Hoàn cảnh đáng thương của hai cháu nhỏ bị đuối nước ở Thanh Hóa

Cái chết của hai cháu nhỏ mới hơn 10 tuổi do bị đuối nước tại xã Hoàng Cát (huyện Hoằng Hóa, Thanh hóa) khiến nhiều người thương cảm...

Tại khu vực xảy ra vụ 2 cháu nhỏ đuối nước vẫn còn chiếc máy hút cát. Ảnh: N.Hưng

Tại khu vực xảy ra vụ 2 cháu nhỏ đuối nước vẫn còn chiếc máy hút cát. Ảnh: N.Hưng

Nỗi đau của người ở lại

Câu chuyện hai cháu Lê Tiến Đạt (12 tuổi) và Phan Văn Đạt (10 tuổi, cùng trú tại thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát) bị đuối nước tử vong tại hố sâu khiến nhiều người xót xa. Đau lòng hơn, cả hai cháu bé đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo đó, khoảng 15h30 ngày 23/6, cháu Lê Tiến Đạt và cháu Phan Văn Đạt đi chăn trâu. Thời tiết nắng nóng, các cháu đã rủ nhau xuống ao nước gần khu vực chăn trâu tắm. Đến khoảng 17h cùng ngày, bố mẹ cháu Phạm Tiến Đạt không thấy con về nên đi tìm. Khi ra ao của gia đình thì hốt hoảng phát hiện 2 cháu đã bị chết đuối dưới ao.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đình các nạn nhân đã báo lên UBND xã Hoằng Cát và Công an huyện Hoằng Hóa. Trao đổi với PV, ông Lê Đức Hào - Chủ tịch UBND xã Hoằng Cát cho biết: “Chúng tôi rất đáng tiếc về sự việc hai cháu học sinh đuối nước thương tâm khi đi chăn trâu bò ngày 23/6. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình các cháu, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng. Qua sự việc này, chúng tôi rất mong các gia đình có con nhỏ cần quan tâm, để ý đến sinh hoạt của các cháu để tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Một tuần sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi tìm về gia đình hai cháu Lê Văn Đạt và Phan Tiến Đạt. Anh Phan Văn Mạnh (47 tuổi, bố cháu Phan Văn Đạt) nghẹn ngào: “Đạt là con trai út của gia đình. Cháu rất ngoan, thường phụ giúp bố mẹ những công việc lặt vặt trong nhà sau giờ học. Chúng tôi không ngờ, buổi chiều định mệnh đó cháu lại ra đi như vậy”.

Bà Thanh (người thân của anh Mạnh) tâm sự: “Cháu Đạt ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng tôi vô cùng đau đớn trước thông tin cháu ra đi đột ngột như vậy. Gia đình anh cháu có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ cháu đi làm công nhân, mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Còn bố cháu thì công việc không ổn định, chủ yếu làm nông nghiệp nên mọi chi phí gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của vợ”.

Cách đó vài chục mét, trong căn nhà nhỏ cấp bốn lụp xụp, đồ đạc không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ được người thân tặng, nhiều người dân đến chia buồn, động viên gia đình anh Lê Văn Mười (38 tuổi, bố cháu Lê Tiến Đạt). Anh Mười ngồi sụp bên di ảnh con, khóc nghẹn trước sự mất mát quá lớn. Anh Mười đau xót: “Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cháu Đạt rất ham học và học giỏi. Từ ngày được nghỉ hè, cháu phụ giúp gia đình chăn trâu ngoài đồng. Lúc trưa, cháu còn về nhà ăn cơm và cười đùa với tôi cùng chị và em. Nào ngờ, đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười của con”.

Hố tử thần

Được biết, nơi hai cháu nhỏ tử vong, vốn trước đây không phải là ao hồ hay hố sâu mà là đất nông nghiệp trồng rau muống. Tuy nhiên, sau này được hộ gia đình ông L.V.A (ở xã Hoằng Cát) thầu lại với mục đích sử dụng nuôi cá, chỉ sâu ước chừng 2m. Cách đây gần 3 tháng, gia đình ông A đã bơm hút cát trái phép để sử dụng và bán, dẫn đến chiều sâu của ao thời điểm hiện tại khoảng 7 - 8m nhưng không có rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 3 tháng trước, họ phát hiện gia đình ông A cho người bơm hút cát nên đã báo lên chính quyền xã. Sau đó, lực lượng Công an xã xuống lập biên bản yêu cầu dừng ngay hoạt động vi phạm trên. Thế nhưng, sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý thì gia đình ông A vẫn cho người bơm hút cát. “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương cũng như Công an xã về việc này nhưng sự việc chưa quyết dứt điểm. Việc hút cát vô tình đã tạo nên một “hố tử thần” sâu hàng chục mét khiến hai cháu bé thiệt mạng”, anh L.V.Q (người dân địa phương) nói.

Trước thắc mắc của người dân, ông Lê Đức Hào - Chủ tịch UBND xã Hoằng Cát giải thích rằng, theo biên bản làm việc ngày 13/4/2018 của Công an xã Hoằng Cát về việc kiểm tra khu vực ao thầu của gia đình ông L.V.A, tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện anh P.T.K và ông Đ.X.H đang có hành vi hút đất, cát trái phép mà chưa được sự đồng ý của UBND xã. Phía chính quyền và cơ quan chức năng có liên quan đã lập biên bản xử phạt, vậy nhưng anh P.T.K vẫn cố tình vi phạm.

Tại hiện trường, chúng tôi thấy các công cụ hỗ trợ cho việc hút cát trái phép vẫn còn đó. Và theo nhận định của người dân, nơi hai cháu nhỏ bị đuối nước có độ sâu trên dưới 10m.

Anh Lê Văn Mười (bố cháu Lê Tiến Đạt) nói: “Chúng tôi rất đau đớn trước sự ra đi của con trai mình. Mất mát đó quá lớn, nhưng nỗi đau đó có liên quan đến những cá nhân, tập thể rõ ràng. Tại sao ruộng rau muống lại biến thành “hố tử thần” đe dọa mọi sinh mạng của những ai rơi xuống đó lại không bị cơ quan chức năng xử lý? Chúng tôi rất mong cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn trên”.

Ngọc Hưng - Viết Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoan-canh-dang-thuong-cua-hai-chau-nho-bi-duoi-nuoc-o-thanh-hoa-20180703083111402.htm