Hoảng hồn nam thanh niên lấy dao tự rạch bụng mình để lấy... bom

Một thanh niên bỗng dưng vào nhà hàng xóm lôi một con dao ra đường ngồi tự rạch bụng mình đến lòi cả ruột vì cho rằng bên trong có... bom.

Cán bộ trạm y tế tiến hành sơ cứu nạn nhân tại chỗ rồi chuyển lên bệnh viện cấp cứu.

Cán bộ trạm y tế tiến hành sơ cứu nạn nhân tại chỗ rồi chuyển lên bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm hôm nay, 9/9, anh Hà V.S. (SN 1990, trú xóm Quyết Thắng, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đi vào nhà hàng xóm lấy 1 con dao mang ra đường. Anh này ngồi bên đường rồi tự dùng dao rạch vào bụng 1 đường dài đến lòi cả ruột vì nghĩ trong bụng có…bom.

Người dân phát hiện sự việc lập tức trình báo chính quyền, nhân viên trạm y tế xã cũng nhanh chóng có mặt làm công tác sơ cứu tại chỗ rồi chuyển nạn nhân đến bệnh viện huyện cấp cứu ngay sau đó.

Theo thông tin thì nạn nhân S. trước đây đã có vợ con, sau khi cùng cả nhà vào miền Nam làm ăn thì vợ bỏ vì S. có những biểu hiện thần kinh không bình thường. Sau đó, S. từ miền Nam về quê nhà rồi đi lang thang không có công ăn việc làm ổn định.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Tân Kỳ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/hoang-hon-nam-thanh-nien-lay-dao-tu-rach-bung-minh-de-lay-bom-470052.html