Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội: Màn thách đấu 'lật đổ biểu tượng'

Cách đây 2 năm, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai từng có 'ân oán' với Hà Nội FC với lời tuyên bố nổi tiếng '5 anh gầy đánh 1 anh mập thì cũng chết', ám chỉ chuyện bầu Hiển từng 'dính dáng' đến nhiều đội bóng tại V.League. Cùng là hai đội bóng 'quốc dân' với rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, cuộc đấu giữa đội bóng phố Núi và đại diện Thủ đô chiều 18/4 sẽ càng tăng sức nóng với những 'va chạm' trong quá khứ.

Sự cạnh tranh thầm lặng

Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai là hai đội bóng được chú ý bậc nhất tại V.League, đó là điều không phải bàn cãi. Họ sở hữu trong tay những cầu thủ nội chất lượng cao nhất, là nòng cốt của ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhưng về nhiều mặt, họ lại có sự đối lập rõ ràng. Nếu như Hà Nội FC đã có một giai đoạn thống trị V.League bằng sức mạnh tuyệt đối của một tập thể đồng đều và lối chơi đẹp mắt nhưng không kém phần tính toán thì suốt thời gian đó, Hoàng Anh Gia Lai chật vật tìm lại quá khứ vàng son dù cũng có trong đội hình những tài năng hàng đầu.

Hoàng Anh Gia Lai và cơ hội lật đổ Hà Nội FC.

Hoàng Anh Gia Lai và cơ hội lật đổ Hà Nội FC.

Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai không hẳn là chuyện “5 đánh 1” như bầu Đức từng phát ngôn. Trên thực tế, trong rất nhiều mùa giải, thứ đội bóng phố Núi luôn luôn kiếm tìm là tính ổn định. Hoàng Anh Gia Lai theo đuổi một lối chơi riêng, đẹp thì có đẹp nhưng hiệu quả thì lúc có lúc không. Họ thăng hoa vài trận đấu, rồi lại có một chuỗi trận gây thất vọng tràn trề.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi với Kiatisak. HLV Thái Lan đã mang đến một hình ảnh khác cho Hoàng Anh Gia Lai cả về lối chơi lẫn con người. Đội bóng phố Núi có màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở V.League 2021, dẫn dầu BXH và chính thức có vị trí trong tốp 6 tranh ngôi vô địch khi lượt đi vẫn còn 4 vòng đấu nữa. Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn đều đang có phong độ rất cao. Có thể nói, đánh bại Hoàng Anh Gia Lai lúc này khó khăn chẳng kém gì hạ… Hà Nội FC cách đây vài năm.

Thế cuộc xoay vần, Hà Nội FC sau giai đoạn thống trị V.League đã bắt đầu có những dấu hiệu đi xuống từ mùa trước khi thua Viettel trong cuộc đua vô địch. Đến mùa này, sự bất ổn càng được gia tăng với chấn thương và những án treo giò của hàng loạt trụ cột trong đội hình. Sau những trận đấu gây thất vọng, giọt nước tràn ly khi HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế nóng nhường chỗ cho HLV Hoàng Văn Phúc, tuy nhiên việc ông Phúc cầm quân trong thời gian bao lâu vẫn đang là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Giống như Hoàng Anh Gia Lai trước đây, Hà Nội FC giờ lại phải đi tìm ánh hào quang mà họ đã đánh mất. Con người thì vẫn thế, nhưng khi đã đánh rơi chìa khóa chiến thắng, đại diện Thủ đô cần những ý tưởng mới, những kế hoạch mới cho Quang Hải và các đồng đội.

Nụ cười của bầu Đức

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất của vòng đấu trước là khi bầu Đức “mỉa mai” ảnh bầu Hùng của Than Quảng Ninh cười tươi sau trận thua 0-4 của đội bóng đất Mỏ trước chính Hà Nội FC. Không ai biết với một người cá tính mạnh như bầu Đức, ông sẽ có phản ứng như thế nào nếu thắng Hà Nội FC trong trận đấu ngày 18/4.

Với Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức, thành công của Hà Nội FC trong giai đoạn hoàng kim có thể chính là mục tiêu của họ ở thời điểm hiện tại. Bầu Đức từng phát ngôn “Hoàng Anh Gia Lai giờ chỉ đá cho vui” khi đội bóng gặp khó khăn ở mùa trước, nhưng tất nhiên ai cũng hiểu rằng ông khát khao những chiến thắng như thế nào. Người làm bóng đá chuyên nghiệp thì làm gì có chuyện “đá cho vui”, nếu không bầu Đức đã chẳng mỉa mai “Thua mà cười toe toét” về bức ảnh bầu Hùng!

HLV Kiatisak có vẻ như chính là đáp án chính xác của bầu Đức sau những gì đã thể hiện từ đầu mùa. Vậy thì việc vượt qua Hà Nội FC, biểu tượng của thành công ở V.League trong suốt thời gian qua, sẽ là một dấu ấn quan trọng để Hoàng Anh Gia Lai chứng tỏ tham vọng và đẳng cấp của mình ở thời điểm hiện tại. Muốn xây dựng một đế chế, thì đương nhiên phải có dấu ấn và danh hiệu.

Man City chắc chắn sẽ khó có thể thành công như ở thời điểm hiện tại nếu không có chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011/12 khi lật đổ biểu tượng Premier League lúc đó là Man United. Đó là cột mốc đầu tiên cho thấy sự vươn lên của nửa xanh thành Manchester, dù trước đó họ đã nhiều lần thách thức “Quỷ đỏ” và các đối thủ cạnh tranh. Kể từ chức vô địch đó, Man City được nhìn bằng ánh mắt khác, từ “người hàng xóm ồn ào” trở thành một thế lực thực sự ở Ngoại hạng Anh.

Giống như vậy, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến bộ, nhưng họ cần một chiến thắng trước Hà Nội FC, một chiến thắng kiểu “lật đổ” biểu tượng, chính thức đưa ra lời thách thức với phần còn lại của V.League. Thắng các đối thủ khác thì bình thường, nhưng thắng Hà Nội FC có thể đem đến cho Hoàng Anh Gia Lai một sự tự tin rất lớn trong phần tiếp theo của mùa giải này, và thậm chí cả những mùa giải sau. Bầu Đức sẽ chẳng ngại ngùng gì mà nở một nụ cười thật tươi nếu như thầy trò Kiatisak đánh bại Hà Nội FC ở trận đấu tới. Ông có mỉa mai “đối thủ cũ” là bầu Hiển hay không, có lẽ cũng là một điều rất đáng chờ đợi!

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/hoang-anh-gia-lai-ha-noi-man-thach-dau-lat-do-bieu-tuong-637836/