Hoàng Thịnh: 'Tôi mong mình là người gãy chân'

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh rất ân hận sau khi gây ra chấn thương nặng cho Đỗ Hùng Dũng.

Sau khi có pha vào bóng khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân, Ngô Hoàng Thịnh đang hứng chịu bão chỉ trích của dư luận. Cầu thủ người Nghệ An đã phải khóa trang cá nhân và giữ thái độ im lặng.

Dù vậy, cuối cùng thì Hoàng Thịnh cũng lên tiếng. Anh tự giày vò bản thân và chỉ mong được Đỗ Hùng Dũng tha thứ.

Đỗ Hùng Dũng gãy chân sau cú đạp của Ngô Hoàng Thịnh

Đỗ Hùng Dũng gãy chân sau cú đạp của Ngô Hoàng Thịnh

Cầu thủ CLB TPHCM cho biết nhìn Đỗ Hùng Dũng đau 1 thì mình đau 10. Hoàng Thịnh nói: "Đó là một pha ham bóng, nhưng thật cay đắng là Hùng Dũng đã bị gãy chân".

Hoàng Thịnh nói rằng giờ đây ai chửi mắng, chỉ trích gì cũng được, nhưng không ai mong muốn điều đó xảy ra.

"Tôi mong người bị là tôi chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục", Hoàng Thịnh nói.

Đỗ Hùng Dũng được phẫu thuật vào sáng 24/3

Theo thông báo của các bác sĩ, Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải. Bầu Hiển có mặt tại sân Thống Nhất đã chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội FC lựa chọn ekip bác sĩ tốt nhất tại TPHCM thực hiện ca mổ. Hùng Dũng được tiến hành phẫu thuật trong sáng 24/3. Dự kiến tiền vệ đội bóng thủ đô phải mất 1 năm mới trở lại sân cỏ.

Trong khi đó, với Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ này cũng đối mặt với án phạt treo giò nặng nhất từ Ban kỷ luật VFF.

Video Đỗ Hùng Dũng chấn thương kinh hoàng:

Đ.N

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/v-league/ngo-hoang-thinh-noi-gi-sau-khi-da-gay-chan-do-hung-dung-721947.html