Hoàng Văn Phúc thất vọng về các học trò khi để SHB Đà Nẵng vươn lên top 4

Nhà cầm quân người Hà Nội của ĐKVĐ Quảng nam tỏ ra tiếc nuối khi các học trò của mình không thể tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội để lội ngược dòng ngoan mục.

Trong một ngày được HLV Minh Phương trao cơ hội ra sân ngay từ đầu, Đức Chinh và Diogo thay nhau tỏa sáng để mang về chiến thắng ngọt ngào cho SHB Đà Nẵng.

Tiếp đón Quảng Nam FC trong trận Derby xứ Quảng với chuỗi thành tích kém vui khi toàn hòa và thua trước chính đối thủ này ở những lần gặp nhau trước. SHB Đà Nẵng đã tỏ ra rất quyết tâm để phá dớp trước chính đội bóng láng giềng này.

Merlo chấn thương nên HLV Nguyễn Minh Phương đã trao cơ hội đá chính cho Đức Chinh và Diogo để lãnh trọng trách ghi bàn cho SHB Đà Nẵng.

Chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động, bộ đôi tiền vệ đội trưởng Hoàng Minh Tâm và Việt Anh với sự cơ động hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân khiến đội khách ĐKVĐ Quảng Nam FC không dám đẩy cao đội hình và lui về phòng thủ khu vực.

Dù kiểm soát bóng tốt thế trận, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Văn Cường bởi họ thiếu những đường chuyền quyết định khi các chân sút của họ áp sát khung thành đối phương.

Ngược lại, với lối chơi phòng ngự phản công đầy chủ động, Quảng Nam FC không ít lần khiến khán giả trên sân Hòa Xuân phải thót tim bởi những tình huống băng xuống đầy dũng mãnh đến từ Minh Tuấn hay Wander Luiz.

Đến phút 20, khách vượt lên dẫn bàn từ cú sút trên chấm phạt đền của đội trường Đinh Thanh Trung sau khi thỉ môn Văn Hưng phạm lỗi với Minh Tuấn.

Chủ nhà sau đó gỡ hòa từ pha bật cao đánh đầu của Đức Chinh ở phút 65. Và đến phút bù giờ thứ 3, Phút 93, Diogo có pha sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50 để đánh bại Văn Cường, qua đó ấn định tỉ số 2-1 cho SHB Đà Nẵng.

Trong cuộc họp báo sau đó, HLV tỏ ra rất thất vọng khi để SHB Đà Nẵng lội ngược dòng, ông nói:

“Đây là một trận đấu đầy khó khăn của Quảng Nam. Hiệp 1, chúng tôi chọn lối đá phòng ngự phản công. Và với chiến thuật trên, chúng tôi đã thành công khi được hưởng quả phạt. Thanh Trung đã mang về bàn thắng cho đội.

Nhìn chung, thế trận rất thuận lợi cho Quảng Nam FC. Ngoài tình huống đó thì chúng tôi còn tạo ra vài tình huống ngon ăn khác nữa, nếu tiền đạo tốt thì đã có thể tận dụng được, nhưng bóng đá là thế.

Sang hiệp 2 Đà Nẵng có được bàn gỡ hòa, bàn thua rất là lãng, tôi cũng không hiểu chuyện gì. Sau bàn thắng đó thì tinh thần của SHB Đà Nẵng lên và họ đã ngược dòng thành công.

Thật sự họ có rất ít những pha bóng tấn công để ghi bàn nhưng các tiền đạo của Đà Nẵng đã biết chắt chiu từng cơ hội đó và họ đã thành công. Đây là trận đấu thất vọng với Quảng Nam."

Ngược lại, với 3 điểm đầu tay cùng SHB Đà Nẵng, Minh Phương đã không giấu được cảm xúc của mình:

"Khi chúng tôi bị dẫn trước với sai lầm như thế thì tôi cũng động viên các cầu thủ dù kết quả có như thế nào, có thắng có thua thì các bạn phải chơi một trận đấu đầy nỗ lực và cống hiến thì khán giả mới tới sân ủng hộ các bạn.

Cảm xúc của tôi rất là vui, rất là hạnh phúc về chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới kể từ khi về dẫn dắt SHB Đà Nẵng.

Thật sự là tôi không thể nào kiềm được cảm xúc lúc này, nhân đây thì tôi cũng gửi lời cảm ơn các cầu thủ của tôi khi đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng."

Giành trọn 3 điểm đầy hứng khởi, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương không chỉ tạm vượt qua được áp lực tâm lý mà còn giúp họ leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hoang-van-phuc-that-vong-ve-cac-hoc-tro-khi-de-shb-da-nang-vuon-len-top-4-84063.html