Hoàng Anh Gia Lai bị loại

Với sự cổ vũ của hơn 1 vạn cổ động viên có mặt trên sân vận động Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định đã xuất sắc hạ gục Hoàng Anh Gia Lai để ghi tên vào vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020. Sau trận thua, huấn luyện viên Lee Tae Hoon thừa nhận rất nhớ Lương Xuân Trường và hy vọng tiền vệ người Tuyên Quang sớm phục hồi chấn thương để trở lại thi đấu.

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá nước nhà được tới sân cổ vũ cho các cầu thủ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: VPF

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá nước nhà được tới sân cổ vũ cho các cầu thủ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: VPF

Trận đấu giữa câu lạc bộ (CLB) Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng loại Cúp quốc gia 2020 diễn ra chiều ngày 23-5 nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ trong nước cũng như thế giới. Bởi đây là trận đấu đầu tiên các cổ động viên được phép tới sân cổ vũ sau chuỗi ngày giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với lợi thế sân nhà, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 4, Đỗ Merlo tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của HAGL để tạo cơ hội cho ngoại binh Rafaelson Fernandes đệm bóng cận thành trúng cột dọc bật ra.

Trước lối chơi chủ động của các cầu thủ Nam Định, Tuấn Anh, Văn Toàn cùng các đồng đội bên phía HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Xuân Việt. Phải tới phút 39, đội bóng “phố Núi” mới có tình huống thực sự nguy hiểm về phía cầu môn đội chủ nhà. Tiếc rằng, cú dứt điểm nhanh của ngoại binh Chevaughn Walsh từ ngoài vòng cấm lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Nam Định có được bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút 43. Theo đó, từ tình huống phối hợp tấn công biên, bóng được chuyền cho Rafaelson Fernandes và ngoại binh của Nam Định đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ môn Văn Trường bên phía HAGL giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Nam Định (áo vàng) ghi tên mình vào vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 sau chiến thắng trước HAGL. Ảnh: VPF

Bước vào hiệp 2, HAGL chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, sự nóng vội trong những tình huống tấn công và dứt điểm đã khiến các chân sút của đội khách gặp nhiều khó khăn. Cơ hội ngon ăn của HAGL đến ở phút 61 khi Văn Toàn có đường bóng thoát xuống đối mặt với thủ môn Xuân Việt nhưng cú “lốp bóng” của tiền đạo người Hải Dương lại chạm cột dọc ra ngoài.

Đúng 1 phút sau tình huống Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, đội chủ nhà Nam Định có câu trả lời. Trong tình huống này, Sỹ Minh nhả bóng tinh tế cho Xuân Quyết băng lên dứt điểm từ tuyến 2 để nhân đôi cách biệt.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Nam Định chủ động hạ thấp nhịp độ trên sân khiến các chân sút của HAGL không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Xuân Việt. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Với kết quả này, Nam Định dành cho mình tấm vé vào vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020. Trong khi đó, HAGL cho thấy họ còn nhiều vấn đề trước khi V.League 2020 tiếp tục khởi tranh trở lại vào đầu tháng 6 tới.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Lee Tae Hoon của HAGL đổ lỗi cho điều kiện thời tiết và chất lượng mặt sân đã ảnh hưởng đến lối chơi của các học trò: “Hiệp 1, các học trò của tôi chưa hòa nhập được. Để nói về lý do dẫn đến trận thua, có lẽ là do mặt sân không tốt lắm. Các cầu thủ HAGL chơi kỹ thuật nên không đá theo cách của mình trên mặt sân như vậy. Thời tiết cũng là một trong những yếu tố khiến cầu thủ tôi chơi không tốt. Thời tiết ở đây so với Gia Lai khác nhau nên chúng tôi chơi không như mong muốn”.

HLV Lee Tae Hoon của HAGL tin tưởng các học trò sẽ thi đấu tốt hơn trong trận gặp Hà Nội FC tại vòng 3 V.League 2020 tới đâ. Ảnh: VPF

HLV Lee Tae Hoon cũng thừa nhận các cầu thủ HAGL chưa thi đấu tốt: “Tôi muốn các cầu thủ thi đấu phải tốc độ, nhưng trong quá trình chuẩn bị đội chưa thể hiện được lối chơi như đã đề ra. Ảnh hưởng của vấn nạn chấn thương khiến chúng tôi phải xếp nhiều cầu thủ thi đấu không đúng sở trường. Dù sao, trận đấu này cũng giúp các cầu thủ thích nghi nhanh hơn. Nam Định đã có một trận đấu tốt và xứng đáng giành chiến thắng”.

Cùng với đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận rất nhớ Lương Xuân Trường và mong tiền vệ người Tuyên Quang sớm phục hồi chấn thương để trở lại thi đấu. HLV Lee Tae Hoon tin tưởng các học trò sẽ thi đấu tốt hơn trong trận gặp Hà Nội FC tại vòng 3 V.League 2020 tới đây: “Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với Hà Nội FC. Khi gặp Hà Nội đá đúng sở trường của mình tôi nghĩ HAGL sẽ chơi tốt”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Dũng bên phía Nam Định lại rất hài lòng với kết quả trận đấu này và khẳng định đây là phần quà ý nghĩa mà các cầu thủ dành tặng cho các cổ động viên: “Trước trận đấu, toàn đội đã tập trung chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cầu thủ muốn thi đấu cống hiến để tri ân người hâm mộ và hướng về sân Thiên Trường”. Bên cạnh đó, ông Dũng cũng cho rằng: “Sự chuẩn bị của Ban tổ chức trận đấu là tốt nhất rồi, 2 đội cùng đá thì không thể đổ lỗi cho sân được. Mặt sân xấu ảnh hưởng cả 2 đội chứ có riêng gì đội nào”.

Vào chiều hôm nay và ngày mai (24 và 25-5), sân cỏ cả nước sẽ tiếp tục sôi động với những trận đấu còn lại tại vòng loại Cúp quốc gia 2020. Trận cầu đáng chú ý chiều nay là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định trên sân Vinh và CLB Phố Hiến gặp Thanh Hóa chiều ngày mai trên sân Trung tâm đào tạo trẻ PVF (TP. Hưng Yên) cũng nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn trong nước.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoang-anh-gia-lai-bi-loai-post429173.html