'Hoạt động ngoại khóa' - chuyện đường dây mại dâm của 'tú ông' 17 tuổi

'Extracurricular' vẽ nên bức tranh thanh xuân liều lĩnh và đầy tủi nhục của những thiếu niên sử dụng mại dâm như một cách để kiếm tìm giá trị của bản thân.

Trong hoàn cảnh vụ bê bối Phòng chat thứ N vẫn còn là cú sốc hé lộ góc tối đầy bất ổn trong đời sống tình dục của những con người trẻ tuổi Hàn Quốc, Extracurricular (tựa Việt: Hoạt động ngoại khóa) - series tội phạm lấy đề tài thanh xuân học đường - xuất hiện như một nỗ lực tìm kiếm đáp án cho câu hỏi “Vì sao?”.

Khai thác những vấn đề cấm kỵ trong xã hội hiện đại

Nhân vật chính trong Extracurricular là Oh Ji Soo (Kim Dong Hee). Kết quả học tập luôn thuộc top đầu, hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô, cậu chính là thành phần “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Nhưng cậu bé “con nhà người ta” ấy lại chẳng có cơ hội trở thành niềm hãnh diện của cha mẹ với xóm giềng. Họ đã bỏ rơi cậu từ năm lớp 9. Từ đó, Ji Soo phải học cách xoay sở để tiếp tục cuộc sống và ước mơ thi đỗ vào trường đại học top đầu.

Để học thi và tích cóp học phí trong tương lai, Ji Soo phải vừa học vừa làm. Extracurricular suýt nữa đã là một bộ phim về tấm gương giàu nghị lực vượt khó vươn lên đầy cảm hứng, nếu phương cách mưu sinh của nhân vật không chà đạp lên các giá trị con người.

 Oh Ji Soo luôn sống hai cuộc đời - cuộc sống ban ngày của một nam sinh và cuộc sống ban đêm của kẻ cầm đầu đường dây mại dâm.

Oh Ji Soo luôn sống hai cuộc đời - cuộc sống ban ngày của một nam sinh và cuộc sống ban đêm của kẻ cầm đầu đường dây mại dâm.

Cậu nhóc chính là bộ não tội phạm với bí danh “Cậu” đứng sau đường dây môi giới gái mại dâm trị giá hàng triệu won được tổ chức vô cùng tinh vi.

Ngay trong tập mở đầu của loạt phim, khán giả đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra một trong những cô gái thuộc đường dây mại dâm ấy chính là bạn cùng lớp của Ji Soo. Cô gái tên Min Hee (Jung Da Bin), giống như Ji Soo, cũng là trẻ bơ vơ sau khi cha mẹ ly hôn.

Đặt một đứa trẻ vị thành niên vào vị trí trung tâm của một đường dây mại dâm, nhưng Extracurricular không khai thác mối quan hệ giữa các thành viên trong quy trình này theo hướng ông chủ bóc lột và các cô gái bị đối xử như nô lệ thường thấy.

Thay vào đó, việc trao đổi giữa các bên được xây dựng như một mối quan hệ làm ăn mà ba bên cùng có lợi. Ở đó còn có nhân vật bảo kê “Giám đốc Lee” là một gã đàn ông trầm tĩnh và quan tâm tới đời tư các cô gái.

Bae Gyu Ri là bạn cùng lớp với Ji Soo, sở hữu mọi nét tính cách trái ngược với nhân vật chính.

Dù là kẻ cầm đầu một đường dây buôn phấn bán hương, về bản chất, Ji Soo vẫn là một cậu nhóc đang lớn. Cậu thầm thích thiên kim tiểu thư Bae Gyu Ri (Park Joo Hyun). Cô bạn cùng lớp xinh đẹp, nổi bật, mạnh mẽ và hướng ngoại hoàn toàn đối ngược với sự mờ nhạt của Ji Soo.

Gyu Ri cũng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật đen tối của Ji Soo sau khi lấy được chiếc điện thoại cậu sử dụng để điều phối công việc mại dâm. Cô gái với trí thông minh hơn người đã lợi dụng nó để uy hiếp Ji Soo và thích thú theo dõi sự khốn khổ của cậu bạn

Tuy nhiên, vì trò mèo vờn chuột ấy, Gyu Ri đã khiến Ji Soo mất trắng số tiền phi pháp tích cóp suốt bấy lâu. Nhận trách nhiệm đã đẩy cuộc đời cậu bạn vào bi kịch, cô quyết định sẽ giúp đỡ Ji Soo.

Tuổi hoa niên lạc lối

Trong bộ phim Samaritan Girl (2004) của đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk, Yeo Jin (Kwak Ji Min) và Jae Yeong (Seo Min Jeong) là hai nữ sinh trung học mang ước mơ đặt chân tới châu Âu. Để biến ước mơ thành sự thật, Jae Yeong trở thành gái mại dâm, còn Yeo Jin làm nhiệm vụ cảnh giới cho cô bạn mỗi khi hành sự.

Nhưng khi sắp dành dụm đủ tiền, trong một lần bán hoa, Jae Yeong bị phát hiện. Quá sợ hãi, cô bèn nhảy khỏi cửa sổ từ trên tầng cao. Mang theo nỗi ân hận vì cái chết của bạn mình, Yeo Jin bèn ngủ với từng người đàn ông mà Jae Yeong từng quan hệ, đồng thời trả lại họ số tiền mua dâm trước kia.

Trong một khoảnh khắc, Ji Soo, Gyu Ri và Min Hee của Extracurricular gợi nhắc người xem tới Jae Yeong và Yeo Jin của Samaritan Girl. Không chỉ bởi chúng đều kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, mà còn bởi tất cả đều lạc lối trong hành trình tự định nghĩa bản thân.

Ji Soo và Gyu Ri đều là những thiếu niên muốn tìm cách vượt thoát khỏi hiện thực ảm đạm và gò bó.

Với Ji Soo, ước mơ của cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi là tương lai tươi sáng sau khi đỗ vào một trường đại học top đầu, không cần biết mình thích gì, hay muốn trở thành một người ra sao trong tương lai mai sau. Do đó, cậu bỏ mặc cuộc sống hiện tại và lao đầu kiếm tiền dù phi pháp.

Ji Soo nói đúng rằng tương lai của cậu đắt đỏ. Sự đắt đỏ không chỉ nằm ở con số tổng kết trong bản dự trù tài chính, mà còn ở cái giá phải trả cho hành động bất lương thời hiện tại.

Bae Gyu Ri lại là hình ảnh trái ngược với Ji Soo. Nếu Ji Soo là kiểu “túng quá làm càn”, thì Gyu Ri lại mang dáng dấp của một kẻ chống đối xã hội. Kỳ vọng của bố mẹ đặt trên vai khiến cô bé gần như phát cuồng, luôn mong muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của họ.

Viễn cảnh ngồi ăn uống ngon lành bên thi thể bố mẹ của Gyu Ri trong tập hai đã phản ánh trạng thái tâm lý bất ổn của cô bé. Sự bất ổn ấy được hiện thực hóa thành hành động khi Gyu Ri “góp vốn” với Ji Soo để việc “kinh doanh” tiếp diễn.

Với Gyu Ri, Ji Soo giống như cánh cửa dẫn mình vào thế giới mới mẻ, nơi cô bé có thể thỏa sức vẫy vùng mà không chịu sự sắp đặt của bố mẹ. Cô gái trẻ rõ ràng cũng yêu thích việc kinh doanh, nhưng cùng lúc, lại căm ghét việc phải dùng khả năng ấy theo sự sắp xếp của phụ huynh.

Đam mê, mong muốn chứng tỏ bản thân, cùng sự mất kết nối với gia đình, đã biến Gyu Ri thành tòng phạm của Ji Soo, thậm chí còn là một nữ cộng sự bạo gan và liều lĩnh hơn gấp bội.

Min Hee cũng là một ví dụ của sự hoang mang và bất lực trong việc định nghĩa bản thân. Cô bé gặp phải một gã biến thái và chịu chấn thương tâm lý nặng nề. Tuy nhiên, khi "Chủ tịch Lee" khuyên cô bỏ nghề mại dâm, Min Hee kiên quyết từ chối, với lý do nếu không có công việc này sẽ chẳng còn biết mình là ai.

Bộ phim liên tục dự báo trước kết cục đớn đau dành cho các nhân vật.

Extracurricular đã biến mối quan hệ mới chớm của Ji Soo và Gyu Ri thành cuộc nổi loạn của những thiếu niên chống lại số mệnh. Một tìm cách để vươn lên, một lại tìm cách để thoát ra. Cả hai cô cậu đều muốn khác đi, nhưng không ai biết chắc mình muốn trở thành một con người như thế nào.

Người ta hay nói, ngu dốt cộng với nhiệt tình bằng phá hoại. Đúc kết này vẫn đúng trong Extracurricular, nhưng với một chút điều chỉnh. Ji Soo và Gyu Ri không ngu dốt. Chúng là những đứa trẻ quá thông minh, nhưng thiếu đi vốn sống và một hình mẫu trưởng thành để noi theo.

Bởi thế, hành trình của Ji Soo và Gyu Ri là con đường dẫn thẳng tới thảm họa mà ai cũng thấy trước, ngoại trừ hai đứa trẻ. Nhưng cũng chính những khán giả đã biết trước kết thúc bi thảm của loạt phim lại hoàn toàn mù mờ về những gì hai thiếu niên liều lĩnh có thể và dám làm. Sự bất ngờ ấy chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn cho Extracurricular.

Dù trước mỗi tập phim luôn có dòng thông báo mọi tình tiết xảy ra trong phim đều là hư cấu, khán giả vẫn biết nạn mại dâm, bóc lột sức lao động trẻ em, tệ bắt nạt học đường hay tội phạm vị thành niên luôn là những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại.

Họ cũng đồng thời thấm thía một sự thật, rằng những số phận bi kịch như Ji Soo, Gyu Ri hay Min Hee vẫn đang sống và đấu tranh hàng ngày ở đâu đó trong xã hội ngoài kia. Điều đó càng khiến Extracurricular trở thành một bộ phim gợi nhiều xúc cảm phức tạp.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoat-dong-ngoai-khoa-chuyen-duong-day-mai-dam-cua-tu-ong-17-tuoi-post1079825.html