Hoàn cảnh khó khăn của cháu Trần Đức Dương

Đến thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng, Hà Nam), hỏi thăm gia đình cháu Trần Đức Dương, ai cũng biết và bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh đáng thương của cháu. Trần Đức Dương sinh năm 2012 trong một gia đình thuộc hộ nghèo.

Năm 2020, bố cháu là Trần Văn Cương qua đời vì ung thư gan, để lại gánh nặng cơm áo lên vai người mẹ là chị Tạ Thị Lan. Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị Lan phải nuôi mẹ chồng già yếu và 3 đứa con thơ.

Cháu Trần Đức Dương điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Cháu Trần Đức Dương điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, cháu Trần Đức Dương không may bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong đêm. Hiện nay, cháu Dương lúc tỉnh, lúc mê, bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương: Chấn thương sọ não, gãy chân, rạn nứt xương quai hàm, chảy máu trong mắt... Chia sẻ với chúng tôi, chị Tạ Thị Lan cho biết: “Gia đình tôi hiện giờ hoàn toàn khánh kiệt. Tôi là lao động chính nhưng đã phải nghỉ việc để chăm cháu Dương...”.

Hoàn cảnh gia đình cháu Trần Đức Dương rất khó khăn, mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ để gia đình có thể vượt qua giai đoạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Tạ Văn Điệp (em trai chị Tạ Thị Lan), số tài khoản: 12312000083437, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoan-canh-kho-khan-cua-chau-tran-duc-duong-652699