Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại mặt đất sau cuộc đối đầu với FLC Thanh Hóa?

Nếu để chọn ra 1 cái tên có thể đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa thì FLC Thanh Hóa rõ ràng là một ứng cử viên nặng ký, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà tại xứ Thanh.

Ảnh Minh Trần

Ảnh Minh Trần

Không tính CLB Hà Nội với bảng thành tích theo kiểu “một mình một ngựa”đang thống trị BXH, thì đội bóng của bầu Đức đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất. Chiến thắng quý giá 1-0 trước Sông Lam Nghệ An đã nâng chuỗi trận ấy lên con số 7.

Quan trọng hơn một con số, nó thể hiện sự lì lợm và chắc chắn đến từ một đội bóng vốn “mong manh dễ vỡ” như HAGL.

Tiêu biểu như trận đấu với đội bóng xứ Nghệ, “những đứa con của bầu Đức” đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm.

Nhưng không giống những kịch bản quen thuộc, họ đã biết thể hiện một lối đá có phần xù xì để giữ lại 3 điểm trên sân Pleiku.

Sau trận đấu, một câu hỏi đã xuất hiện tràn lan trên báo giới đó là việc có hay không HAGL đã biết chơi tiểu xảo, nó khác biệt với lá cờ mà ông chủ CLB khi mới gầy dựng đội bóng luôn hướng tới.

Thực tế cho thấy, giờ đây, đội bóng chủ sân Pleiku đã ít nhiều đã biết đá rắn và thậm chí là biết cả…câu giờ một cách rất hợp lý.

Trận đấu với Sông Lam Nghệ An không phải là lần đầu tiên mà người ta nhìn thấy một HAGL rất khác-một HAGL không còn ngây thơ với việc lấy tấn công làm triết lý sống.

Và một khi đã làm được điều đó, đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh đã trở thành một đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại.

Họ sở hữu những cầu thủ sẵn sàng gây đột biến để tạo bước ngoặt trận đấu. đội bóng vùng cao nguyên cũng đang chứng minh được việc “công làm thủ phá” chỉ là câu chuyện của những ngày xưa cũ.

Tuy nhiên, HAGL không phải là không thể đánh bại, đặc biệt trước một FLC Thanh Hóa được chơi trên sân nhà như hổ thêm cánh.

Đội bóng xứ Thanh vừa bại trận trước CLB Hà Nội trong trận cầu có đến 7 bàn thắng được ghi. Trắng tay, nhưng FLC Thanh Hóa đã khẳng định sức mạnh của mình khi khiến đội bóng Thủ đô phải mướt mồ hôi đến những phút cuối cùng mới có thể ăn mừng chiến thắng.

Dưới thời của tân HLV Nguyễn Đức Thắng, binh đoàn xứ Thanh đang trình diễn một lối đá tích cực với sức mạnh tấn công đáng sợ.

Bộ ba trên hàng công của đội bóng áo vàng đang có phong độ rất cao với 10 bàn thắng đã ghi được cho đội nhà. Trong đó Đình Tùng và Ofere mỗi người sở hữu 3 bàn còn Faye có đã có 4 bàn.

Ở tuyến giữa, so với dàn cầu thủ trẻ của HAGL thì FLC Thanh Hóa lại sở hữu những cầu thủ quá dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Những Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Tiến Thành hay ngoại binh Karube rõ ràng không dễ bị qua mặt.

Đặc biệt, tiếng nói đến từ lịch sử đang nghiêng về phía đội bóng chủ nhà trong cuộc đối đầu này. Trong 6 cuộc gặp gỡ gần nhất của 2 đội bóng thì FLC Thanh Hóa giành chiến thắng đến 5 trận, chỉ duy nhất 1 lần họ thất thủ.

Chính tại lượt về mùa giải V.League 2017 trên chảo lửa xứ Thanh, HAGL đã phải “phơi áo” với tỷ số 3-5. Khi FLC Thanh Hóa hành quân đến sân Pleiku ở lượt đi, họ cũng lấy đi trọn vẹn 3 điểm với chiến thắng kịch tính 3-2.

Với những yếu tố đó, FLC Thanh Hóa có lẽ là cái tên đủ trọng lượng để giải mã HAGL. Trong khi đó, đội bóng Phố núi cần chứng tỏ những tháng ngày vừa qua không chỉ là may mắn mà đó là bản lĩnh của một đối thủ sẵn sàng thách thức những đội bóng khác để đạt được mục tiêu nằm trong tốp đầu của V.League 2018.

Mai Châu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hoang-anh-gia-lai-se-tro-lai-mat-dat-sau-cuoc-doi-dau-voi-flc-thanh-hoa-89067.html