Hoàng Oanh - 'Dữ dội và dịu êm' nằm gọn bên trong chiếc túi Gucci

Sau thành công vang dội của 'Tháng năm rực rỡ', Hoàng Oanh đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ phía người hâm mộ. Bí quyết nào để người đẹp này 'lột xác' mà vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch rất riêng của mình? Hãy cùng Saostar khám phá bí mật trong chiếc túi Gucci của 'Dung đại ca' nhé!

Được biết đến với nhiều giải thưởng nhan sắc lớn nhỏ cũng như vai trò diễn viên và MC, Hoàng Oanh luôn được nhìn nhận như một nghệ sĩ đa năng. Từ hình ảnh dịu dàng, có phần “bánh bèo”, bỗng dưng cô nàng chuyển hướng với tóc ngắn cá tính cùng những set đồ khá “bụi bặm”. Gặp Oanh vào một chiều oi bức của Sài Gòn, chúng tôi vẫn thấy đâu đó sự tinh tế lâu nay của Oanh, nhưng pha lẫn vào đó là nét phóng khoáng, hơi “bất cần” của “Dung đại ca”. Chân váy hoa ôm lấy đôi chân dài phối hợp rất khéo léo với chiếc áo kiểu, cô diễn viên của chúng ta - thật khéo léo, đã mang chút sắc hè vào quán café nhỏ.

Với sự thay đổi khá ngoạn mục, Hoàng Oanh nhận được nhiều lời động viên từ người thân, bạn bè, song cũng có những ý kiến không ủng hộ cô nàng. Mẹ và nhiều đồng nghiệp rất tiếc mái tóc dài của Oanh, thậm chí có bạn fan còn than thở rằng “Xin hãy trả lại Hoàng Oanh của ngày xưa cho em”. Thế nhưng, cô gái với nội tâm mạnh mẽ này luôn rất tự tin và tìm kiếm sự mới mẻ trong con người mình từng ngày từng giờ. Lịch làm việc ngày càng căng thẳng, lại là một nghệ sĩ đa năng, Hoàng Oanh làm như thế nào để luôn chỉn chu trong cách ăn mặc cũng như make up? Cô nàng này thực sự là người như thế nào? Bạn có thắc mắc về gout thời trang đời thường của Oanh không? Để hiểu một người phụ nữ thì cách tốt nhất là nên tham khảo túi xách của cô ấy, bạn sẵn sàng chưa nào?

Túi xách Oanh mang theo từ đầu năm 2018 đến nay là món hàng hiệu đầu tiên Oanh tậu về cho bản thân. Đây là phần quà cô nàng tự thưởng cho mình sau 12 năm vào lăn lộn với nghề. “Mình hồi trước cảm thấy bản thân là công chúa, giờ thì mình như nữ hoàng, có thể tự sắm sửa những gì mình thích” - “nữ hoàng” tự hào nói với chúng tôi.

Chiếc túi này Oanh mua trong lần đầu tiên đi du lịch Châu Âu, cụ thể là trong chuyến quảng bá du lịch tại Tây Ban Nha. Cô nàng sau khi xong việc đã tự mình sang Ý, đến Florence - quê nhà của Gucci (mà hiện nay là một bảo tang khổng lồ của thương hiệu thời trang này), và sắm cho mình một chiếc túi thật sang trọng, đúng chất “nữ hoàng”. Đây chính là điều đặc biệt của chiếc túi hàng hiệu này.

Chiếc túi màu đen nhung, quý phái và “sang chảnh” nhưng vì thế mà rất dễ phối kết trang phục hoặc đi đến những sự kiện quan trọng. Oanh thích sự “vừa đủ”, thoải mái nên dù đã cá tính hơn xưa thì một item thế này thực sự vẫn phù hợp với cô nàng. Từ đâu mà ta có “nữ hoàng” hôm nay? Sự thay đổi trong con người Oanh đã diễn ra suốt năm 2017; cô diễn viên đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều: muốn làm điều mới, muốn vượt thoát khỏi vòng an toàn.

Theo Oanh, chính vì điều này mà cô mới cast trúng vai “Dung đại ca”, nếu quay về 2016 thì… chắc chắn diễn không ra nhân vật. Chiếc túi Gucci sang trọng là dấu mốc của sự thay đổi “chín muồi”, còn “những cơn sóng ngầm” của sự thay đổi thật ra đã bắt đầu cuộn dâng từ một năm trước.

Màu son The Queen được lấy từ cảm hứng từ chính nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị - biểu tượng của nước Anh và cũng chính là thần tượng lớn của chuyên gia trang điểm Charlotte Tilbury. Oanh chia sẻ, đây là món quà sinh nhật mà hoa hậu Thùy Lâm đã tặng cô vào dịp sinh nhật, mà Thùy Lâm lại là người cô ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, nên cô quý nó lắm.

The Queen là màu hồng hơi trầm, “không quá tươi như thiếu nữ teen girl, mà cũng không quá trầm sầu hay quá tối” giống như con người Oanh vậy. “Dữ dội và dịu êm” là như thế, mọi cung bậc nơi Oanh vừa đủ và dường như cô đã… đàn bà hơn rất nhiều.

Thời đại cả thế giới thích son đỏ, son nâu nâu, son nude thì Oanh vẫn thích hồng. Nó hợp với môi cô lắm, vì đơn giản, như Oanh vẫn luôn nhắc chúng tôi suốt buổi phỏng vấn: “Phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình”.

Cặp kính “unique” (độc nhất) với gọng bằng gỗ đồi mồi, và trông cũng rất mộc mạc. Mặc dù là đồ hiệu nhưng đeo rất nhẹ và thoải mái; đây chính là điểm mà “Dung đại ca” đánh giá cao về loại kính mát này. Oanh lúc trước không thường đeo kính nhưng từ khi được nhắc nhở về việc nheo mắt nhiều sẽ dẫn đến sự xuất hiện của nếp nhăn, cô nàng “lật đật” đeo ngay.

Oanh sợ già, cũng là điều dễ hiểu đối với một cô gái luôn khao khát sự thay đổi, sự mới mẻ trong cuộc sống. Cặp kính này vẫn đảm bảo tiêu chí “vừa đủ”, cả “dữ dội” cả “dịu êm” đều hòa quyện rất “ngọt”.

Oanh thích cushion vì da của cô nàng thuộc loại da khô. Đây là dòng mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc, được chiết xuất từ thiên nhiên nên khá nhẹ dịu với da. Đặc biệt, chất kem của dòng sản phẩm này rất mềm mịn, nhẹ nhàng, tạo độ bóng nhẹ giúp da trông tươi trẻ và khỏe khoắn hơn. Cushion còn có thể chống nắng nên khi make up Oanh chỉ cần dùng nó mà không cần dùng thêm kem chống nắng, điều này làm Oanh rất tâm đắc.

Phiên bản giới hạn với thiết kế đặc biệt nhằm tôn vinh những giá trị thẩm mỹ truyền thống thông qua hình ảnh trang trí trên hộp phấn cũng khá bắt mắt. Cô nàng đa tài của chúng ta hiểu chính mình và luôn tìm cách để khắc phục những khiếm khuyết ở cả bên ngoài lẫn bên trong tính cách.

Chiếc móc khóa bằng gỗ (Oanh có vẻ rất thích chất liệu này) do fan tặng, đã được cô nàng gắn chìa khóa nhà vào. Tất nhiên vì vậy mà nó luôn theo sát bên cô. Mặt bên mặt gỗ khắc ảnh của “Dung đại ca”, mặt còn lại khắc ảnh Hoàng Oanh ở đời thường, cả hai đều được ghi lại trong khoảnh khắc rất bình yên. Điều này làm Oanh thích mê. Một chút mộc mạc của gỗ, sự đối lập nhưng vẫn hòa hợp của hai mặt móc khóa trở nên thật đăc biệt. “Dữ dội và dịu êm” trong một con người nhưng suy cho cùng ở tuổi 28, cô nàng vẫn mưu cầu bình yên.

Thường cá tính thì cái tôi rất mạnh, nhiều lúc không quan tâm người khác. Cô nàng cho rằng, một mặt cá tính là tốt bởi biết yêu bản thân thì mới có thể yêu người khác - nhưng đừng mất tinh tế. Cá tính có chừng mực, đó là cách để Oanh luôn duyên dáng dù đã thay đổi hình ảnh nổi loạn hơn.

“Hãy là chính mình”, nếu không tự tin rằng mình quyến rũ gợi cảm thì khoác lên một bộ đồ quyến rũ cũng không ra chất được. Là chính mình và học về thời trang để không đi quá đà, không gợi cảm hay nổi loạn tới mức lố lăng. Oanh bây giờ không cần phải nhìn “Dung đại ca” để noi theo, cô vốn không thích rườm rà, trang phục miễn có form dáng đẹp và có điểm nhấn là Oanh thích, thế thôi.

“Thời trang là sự thể hiện tính cách bên trong của mình nên tính cách bạn như thế nào thì bạn hãy mặc như vậy để có thể tự tin nhất”. Hoàng Oanh luôn miệng nói với chúng tôi về sự chân thực, tâm thay đổi thì vẻ ngoài mới đổi thay theo.

Từ nay, “Dung đại ca” không phải là một nhân vật Hoàng Oanh thủ vai mà chính là một phần trong con người Oanh - từ trước đến nay vốn dĩ đã là thế. “Dữ dội và dịu êm”, mong rằng mỗi cô gái của Saostar sẽ cân bằng bản thân theo cách mà Hoàng Oanh gợi ý bởi lẽ “dữ dội” và “dịu êm” vẫn luôn đi cùng nhau đấy thôi.

Song Vi Công Hải Min Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/hoang-oanh-du-doi-va-diu-em-nam-gon-ben-trong-chiec-tui-gucci-2728270.html