Hoảng hồn người nhà đang lo đám tang, người chết bỗng dưng 'tỉnh giấc'

Trong lúc gia đình đang tiến hành tang lễ họ vô cùng hốt hoảng khi thấy Doroteo, lúc đó đang nằm trong quan tài, có dấu hiệu thở lại.

Đó là trường hợp hy hữu của chàng trai Watson Franklin Mandujano Doroteo ở thành phố Tingo María, Peru. Cc bác sĩ tuyên bố Doroteo tử vong hôm 21/10.

Tuy nhiên, trong lúc gia đình đang tiến hành tang lễ họ vô cùng hốt hoảng khi thấy Doroteo, lúc đó đang nằm trong quan tài, có dấu hiệu thở lại. Họ nhận thấy lồng ngực anh phồng lên, xẹp xuống theo từng nhịp thở yếu đuối.

Ngay sau đó, gia đình liền gọi cho bác sĩ và được xác nhận Doreteo có dấu hiệu của sự sống. Chàng trai nhanh chóng được đưa ra khỏi quan tài và chuyển tới bệnh viện - nơi đã xác nhận về cái chết của anh trước đó. Tuy nhiên, khi tới nơi các bác sĩ lại nói rằng Doreteo đã chết.

Thân nhân của chàng trai trẻ tin rằng Doreteo chỉ hôn mê khi được tiêm thuốc an thần lúc lấy tủy răng. “Họ cho con tôi uống diazepam (một loại thuốc an thần)”, một thành viên trong gia đình Doreteo cho biết.

Ảnh minh họa

Nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm là đã chết từng xảy ra trên thế giới. Tháng 3/2014, Walter Williams (79 tuổi) ở Mỹ được phát hiện vẫn còn sống khi thấy ông đạp chân trong túi đựng xác, lúc thi thể sắp được làm lạnh. Sự nhầm lẫn được cho là do máy đo nhịp tim của ông bị tắt nên các bác sĩ tưởng ông đã tử vong.

Một trường hợp khác được ghi nhận ở Ai Cập vào năm 2012. Tang lễ của một nam nhân viên phục vụ đã trở thành lễ ăn mừng sau khi bác nhận ra anh chàng 28 tuổi vẫn còn sống, mặc dù trước đó anh lên cơn đau tim tại chỗ làm và được ký giấy chứng tử.

Năm 2014, một bé gái 3 tuổi người Philippines cũng bất ngờ “thức giấc” giữa đám tang của chính mình. Một bác sĩ kiểm tra và xác định cô bé thực sự vẫn còn sống. Gia đình đã hủy bỏ tang lễ và đưa cô bé về nhà. Người mẹ của bé gái nói rằng gia đình họ bị một bác sĩ tuyên bố cô bé đã chết nên mới làm đám tang như vậy.

Năm 2007, một người đàn ông Venezuela (33 tuổi) được bác sĩ kết luận tử vong sau một vụ tai nạn giao thông, nhưng lại bất ngờ tỉnh dậy trong cuộc khám nghiệm tử thi.

Carlos Camejo cho biết anh tinh lại khi các bác sĩ khám nghiệm tử thi dùng dao cắt lên mặt. Khi đó, các bác sĩ thấy máu từ mặt anh bắt đầu chảy ra và nhận thấy điều bất thường nên thử rạch một vết nữa. Khi tới bệnh viện, vợ Carlos vô cùng kinh ngạc khi thấy anh đang đứng đợi ở hành lang và còn sống. Sau khi từ cõi chết trở về, Carlos nói: “Đau đớn không chịu nổi”.

Một trường hợp “người chết” bỗng sống lại khi người nhà đang làm đám tang cũng xảy ra tại Long An, Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Câu chuyện hi hữu này là trường hợp của ông P.V.L. (61 tuổi, ngụ tại Long An). Thông tin từ gia đình cho hay, trước đó ông bị nhồi máu cơ tim gia đình đã chuyển đến một bệnh viện lớn tại TPHCM điều trị trong tình trạng đau ngực dữ dội hơn, vã mồ hôi, người tái xanh.

Khi vào viện ông trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nỗ lực hồi sức tích cực của bác sĩ giúp bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Sau khi chụp mạch vành các bác sĩ tư vấn gia đình nên can thiệp sớm cho người bệnh nhưng khả năng qua khỏi rất mong manh vì thế gia đình từ chối phẫu thuật can thiệp, chỉ đồng ý điều trị nội khoa. Sau 2 ngày nằm viện, ông V.L. rơi vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ thông báo cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Chân tay bệnh nhân được cột lại để tiện cho việc nhập quan. Theo phong tục, các thành phần gồm thấy cúng, phường kèn đã được gia đình mời tới, con cháu cũng được thông báo tin buồn. Xôi gà và nồi cháo đã chuẩn bị đầy đủ, người thân bắt đầu thắp nhang tiễn đưa ông về miền cực lạc.

Khi đang vật vã khóc thương bên thi hài của chồng, người vợ tá hỏa thấy bàn tay ông cử động như đang vẫy. Sự việc nhanh chóng được báo cho mọi người, một người nhà bệnh nhân có mối quan hệ quen biết với bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Trưng Vương đã trực tiếp gọi điện và truyền hình ảnh qua Viber đến bác sĩ.

Người nhận thông tin là BS Nguyễn Thiên Hào. Phó khoa Tim mạch nhớ lại: “Khi nghe gia đình người nhà của bệnh nhân L. thông báo tôi và tôi liền mở Viber xem tình trạng của người bệnh. Nhận thấy những dấu hiệu sinh tồn tương đối khả quan, tôi khuyên gia đình nên đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nhập viện trở lại trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc nặng, các bác sĩ đã tiến hành sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Kết quả thăm khám, chẩn đoán xác định bệnh nhân bị suy đa cơ quan. Sau 12 ngày điều trị tích cực đến chiều 21/8 bệnh nhân đã bình phục tốt, có thể nói chuyện, tự ăn uống, sinh hoạt.

Đi tìm nguyên nhân “người chết” sống lại, phân tích chuyên môn của bác sĩ trên thực tế trường hợp ông L. chỉ ra: Bệnh nhân đã may mắn khi cơ thể thực hiện được nhiệm vụ tái thông tự nhiên. Cục huyết khối do nhồi máu cơ tim của bệnh nhân đã được cơ thể tự xử lý, giúp mạch máu lưu thông trở lại. Để tránh nguy cơ đột quỵ tái diễn, dự kiến các bác sĩ sẽ tiến hành can thiệp mạch vành cho người bệnh khi sức khỏe của ông đã ổn định.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hoang-hon-nguoi-nha-dang-lo-dam-tang-nguoi-chet-bong-dung-tinh-giac-p44638.html