Hoàn cảnh đáng thương của cụ Mực

Cụ Trần Thị Mực (sinh năm 1945) ở tại thôn Khánh Bình, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã nghèo còn gặp cái eo bệnh tật.

Quảng cáo

Cụ Mực đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Đà Nẵng

Cụ Mực đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Đà Nẵng

Cụ vừa được bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.Đà Nẵng chẩn đoán bị ung thư vú (ảnh), lại thêm bệnh tim lâu nay. Theo chỉ định, cụ Mực đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.Đà Nẵng, mỗi ngày tốn khá nhiều chi phí, trong khi gia đình thuộc hộ nghèo, phải chạy ăn từng bữa.

Cụ Trần Thị Mực có 2 người con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Con trai bị bệnh viêm gan giai đoạn 3 nhưng phải làm việc để nuôi 2 con nhỏ. Từ khi bà nhập viện, con gái cụ cũng nghỉ làm công nhân để chăm sóc mẹ. Khó khăn nay lại chồng chất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Chúc Thiệu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-cu-muc-post56724.html