Hoàn cảnh cựu tuyển thủ futsal vừa mất ở tuổi 37

HLV Huỳnh Bá Tuấn ra đi, để lại vợ và hai đứa con thơ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, còn người bố lớn tuổi ở Vĩnh Long.

Sự ra đi của HLV Bá Tuấn đột ngột đến mức HLV Nguyễn Bảo Quân cũng không dám tin. Hai anh còn cuộc hẹn dịp cuối năm mà chưa thực hiện được. Căn bệnh quái ác khiến sức khỏe HLV đội Tân Hiệp Hưng suy sụp nhanh chóng.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Bá Tuấn không quá khỏi. Anh trút hơi thở cuối cùng vào tối 4/2 trong nỗi đau của gia đình cùng đồng nghiệp.

Một thời oanh liệt của số 7 Huỳnh Bá Tuấn trong màu áo tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Một thời oanh liệt của số 7 Huỳnh Bá Tuấn trong màu áo tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Bá Tuấn ra đi ở tuổi 37, lúc anh đang tập trung hơn để chăm lo gia đình. Vợ anh và hai đứa con ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Đứa lớn đang vào tuổi ăn, tuổi học, còn đứa nhỏ chưa hiểu hết về sự ra đi của bố.

Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú, nhớ lại: "Gia cảnh của Bá Tuấn khá khó khăn nhưng nhờ ý chí và đam mê nên cậu ấy vượt qua để có sự nghiệp tốt hơn. Thu nhập ở đội bóng cũng ổn định nên Tuấn là lao động chính trong nhà".

"Tuấn đi nhanh và sớm quá, để lại 2 đứa con mồ côi cha từ nhỏ, để lại người cha mất chỗ nương bóng tuổi già, để lại cả một cuộc đời và sự nghiệp dang dở cùng bao nỗi đau của mọi người", ông xúc động khi hồi tưởng lại về cậu học trò.

Bạn bè của Bá Tuấn đều biết niềm đam mê futsal của anh to lớn như thế nào. Và phía sau lưng anh cũng là trách nhiệm với vợ, con, gia đình. Theo nghiệp trái bóng hơn 20 năm, anh cũng phải hy sinh ít nhiều cuộc sống riêng.

Xuất thân từ một cầu thủ sân 11 người ở vùng quê Vĩnh Long, Bá Tuấn chơi bóng cho đội trẻ Cần Thơ rồi mới bén duyên cùng futsal. Những ngày đầu của phong trào bóng đá trong nhà, cựu cầu thủ sinh năm 1984 được tuyển chọn nhờ năng khiếu.

Cuộc hành trình bắt đầu từ năm 2005 ở đội futsal Cần Thơ, sau đó đến 2008 trong màu áo CLB futsal số một Việt Nam Thái Sơn Nam. Bá Tuấn nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ chốt và được gọi tập trung đội tuyển. Anh giành HCB Đông Nam Á năm 2009 bằng cái chân trái ma thuật của mình.

Sau khi giành ba chức vô địch quốc gia cùng Thái Sơn Nam ở cấp CLB vào các năm 2008, 2009 và 2012, anh chuyển sang công tác huấn luyện.

Lớp HLV futsal cấp ba mà HLV Bá Tuấn học để theo đuổi con đường huấn luyện. Ảnh: VFF.

Bá Tuấn sống tốt với mọi người nên được nhiều người quý. Anh cũng chăm học nên sớm cùng những đồng nghiệp như Phạm Minh Giang, Nguyễn Bảo Quân lấy được bằng huấn luyện futsal cấp ba chuyên nghiệp. Đó cũng là lứa HLV futsal chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển nền futsal trong nước ra khu vực và thế giới sau này.

Tuyển thủ futsal Nguyễn Minh Trí bồi hồi: "Anh Tuấn là người hiền lành, nhiệt huyết với nghề và quan tâm các cầu thủ trẻ". Minh Trí là cái tên nổi bật của tuyển futsal Việt Nam thành danh ở FIFA World Cup 2016 lịch sử.

Từ năm 2013 tới 2018, anh đảm nhiệm huấn luyện các tuyến trẻ của CLB Thái Sơn Nam. Sau đó, Bá Tuấn nhận vị trí thuyền trưởng của CLB Hoàng Thư Đà Nẵng, CLB Cantho Catfish, CLB Thái Sơn Bắc và CLB Tân Hiệp Hưng.

Ở tuổi 37, HLV Bá Tuấn còn nhiều khát vọng với futsal khi môn thể thao này thể hiện nhiều tiềm năng trong cộng đồng. Anh lẽ ra đang có những ngày hạnh phúc bên gia đình. Nhưng rồi mọi thứ đều trở thành câu chuyện dang dở.

Lễ an táng HLV Huỳnh Bá Tuấn sẽ diễn ra lúc 8h ngày 6/2 tại quê nhà Vĩnh Long.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoan-canh-cuu-tuyen-thu-futsal-vua-mat-o-tuoi-37-post1181243.html