về tính cách của D, bạn ý là người hay đùa, hài hước, ngại làm quen với người lạ, lễ phép với thầy cô giáo, không chơi bời đàn đúm gì và cũng giản dị", bạn thân của T.D nhận xét.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình) thông tin về kết quả làm việc giữa đoàn công tác và gia đình nữ sinh.

“Theo bố cháu D., trong lúc nóng giận do không kiềm chế được nên anh rể có bạt tai cháu nhưng không có chuyện bạo hành thường xuyên.

Bố cháu kể, có lần, anh rể đi làm về khuya thì có nhà tắm chung nhưng cháu sử dụng quá lâu làm anh rể giục nhiều lần nhưng khi ra thì cháu không khiêm tốn nên anh rể đã nổi nóng và bạt tai cháu D. Chúng tôi cũng quan sát trên thân thể cháu không có thương tích, tinh thần bình thường”, bà Hằng cho hay.

Được biết bố em D. đang làm Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, mẹ làm ở Sở Tài chính Ninh Bình.

Câu chuyện được thêu dệt?

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, ngày 28/5, MC Minh Tiệp cho biết: "Hiện tại tôi sẽ không đưa ra câu trả lời nào quanh sự việc vừa qua, tôi sẽ đưa thông tin cụ thể sau. Hiện tại tôi vẫn đi làm bình thường".

Theo một nguồn tin từ VTV, những sự việc vừa qua liên quan đến MC Minh Tiệp gây xôn xao trong dư luận nhưng hiện chưa có thông tin chính thức nên MC Minh Tiệp vẫn đi làm bình thường.

Nhà em D. ở TP Ninh Bình. Ảnh: NLĐ

Trả lời trên báo Dân trí, MC Minh Tiệp khẳng định: "Câu chuyện hoàn toàn được thêu dệt. Tôi có đủ bằng chứng cô bé em vợ tôi bị kích động.

Tôi nhắc lại, nếu tôi bạo hành em vợ thì hàng xóm, an ninh, chị gái tức vợ tôi và gia đình vợ sẽ tố cáo tôi rồi. Thậm chí kết hợp cùng cô bé tố cáo tôi rồi. Con rể “khác máu tanh lòng” và nếu có hành vi sai trái sao gia đình lại không bảo vệ con họ mà quay ra bảo vệ tôi.

Tôi không phải loại người bỉ ổi như vậy họ mới bảo vệ tôi như thế. Tôi nói, ngay cả việc tôi bạo hành em vợ từ hồi em ấy học lớp 6 đến bây giờ thì kiểu gì nhà trường, bạn bè… của em ấy chẳng biết. Và nếu như thế, Trường Amsterdam đã đứng ra bảo vệ cô bé".

Cũng theo MC Minh Tiệp, anh không muốn chia sẻ nhiều bởi sẽ tạo tương lai đen tối cho T.D. Sự việc sẽ tạo vết hằn trong đứa trẻ, như thế không tốt.

Về việc này, tối ngày 27/5, T.D. cũng chính thức lên tiếng bằng việc livestream trên trang cá nhân.

Trong phần livestream, T.D. khẳng định việc làm này là do bản thân thực hiện hoàn toàn không có bất cứ sự tác động hay ép buộc từ gia đình.

T.D cho biết hiện tại, mọi vấn đề đã được giải quyết sau cuộc nói chuyện giữa cô và bố mẹ.

Về việc có nhiều thông tin cho rằng bố mẹ của nữ sinh này xin giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện để che đậy mọi việc, em D. khẳng định là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, tối ngày 25/5, một tài khoản xã hội có tên T.D và tự nhận mình là em vợ của MC Minh Tiệp đã lên tiếng tố cáo anh rể bạo hành, nhiều lần đánh đập.

Theo bài viết, MC Minh Tiệp nhiều lần sử dụng khúc gỗ đánh vào chân, đùi, trong khi em vợ chỉ biết quỳ xuống sàn, khóc lóc. Tình trạng này xảy ra từ 5 năm trước, khi D. mới chuyển đến sống cùng nhà với anh rể tại Hà Nội.

Kèm theo bài viết, T.D chia sẻ hình ảnh cô bị thương ở miệng do bị anh rể đánh đập.

“Mình thích ai, nó đánh, mình điểm kém, nó quật. Quãng thời gian năm lớp 6 đấy thật sự là địa ngục đối với mình, trừ việc mình còn có bạn bè ở trường”, T.D viết.

Lần gần nhất T.D bị đánh là vào tối 24/5, sau khi học sinh này hoàn thành lễ bế giảng ở trường và trở về nhà.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/hoc-luc-nu-sinh-truong-amsterdam-to-mc-minh-tiep-bao-hanh-3358979/