'Hoàng hậu cuối cùng': Còn đạn trong đầu, Choi Jin Hyuk sẽ chết như So Ji Sub của 'Xin lỗi anh yêu em'

Bộ phim truyền hình 'Hoàng hậu cuối cùng' đã đi được một chặng đường dài. Theo đó, khán giả luôn lo lắng, tò mò liệu Choi Jin Hyuk có chết khi trong não vẫn còn viên đạn, nó đang dày vò cuộc sống của anh mỗi ngày?

Gần đây, bộ phim truyền hình Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress) đài SBS đã tạo nên cơn “sốt” khắp châu Á, mở màn cho thể loại phim cung đấu độc đáo, mới lạ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Vừa ra mắt, Hoàng hậu cuối cùng nhận không ít lời khen từ khán giả quê nhà, đáng nói hơn khi tỷ suất người xem tăng dần đều, đứng đầu khung giờ phát sóng với diễn xuất chuyên nghiệp của dàn diễn viên tài năng, thực lực.

Trong phim, Choi Jin Hyuk đóng vai Na Wang Sik, vốn là một người đàn ông không mấy ưa nhìn nhưng tính tình tốt bụng. Anh và mẹ mình chấp nhận Min Yoo Ra (Lee Elijah), họ xem con trai cô như người thân thiết trong gia đình. Chớ trêu thay, vào một ngày, Yoo Ra muốn quên đi quá khứ và cắt đứt mọi quan hệ tình cảm với họ vì phải lòng Hoàng đế Lee Hyuk (Shin Sung Rok).

Bị mẹ nuôi phát hiện đang tình tứ với Lee Hyuk tại khu nghỉ dưỡng Hoàng gia, cả hai đã có một cuộc tranh cãi kịch liệt. Không muốn cơ đồ đổ vỡ, cô ta đã dùng đá đánh vào đầu bà. Vẫn còn sống, bà chạy ra đường thì không may bị xe của Lee Hyuk đụng phải. Yoo Ra nhân cơ hội này đổ mọi tội lỗi lên người Hoàng đế. Mặc dù biết bà chưa chết nhưng cô ta cố tình để xác bà ở đường lớn như kế hoạch tiếp theo để đổ tội cho người lái xe qua đường.

Biết mẹ mất tích và có liên quan đến Lee Hyuk, Na Wang Sik tìm cách vạch trần tội ác nhưng lại bị những kẻ tay sai trong hoàng cung tấn công. Ẩu đả dữ dội, Wang Sik bị bắn vào đầu và rơi xuống sông. Cơ thể anh trôi theo ven bờ và được cha của hoàng hậu quá cố - So Hyun cứu giúp. Bác sĩ nói rằng cần đưa anh đến bệnh viện lớn để điều trị nhưng ông “phó mặc theo ý trời” và đưa về nhà chăm sóc.

Thật may mắn, Wang Sik sống lại và quyết tâm giảm cân thay đổi ngoại hình, tên tuổi (Cheon Woo Bin). tiến cung làm thị vệ và lên kế hoạch trả thù. Vì trong đầu vẫn còn lưu giữ viên đạn nên Woo Bin phải cầm cự cơn đau bằng thuốc giảm đau cực mạnh. Về sau, Oh Sunny (Jang Nara) phát hiện anh chính là Na Wang Sik - người từng cứu mình và cũng là nạn nhân của Min Yoo Ra và Lee Hyuk. Cô khuyên bảo anh nên đi phẫu thuật gắp đạn hòng bảo toàn mạng sống.

Trước tình huống trên, Woo Bin một mực từ chối và do dự. Anh lo sợ không thể tìm ra nơi chôn xác mẹ và trả thù cho bà vì lỡ như tử vong trong quá trình phẫu thuật. Nếu còn đạn trong đầu, may ra sẽ sống được lâu hơn khi tỷ lệ thành công sau phẫu thuật không cao. Cho đến hiện tại, Woo Bin vẫn đang tập trung vào kế hoạch trả thù và bắt đầu nảy sinh tình cảm với Oh Sunny. Người xem thực sự tò mò về việc anh có thể sống ở tập cuối hay không khi viên đạn còn nằm trong não?

Với hoàn cảnh của nhân vật Woo Bin trong Hoàng hậu cuối cùng khiến khán giả nhớ đến nhân vật Cha Moo Huyk do So Ji Sub đảm nhận trong bộ phim tình cảm đi vào lòng người - Xin lỗi, anh yêu emra mắt vào năm 2004. Moo Huyk bị bỏ rơi từ bé và một gia đình người Australia nhận nuôi khi được 2 tuổi. Tuy nhiên, họ đối xử tệ với anh, chưa đầy 10 tuổi, Moo Huyk bỏ nhà và bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ.

So Ji Sub - Im Soo Jung.

Sống lạc quan, anh nghĩ rằng mẹ mình nghèo khổ lắm mới bỏ rơi mình. Nói về ước mơ, Moo Hyuk muốn trở về Hàn, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, mua đồ ăn ngon cho mẹ.Thế nhưng, dường như số phận Moo Huyk không mấy tốt đẹp khi cô bạn gái đòi chia tay để kết hôn một gã giàu có. Một ngày kia, Moo Huyk quyết định đến dự lễ cưới và bị kẹt trong một cuộc đấu súng. Để bảo vệ cô dâu, anh đã bị bắn hai phát vào đầu. Bác sĩ chỉ có thể lấy ra một viên đạn và viên còn lại sẽ vĩnh viễn nằm lại trong đầu Moo Huyk, nếu lấy ra có thể anh sẽ chết ngay lập tức.

Trước khi thần chết gọi tên, Cha Moo Huyk muốn sống những ngày còn lại của mình trên quê hương và tìm gặp lại người thân. Anh tìm ra được người chị sinh đôi nhưng vì chấn thương tâm lý nên tâm hồn cô ấy như đứa trẻ lên 6. Lần theo dấu vết, dần dần Moo Huyk cũng tìm được mẹ ruột. Hóa ra bà là diễn viên nổi tiếng, đang sống sung túc cùng cậu con trai làm ca sĩ. Đến nước này, Moo Hyuk lên kế hoạch trả thù, khiến họ phải trả giá vì đã bỏ rơi chị em anh.

Cuối cùng, Moo Hyuk biết được nỗi khổ thật sự của mẹ nên âm thầm im lặng, tha thứ mọi chuyện. Lúc này, Moo Hyuk cũng dính phải mối tình sâu nặng với Song Eun Chae (Im Soo Jung). Vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì nhận ra rằng cái chết đang đến gần kề. Anh hiểu rằng tình yêu của mình chỉ để lại cho Eun Chae những hoài niệm, những ký ức đau lòng một khi phải ra đi. Dưới tác dụng, ảnh hưởng của viên đạn, Cha Moo Huyk đau đớn, dằn vặt, day dứt và quyết định rời xa cô.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anh buộc phải giết lòng mình để Eun Chae có thể quên anh nên đã trở về Úc và ít lâu sau đã qua đời tại đó. Một năm sau, Song Eun Chae bình tâm ghé qua những nơi gắn liền với kỷ niệm đầu tiên của họ ở Úc. Cô cũng đến thăm mộ người yêu và quyết định chấm dứt cuộc đời đau khổ bên nấm mồ của anh với mong ước cả hai sẽ mãi mãi được ở bên nhau.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoang-hau-cuoi-cung-con-dan-trong-dau-choi-jin-hyuk-se-chet-nhu-so-ji-sub-cua-xin-loi-anh-yeu-em-4409697.html