Hoàng Vũ Samson lập pocker, Miura thẫn thờ nhìn đội nhà đại bại

Trước một Hà Nội FC quá mạnh, CLB TP.HCM đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 6-3, trong đó Hoàng Vũ Samson đã có được cho riêng mình 4 bàn thắng.

Hành quân đến sân Hàng Đẫy của ĐT Hà Nội FC ở lượt trận vòng 18 V-League 2018, CLB TP.HCM buộc phải có điểm để thoát khỏi vị trí nhóm cầm đèn đỏ. Việc giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại, một CLB đang độc chiếm bảng xếp hạng là một điều bất khả thi. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn chỉ đạo học trò chơi đôi công ngay từ những phút đầu trận với hai tân binh Martias Nicolas Jadue Gonzalez và Chaves Santos Marclei Cesar.

Thế nhưng, ý chí chiến đấu của TP.HCM nhanh chóng bị CLB Hà Nội FC dập tắt. Đội chủ sân Hàng Đẫy không gặp quá nhiều khó khăn để chiếm quyền kiểm soát bóng và áp đặt thế trận lên đối thủ. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, từ cánh phải, Văn Đại có một tình huống căng ngang có vẻ không nguy hiểm nhưng thủ môn Sơn Hải và một hậu vệ TP. HCM xử lý không ăn ý với nhau khiến bóng đi cắt mặt cầu môn, may mắn không cầu thủ nào của Hà Nội băng vào.

Hà Nội FC liên tục gây nguy hiểm lên khung thành đối phương

Chỉ trong 10 phút (từ phút 4 đến phút 15), CLB Hà Nội đã có đến 5 tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Trong đó có 4 tình huống dứt điểm không thành.

Sức ép lớn liên tục từ CLB Hà Nội đã dược cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết. Phút 27, Quang Hải và Hùng Dũng phối hợp giữ bóng rất tốt ở gần khu cấm địa đội khách trước khi Hùng Dũng chuyền ngang cho Văn Quyết để số 10 CLB Hà Nội tung cú sút chân trái đưa bóng đi rất căng vào góc gần khiến Xuân Việt không kịp phản xạ.

Các chân sút của đội bóng thủ đô gần như không cho CLB TP.HCM thời gian để thở

Sau bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội tiếp tục gây sức ép lên phía khung thành đối phương. Các cầu thủ áo đỏ gần như phải lùi toàng bộ quân số về phòng thủ nhưng không đạt được kết quả. Phút 38, Hà Nội đánh vào giữa khu 16m50 của TP. HCM. Trong tình huống lộn xộn, Quang Hải đón bóng trong tư thế bị đối phương áp sát nhưng tiền vệ số 19 vẫn rất bình tĩnh xoay sở để tránh 3 hậu vệ áo đỏ truy cản trước khi một cú chích mũi giày đưa bóng đi vào góc hiểm khiến Xuân Việt đổ người không kịp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội FC gặp phải mất mát lớn trên hàng công khi Oseni gặp chấn thương nhẹ trong lúc đuổi theo bóng từ đường chuyền dài của đồng đội buộc HLV Chu Đình Nghiem phải đưa Hoàng Vũ Samson vào thay. Thế nhưng, việc thay đổi giữa Oseni và Hoàng Vũ Samson không những không khiến sức tấn công của đội bóng thủ đô giảm đi, mà còn khiến CLB TP.HCM phải nhận thêm hai bàn thua liên tiếp.

Các chân sút của Hà Nội đã có được 6 bàn thắng vào lưới đối phương

Phút 69, Quang Hải bám biên bên cánh trái trước khi tạt bóng vào. Đặng Văn Robert đỡ bóng hụt tạo điều kiện để Samson có được bóng trước khi dứt điểm hạ Xuân Việt. Ngay sau đó 1 phút, ngoại binh nhập tịch của đội bóng thủ đô đã có được cú đúp của mình. Từ đường chọc khe của Duy Mạnh, Samson bứt tốc mạnh mẽ bỏ qua hàng thủ của đối phương rồi dứt điểm chéo nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng thứ 4 cho CLB Hà Nội, CLB TP.HCM đã có được 1 bàn gỡ. Tận dụng những pha tấn công hiếm hoi của mình, phút 79, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải và Thanh Bình treo bóng đúng tầm cho Matias Gonzalez bật cao đánh đầu đi căng khiến thủ môn Văn Công dù đã chạm tay vào bóng cũng không đẩy được, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1.

Thế nhưng, trong khi đội khách còn chưa kịp vui mừng, Hoàng Vũ Samson đã có bàn thắng thứ 4 cho riêng mình. Phút 85, từ đường chuyền của đồng đội vào vòng cấm, Samson lập tức chớp lấy thời cơ với cú đá căng để ghi bàn thắng thứ 3, nâng tỷ số lên 5-1.

Ở những phút cuối của trận đấu, thế trận nhanh chóng được đẩy lên cao trào, trong khi Hà Nội FC có thêm được 1 bàn thắng nhờ công của Hàng Vũ Samson thì CLB TP.HCM cũng kịp có thể 2 bàn thắng lần lượt nhờ công của Matias Gonzalez và Chaves để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-3.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hoang-vu-samson-lap-pocker-miura-than-tho-nhin-doi-nha-dai-bai-349031.html