Hoàng Yến hết lời khen ngợi giám khảo Uyên Phương dù tự nhận là mình không khéo ăn nói

Sự xuất hiện của nữ giám khảo Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát với tư cách đại diện nhãn hàng Trà sữa Macchiato Không Độ cho thử thách 5 giây ngon khó cưỡng đã khiến các HLV và 11 thí sinh không khỏi hồi hộp, thích thú.

Nổi tiếng trên truyền thông với nhiều vai trò như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, diễn giả, người viết sách và là người thừa kế doanh nghiệp tỉ đô từ gia đình, nữ giám khảo Trần Uyên Phương đã tạo ấn tượng với chương trình The Face ngay lập tức bởi thử thách mà cô mang đến cho các thí sinh.

Trong thử thách lần này, 11 thí sinh bước vào vòng thử thách diễn tả thông điệp của nhãn hàng qua nét mặt “Ngon khó cưỡng” trong vòng 5 giây với sản phẩm là Trà sữa Macchiato Không Độ. 3 đội sẽ phải thể hiện một TVC, với hình thức quay một cú máy (one shot) kèm 4 bối cảnh. Thử thách one shot luôn là nỗi ám ảnh với các thí sinh khi chỉ với một cú máy, các thí sinh phải diễn rất chuẩn từ lời thoại đến hình thể.

Cách diễn đơ của Quỳnh Anh khiến Hoàng Yến cáu tiết.

Vừa nhập cuộc, nhóm thí sinh đã lộ rõ sự thiếu chuyên nghiệp khi lần đầu tiên được thực hiện thử thách với 5 giây và thể hiện được tinh thân của sản phẩm với nét mặt ngon khó cưỡng. Hoàng Yến tức giận lớn tiếng khi thấy Quỳnh Anh hiện hiện quá tệ “chị muốn nhét chai trà sữa vào mồm em quá!”.

Minh Hằng tự nhận xét 15 phút đầu của nhóm mình là thảm họa.

Tuấn Kiệt với màn đọc thoại “lên gân” có chút cứng nhắc nên đã bị Host Nam Trung nổi tiếng đanh đá “vỗ mặt”: “Cách diễn của em rất là đa cấp!”.

Đội Minh Hằng cũng không khá khẩm hơn, mặc dù trực tiếp thị phạm và hướng dẫn nhiệt tình, thể hiện đúng tinh thần “Ngon khó cưỡng” nhưng chính HLV này cũng bó tay trước biểu cảm diễn xuất của team mình.

Thanh Hằng chăm chú theo dõi diễn xuất của thí sinh.

Thanh Hằng thì liên tục ra mệnh lệnh dứt khoát: “Làm lại, diễn lại!” với 4 thí sinh, tuy nhiên đây lại là bốn thí sinh diễn xuất đồng đều hơn các team còn lại do concept có tính liên kết và sự đồng đều về diễn xuất, đài từ.

Trên ghế nóng, nữ giám khảo Trần Uyên Phương đặt ra câu hỏi cho từng vị HLV và truyền tải thông điệp chính thức mà nhãn hàng muốn gửi gắm thông qua TVC là là hiện đại, trẻ trung nhưng phải tạo được ấn tượng và đột phá. Làm sao để thể hiện được vị ngon khó cưỡng để người xem có thể cảm nhận được vị ngon của sản phẩm.

HLV Hoàng Yến bảy tỏ lòng ngưỡng mộ với giám khảo Uyên Phương, cô cho biết mình đã đọc cuốn “Chuyện nhà Dr Thanh” và “Vượt lên người khổng lồ” của nữ tác giả Uyên Phương, đồng thời rất hâm mộ những người phụ nữ bản lĩnh. Tự nhận mình không khéo ăn khéo nói nhưng cách bày tỏ của Hoàng Yến rất chân thành, không màu mè, khiến nữ giám khảo khó tính cười rạng rỡ.

Nụ cười rạng rỡ của vị giám khảo khó tính trên ghế nóng làm giảm căng thẳng cho chương trình.

Sau khi xem xong TVC, giám khảo Uyên Phương bắt lỗi rất chính xác thí sinh của team Hoàng Yến chỉ có một người uống sản phẩm thật, còn lại mải diễn mà không uống nên tạo cảm giác giả tạo cho người xem. Team của Thanh Hằng được cô đánh giá cao bởi sự sáng tạo thông qua những cứ hất mặt sang phải, tạo sự liền mạch cho cú quay one shot.

Không những thế, nữ HLV Thanh Hằng còn trực tiếp thị phạm màn biểu cảm uống trà sữa Macchiato ngon khó cưỡng, biểu cảm của Thanh Hằng khiến vị đại diện thương hiệu thích thú. Giám khảo còn nhận xét thêm phần câu từ ở đúp cuối rất chuẩn chỉnh của TVC team Thanh Hằng.

Với HLV Minh Hằng, nữ giám khảo dành cho cô một tràng pháo tay bởi khả năng diễn thuyết tốt, tuy nhiên khi xem kết quả thì vị Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát nhận thấy có khoảng cách khá xa.

Cuối cùng, giám khảo Trần Uyên Phương đã chọn team HLV Thanh Hằng là đội chiến thắng dựa trên kết quả cuối cùng.

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/hoang-yen-het-loi-khen-ngoi-giam-khao-uyen-phuong-du-tu-nhan-la-minh-khong-kheo-an-noi-930007.html