Hoàng tử William gà gật vì mệt mỏi trông con mới sinh?

Dù có là Hoàng tử hay một ông bố của Hoàng gia, có lẽ Hoàng tử William vẫn vất vì trông con như bao ông bố thường dân khác, nên không tránh được những lúc mệt mỏi và buồn ngủ.

Tham dự Lễ tưởng niệm và Lễ Tạ ơn thường niên tại Tu viện Westminster, Anh cùng em trai – Hoàng tử Harry và em dâu tương lai – Meghan Markle, Hoàng tử William gây chú ý theo một cách không thể thú vị hơn.

Trong lúc tất cả ngồi trong Tu viện, Hoàng tử William đã không thể giấu nổi trạng thái buồn ngủ của mình, anh liên tục gà gật, cố gắng mở mắt một cách khó khăn.

Nguyên nhân của việc thiếu ngủ này hết sức dễ hiểu. Chỉ trước đấy 2 ngày, con trai thứ 2 và cũng là người con thứ 3 của Hoàng tử William đã ra đời.

Có lẽ việc bận rộn chăm sóc cậu con trai mới sinh mà vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ với Hoàng gia khiến Hoàng tử William không khỏi rơi vào mệt mỏi, thiếu ngủ.

Điều thú vị này cũng cho thấy, dù có là Hoàng tử, nhưng trước hết William vẫn là một ông bố mẫu mực và vất vả như bất cứ ông bố thường dân nào khác.

Vào ngày Công nương Kate sinh nở và cho con ra mắt trước người dân chỉ 7 giờ sau đó, Hoàng tử William đã hài hước chia sẻ với truyền thông, giờ lo lắng của anh đã được gấp 3, ý chỉ việc chăm lo cho Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và nay là Hoàng tử bé mới ra đời.

Sau rất nhiều đồn đoán quanh việc đặt tên, cuối cùng Hoàng tử bé đã được đặt tên là Louis Arthur Charles. Theo đó, hoàng tử đứng thứ 5 trong ngôi vị thừa kế ngai vàng của vương quốc Anh.

Bảo Anh/GIADINHMOI.VN

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/hoang-tu-william-ga-gat-vi-met-moi-trong-con-moi-sinh-d6653.html