Hoàn thành lời hứa với dân

Hẹn mãi rồi tôi cũng gặp được Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa khi anh vừa ở địa bàn về. Dáng người rắn rỏi, giọng nói như truyền lửa, anh cười 'thở phào nhẹ nhõm nhà báo ạ. Các vụ án lớn đều đã hoàn thành'.

Nhớ lại hôm giáp Tết Mậu Tuất, khi đào mai đã nở rộ, phố phường tấp nập người sắm tết, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự vẫn ngược xuôi “gõ từng nhà, rà từng hộ” để làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, chưa ai nghĩ đến chuyện tết nhất gì.

Vụ án xảy ra vào tối 22 Tết, nạn nhân là anh Đặng Văn Giang, quê ở huyện Hậu Lộc. Anh Giang bị bắn chết khi đang ngồi trong nhà mình. Nạn nhân là người chăm chỉ làm ăn không có thù oán, không mâu thuẫn, không nhân chứng, lại xảy ra vào những ngày giáp Tết nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Suốt đêm xảy ra vụ án và 2 đêm sau đó, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng đồng đội không ai chợp mắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ các anh đã “lần” được nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn giữa hai nhóm côn đồ dẫn đến việc anh Giang bị trả thù nhầm.

CBCS Công an Thanh Hóa tính toán phương án tìm thủ phạm vụ sát hại cháu bé 23 ngày tuổi.

Ngay như sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, vừa điều tra xong vụ sát hại anh Đặng Văn Giang, lại xảy ra vụ người nước ngoài tự sát. Tiếp đó, lại đến vụ mâu thuẫn do va chạm giao thông dẫn đến án mạng... Chính vì vậy, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa xoay như “chong chóng”. Có những lúc nhiều việc đến nỗi nhà cách vài cây số mà không ai về được.

Như vụ án bà nội sát hại cháu Lê Minh Anh, xảy ra ở thị xã Bỉm Sơn. Lúc nhận tin thì đó là một vụ bắt cóc, thậm chí “cướp” cháu bé trên tay. Ngay khi nhận được tin, Đại tá Khương Duy Oanh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp với Công an các huyện, thị, thành phố và Công an các tỉnh lân cận triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đường tẩu thoát của các đối tượng... Từ công tác khám nghiệm, điều tra, lực lượng chức năng đã nghi vấn có “bàn tay” người nhà trong vụ cháu Minh Anh mất tích, trong đó tập trung vào bà Phạm Thị Xuân – là bà nội của cháu.

Tuy nhiên, bà Xuân một mực khai rằng, cháu Minh Anh bị bắt cóc đúng như lời khai ban đầu. 2 ngày sau, khoảng 9h ngày 27-11-2017, một người nhặt rác đã phát hiện thi thể cháu Minh Anh ở ngoài bãi rác. Sau hơn 1 ngày đấu tranh tích cực, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ được bà Phạm Thị Xuân đã làm chết cháu nội của mình.

Ở Thanh Hóa và nhiều địa phương trên cả nước rộ lên tình trạng kêu gọi đầu tư tài chính với lãi suất cao khiến nhiều người dân tin tưởng. Các đối tượng đã tạo dựng các website như: caliinvest.top; Aigbtbos.net... để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong 2 vụ án kêu gọi đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin mà CBCS phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa khám phá, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm của hàng trăm bị hại với số tiền nhiều tỷ đồng.

CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh với đối tượng phạm tội.

Một trong những vụ án đặc biệt khó mà CBCS phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa khám phá được đó là vụ án đánh thuốc hướng thần để lừa đảo chiếm đoạt tiền của lái xe ôtô thông qua thủ đoạn rủ đánh bài ăn tiền hoặc nhờ cầm bài hộ.

Các đối tượng trong vai giám đốc, chủ doanh nghiệp để thuê xe ô tô, sau đó, chúng “bài binh bố trận” mời chủ xe ăn cơm, uống nước rồi rủ chơi bài ăn tiền. Nhiều chủ xe không muốn chơi, chúng giả vờ nhờ cầm bài hộ, sau đó lừa cho họ chơi thua để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, nhiều nhóm đối tượng đã “hoành hành” tại nhiều địa phương khiến hàng chục bị hại bị lừa.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cầu, 29 tuổi, trú ở đội 1, xã Thọ Bình, Thọ Xuân, Thanh Hóa cùng 2 lọ thuốc hướng thần khi hắn cùng đồng bọn chuẩn bị hại anh Nguyễn Văn Kiên, trú ở thị trấn Thọ Xuân để chiếm đoạt chiếc xe ô tô BKS 36A-125.20.

Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng cho biết, trước mỗi vụ án, chúng tôi đều tập trung trí tuệ, lực lượng để vạch phương điều tra. Địa bàn rộng, dân trí không đồng đều, đặc biệt là những vụ án xảy ra ở vùng sâu, vùng xa rất vất vả, khó khăn nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, chúng tôi luôn nỗ lực khám phá thành công.

Các CBCS phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa, đã truyền lửa nhiệt huyết và quyết tâm cho nhau trước mỗi vụ án khó, vụ án nghiêm trọng, bởi đối với họ, bắt giữ được đối tượng gây án, họ mới thấy yên lòng, bởi đã góp phần nhỏ thực hiện Sáu điều Bác dạy và hoàn thành được lời hứa với dân, với chính quyền là bảo vệ cuộc sống yên bình.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/hoan-thanh-loi-hua-voi-dan-483817/