Hoàng Anh Gia Lai thất bại ở trận mở màn V.League, Man 'xanh' áp sát Man 'đỏ'

Đặt quyết tâm lớn nhưng huấn luyện viên Kiatisuk và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận thất bại ở trận đấu mở màn V.League 2021. Một diễn biến khác đang diễn ra tại xứ sở sương mù, Man City sắp vượt Man United khi có chiến thắng tưng bừng trước Crystal Palace.

HAGL (trắng) nhận thất bại trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC ở trận mở màn V.League 2021. Ảnh: VPF

HAGL (trắng) nhận thất bại trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC ở trận mở màn V.League 2021. Ảnh: VPF

Hoàng Anh Gia Lai thất bại ở trận mở màn V.League

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi đây là trận đấu ra mắt của huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk với đội bóng phố Núi. Trong chuyến làm khách sân Thống Nhất, nhà cầm quân người Thái tung ra đội hình với nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn hay Công Phượng.

Tuy nhiên, ở tuyến giữa, HAGL lại không có sự phục vụ của tiền vệ Tuấn Anh. Sự mất mát này ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của đội bóng phố Núi. Đoàn quân của HLV Kiatisuk đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi không ngại va chạm của Sài Gòn FC.

Phút 11, từ tình huống xử lý lóng ngóng của thủ môn Tuấn Linh, Đỗ Merlo đã khiến khung thành của HAGL có một phen sóng gió. Phút 15, HAGL có cơ hội tốt để ghi bàn mở tỷ số khi Công Phượng dứt điểm đưa bóng qua đầu thủ thành Văn Phong. Tuy nhiên, hậu vệ của Sài Gòn đã kịp tung người phá bóng ngay trên vạch cầu môn.

Ở nửa sau của hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Phút 25, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm HAGL, Đỗ Merlo đã có cơ hội tốt để ghi bàn thắng nhưng cú dứt điểm này bị hậu vệ Kim Dong-su ngăn cản.

Sau hàng loạt nỗ lực, phút 40, Đỗ Merlo đã trừng phạt sai lầm để mất bóng của hàng thủ HAGL với cú bứt tốc và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa ghi bàn mở tỷ số cho Sài Gòn FC.

Trong hiệp 2, HAGL chủ động đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 53, Brandao đã có cơ hội để gỡ hòa cho HAGL ở tình huống đá phạt trực tiếp của đồng đội, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà.

Trong thế trận bế tắc, HLV Kiatisuk tung Quang Nho, Việt Hưng, Đức Lương vào sân. HAGL đã tạo ra áp lực khá lớn lên khung thành của Sài Gòn FC ở thời điểm cuối trận. Đội bóng phố Núi đã có 3 cơ hội rõ rệt nhưng cả Đức Lương, Việt Hưng và Văn Toàn đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Không thể ghi bàn gỡ hòa, HAGL đành phải chấp nhận thất bại 0-1. Trận thua ngay ở vòng mở màn đã báo hiệu một mùa giải đầy khó khăn của thầy trò HLV Kiatisuk.

Man City sắp vượt Man United

Trước khi bước vào trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà, Man City đã đón tin cực vui khi Liverpool và Man United chia điểm trong trận derby nước Anh trên sân Anfield.

Ở trận đấu đêm 17-1, cả Liverpool và Man United đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng các chân sút trên hàng công của họ đã không tận dụng thành công và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này lại là thông tin rất vui đối với Manchester City, bởi việc giành 3 điểm trước Crystal Palace sẽ đưa họ lên vị trí thứ 2. Và từ đó, vị trí dẫn đầu tại Premier League nằm trong tầm tay khi vẫn đá ít hơn Man United 1 trận.

Ở trận đấu rạng sáng 18-1, sự lăn xả của các hậu vệ đội khách khiến các chân sút của Man City gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương trong những phút đầu.

Man City rút ngắn khoảng cách với Man United xuống chỉ còn 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu trong tay. Ảnh: Daily Mail

Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Roy Hodgson cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 26. De Bruyne có pha chuyền bóng chính xác để Stones đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 100 của De Bruyne trong màu áo Man City.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp Man City dễ đá hơn. Phút 49, Man City đòi một quả 11m khi Sterling ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã từ chối. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau pha dứt điểm rất kỹ thuật của Gundogan từ góc ngoài vòng cấm địa.

Đến phút 68, lại là Stones chớp thời cơ. Cú đánh đầu của Dias bị thủ thành Vicente Guaita cản phá nhưng bóng bật ra đến đúng chỗ Stones và anh không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp của mình trong trận đấu.

Phút 88, Sterling ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City với cú đá phạt đẹp mắt. Sau khởi đầu bị đánh giá là tệ nhất kể từ mùa giải 2008-2009, Man City đã trở lại mạnh mẽ với việc thắng 7/9 trận gần đây ở Premier League. Họ cũng là đội đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này thắng 5 trận liên tiếp.

Với 3 điểm giành được, Man City vươn lên vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng và sẵn sàng cho cuộc đua giành vị trí số 1 khi chỉ kém Man United 2 điểm và còn 1 trận chưa đấu.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoang-anh-gia-lai-that-bai-o-tran-mo-man-vleague-man-xanh-ap-sat-man-do-post436648.html