Hoàng Hồ Khánh Vân - Cô gái chơi vĩ cầm ở Budapest

Theo học tại học viện âm nhạc mang tên Franz Liszt - nhà soạn nhạc vĩ đại của mọi thời đại tại Budapest (Hungary), nghệ sĩ Hoàng Hồ Khánh Vân mong muốn cổ vũ những bạn trẻ đang theo học âm nhạc cổ điển và góp phần đưa tài năng Việt vươn ra quốc tế.

Nghệ sĩ Hoàng Hồ Khánh Vân. (Ảnh: NVCC)

Nghệ sĩ Hoàng Hồ Khánh Vân. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ từng là giảng viên âm nhạc và chị gái là nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ vĩ cầm sinh năm 1997 không chỉ thừa hưởng năng khiếu bẩm sinh mà còn có “tinh thần độc lập” như lời nhận xét của giáo sư, nghệ sĩ violin Lorenz Gamma của Thụy Điển dành cho cô...

Khí chất “thần đồng”

Hoàng Hồ Khánh Vân sinh ra tại thành phố Minsk (Belarus) và bắt đầu tham gia các lớp học đàn violin ngay khi 4 tuổi. Nửa năm sau, cô bé ấy đã háo hức đi theo mẹ đưa chị gái thi tuyển vào lớp 6 tuổi trường năng khiếu âm nhạc tại Minsk. Tại đây, Khánh Vân đã mạnh dạn hát ngay một bài tiếng Nga và được ông Chủ tịch Hội đồng thi ưu ái nhận học đặc cách ở lớp dự bị trước độ tuổi tuyển sinh hai năm của trường.

Đáng ngạc nhiên là chỉ sau một năm theo học dự bị, Khánh Vân đã quyết tâm đến với cuộc thi âm nhạc lần đầu tiên và đạt giải Nhất đàn Violin của thành phố Minsk. Năm lên tám tuổi, cô tiếp tục đạt giải Nhì Violin (không có giải Nhất) trong Cuộc thi âm nhạc quốc gia tại Belarus.

Bố mẹ Khánh Vân cho biết dù sinh ra ở nước ngoài nhưng ngày từ bé, cô đã học tiếng Việt và đã đọc truyện tiếng Việt thông thạo. Năm 2005, Khánh Vân theo bố mẹ về nước. Cô học tại Nhạc viện Hà Nội và không gặp nhiều trở ngại trong các môn học văn hóa ở quê hương. Với năng khiếu thiên bẩm và dưới sự hướng dẫn của những người thầy như TS. Bùi Công Duy và TS. Ngô Hoàng Linh, tại Cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng “Concours mùa Thu 2007” của Việt Nam, cô đã đoạt giải Ba khi mới 10 tuổi, trong khi các thí sinh đều từ 12-16 tuôỉ̉.

“Chiến binh” của đấu trường âm nhạc

Cô gái với vóc dáng rất nhỏ bé được ví như là một “chiến binh” không mệt mỏi của các đấu trường âm nhạc cổ điển. Năm 2009, cô vinh dự tham gia đoàn học sinh của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam gồm 12 em tranh tài tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Indonesia dành cho piano và violin.

Cuộc thi quy tụ 110 thí sinh đến từ 12 quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam tranh tài ở bảng violon. Tại cuộc thi này, cô thể hiện xuất sắc bản concerto cung son thứ của nhà soạn nhạc nổi tiếng của Italy là Vivaldi và về giải Nhất cho đoàn Việt Nam.

Trong năm 2014 và 2015, Hoàng Hồ Khánh Vân trở thành thành viên của Dàn nhạc trẻ châu Á và đã biểu diễn tại Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản,… Đến năm 2016, cô được trao học bổng theo học tại Học viện Âm nhạc Franz Liszt dưới sự hướng dẫn của GS. Vilmos Szabadi. Trong thời gian học tại đây, cô đã cùng chị gái trình diễn song tấu và đạt giải cao nhất Cuộc thi hòa tấu thính phòng tại Debrecen – Hungary.

Hoàng Hồ Khánh Vân biểu diễn tại Ngày hội tài năng 2020 của Học viện Âm nhạc Franz Liszt, Hungary.

Luôn tập trung vào đam mê

Cuối năm 2019, Khánh Vân trở về nước tham gia Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho violin và hòa tấu thính phòng. Đây là lần đầu tiên c uộc thi được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 64 thí sinh đại diện cho 19 quốc gia và bốn vùng lãnh thổ cùng đội ngũ ban giám khảo là những gương mặt nghệ sĩ gạo cội trên thế giới.

Tại bảng thi violin, cô là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng hai và xuất sắc đạt giải Ba ở vòng chung kết cùng với giải thưởng đặc biệt dành cho thí sinh violin Việt Nam xuất sắc nhất.

Chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu, cô gái quê gốc Nghệ An nói rằng cô không tập trung quá nhiều vào màn trình diễn của các thí sinh khác mà chỉ tập trung vào niềm đam mê với âm nhạc của chính mình.

Trong con mắt của nghệ sĩ Bùi Công Duy, học trò của mình là một cô gái tài năng và có sự quyết tâm rất cao. Nghệ sĩ vĩ cầm Xi Chen của Trung Quốc cho biết ông rất thích cách chơi violin trong trẻo, kỹ thuật cao của Khánh Vân và tin rằng cô sẽ trở thành một tài năng âm nhạc lớn trong tương lai.

Nghệ sĩ violin Lorenz Gamma của Thụy Điển cũng nhận định ở cô sự cảm thụ tốt với tác phẩm với kỹ thuật trình diễn rất bài bản. Thế nhưng, điều nổi bật hơn cả là tinh thần độc lập trong cách xử lý tác phẩm và cô cần có thêm nhiều cơ hội biểu diễn để hoàn thiện khả năng của mình.

Mới đây, Hoàng Hồ Khánh Vân cũng tham gia buổi hòa nhạc trực tuyến chuyển tải khát vọng dùng âm nhạc góp phần cổ vũ, động viên tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19 với sự tham gia của các gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập tại Hungary.

Tại chương trình, cô cùng các nghệ sỹ piano Hoàng Kim Gia Bảo, Nguyễn Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Anh Tùng và Nguyễn Thị Bằng Linh… gửi gắm tình cảm yêu thương đối với quê nhà, chia sẻ âm nhạc cổ điển với cộng đồng, đồng thời giới thiệu kết quả học tập âm nhạc của mình tại nước bạn.

Nói về con đường nghệ thuật của riêng mình, Hoàng Hồ Khánh Vân cho rằng đó là một hành trình đầy thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng sau tất cả, tri ân là cảm giác xuyên suốt. Bởi vậy, sau mỗi thành công của các cuộc thi cô lại dành lời cảm ơn tới gia đình, người thân và những người thầy đáng kính của mình.

Cô cũng nhắn gửi tới các bạn trẻ sẽ là những nghệ sĩ tương lai: “Hãy luôn luôn yêu thứ âm nhạc mà bạn đang học, đang chơi với tất cả trái tim mình, và giữ tình yêu đó thật đơn thuần và trong sáng, để mỗi khi bạn chơi nhạc, khán giả sẽ cảm nhận được âm nhạc của bạn một cách tự nhiên nhất”.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoang-ho-khanh-van-co-gai-choi-vi-cam-o-budapest-123566.html