Hoang mang vì bạn của người yêu trên facebook toàn nữ

Thật sự, khi mà nhìn thấy facebook của anh ấy em cũng thấy choáng. Không hiểu tại sao mà danh sách bạn bè của anh ấy toàn con gái. Tất nhiên, không có những facebook quá phản cảm mà chỉ kiểu thích chụp ảnh khoe khoang. Em có hỏi tại sao anh lại thích như thế? Anh ấy bảo là thỉnh thoảng xem ảnh và nói chuyện cho vui.

Em chào chị Thanh Tâm!

Em năm nay 24 tuổi. Em quen 1 người bạn trên mạng hơn em 1 tuổi, đang làm việc trong quân đội. Hồi đầu, anh ấy kết bạn với em qua facebook.

Choáng vì bạn bè facebook của người yêu toàn bạn gái. Ảnh minh họa

Thật sự, khi mà nhìn thấy facebook của anh ấy em cũng thấy choáng. Không hiểu tại sao mà danh sách bạn bè của anh ấy toàn con gái. Tất nhiên, không có những facebook quá phản cảm mà chỉ kiểu thích chụp ảnh khoe khoang. Em có hỏi tại sao anh lại thích như thế? Anh ấy bảo là thỉnh thoảng xem ảnh và nói chuyện cho vui.

Hiện tại, chúng em đang tìm hiểu nhau nhưng số bạn gái anh ấy kết bạn trong thời gian quen em cũng tăng lên chục người. Anh ấy không được sử dụng máy tính từ sáng đến chiều, chỉ có buổi tối mới được dùng. Sáng và chiều chúng em nhắn tin với nhau nhiều hơn, tối anh ấy hay phải học nên cũng có nhắn tin qua facebook một lúc.

Hồi mới quen, anh ấy gọi điện sớm hơn, tầm 10h30. Giờ anh ấy gọi muộn, tầm 11h30 hoặc 12h30, anh ấy nói vì nhiều bài nên phải tập trung. Em cũng không biết có nên tin anh ấy không vì cứ nghĩ đến chuyện kết bạn gái bừa bãi trên facebook của anh ấy là em không dám tin nữa.

Trong quá trình nói chuyện, em đoán anh ấy cũng là người hiểu biết, hay đùa giỡn, trêu linh tinh, khá thẳng thắn. Anh ấy bảo với em, khi nào gặp nhau, ở gần nhau em sẽ hiểu về anh hơn.

Mong chị nhận xét về anh ấy giúp em xem em có thể tin tưởng được không chị nhé.

Em Nguyễn Hà (Thanh Hóa)

Hà yêu quý!

Chị không rõ bọn em kết bạn với nhau lâu chưa nhưng mọi tình cảm của các em đều được xây dựng trên cơ sở chat, tin nhắn, điện thoại, chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Em là một trong số nhiều bạn mà chàng trai ấy làm quen qua facebook. Có thể thời gian nhắn tin, nói chuyện của các em rất nhiều nhưng người ấy chưa tạo dựng được lòng tin nơi em cũng là điều dễ hiểu.

Thanh Tâm không thể nhận xét về chàng trai ấy theo yêu cầu của em dựa trên những thông tin ít ỏi trong thư em được. Nhưng Thanh Tâm nghĩ, các em còn cần tìm hiểu nhau nhiều, cần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cần mở rộng các vấn đề quan tâm chung, cần biết thêm về gia đình, bạn bè, cần trải qua nhiều thử thách tình yêu...

Mỗi một lần như thế sẽ giúp các em khám phá thêm về nhau, tìm những điều đồng cảm, tăng lên những ngưỡng mộ, cảm phục, yêu thương. Lúc đó, em đã có thể tự cảm nhận được việc kết bạn của người ấy có chấp nhận được không. Em biết đấy, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống mỗi người, em sẽ còn nhiều lăn tăn, khó nghĩ khi yêu lắm.

Yêu bộ đội mà xác định đi đến hôn nhân, em cũng nên chuẩn bị đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nếu anh ấy phải đóng quân xa nhà. Tình yêu trong xa cách có thể khiến người trong cuộc dễ bức xúc, tủi thân, lung lay, mất lòng tin... Lấy chồng đi công tác xa liên tục thì áp lực vô cùng. Nếu một chút đã thấy buồn, không tin tưởng thì khó mà chịu đựng được.

Chị mong rằng, các em mới bắt đầu làm quen, hãy thật thoải mái trong mối quan hệ mới. Đừng vội chụp mũ, suy diễn về nhau mà từ từ tìm hiểu, khám phá. Đến với nhau, cả hai đều cần điều chỉnh dần cho phù hợp. Tiếp tục giữ liên lạc với chị chia sẻ về câu chuyện tình yêu của các em nhé.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/hoang-mang-vi-ban-cua-nguoi-yeu-tren-facebook-toan-nu-post44596.html