Hoàn cảnh bi đát của người điều khiển xe xích lô: 'Không đủ tiền mua 1 bát phở'

Anh Bình - chủ xe xích lô trong vụ bé trai bị tấm tôn cứa cổ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh sinh nhai bằng nghề kiếm củi, bốc vác, chở đồ thuê. Vợ của anh có biểu hiện tâm thần, con trai lớn từng tù tội vì nghiện ngập.

Ngày 23/9 tại đầu ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, bé trai tên Trần Minh Hoàng, 10 tuổi do mải mê chơi đùa với đám bạn đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn của bác xích lô dừng cạnh đường. Do vết thương quá nặng, cho nên Hoàng không thể qua khỏi ngay trên đường đến bệnh viện.

Cả khu phố bàng hoàng bàn tán xôn xao về câu chuyện thương tâm này, gia đình em đau đớn tột cùng, ngất lịm. Cộng đồng mạng bày tỏ sự xót thương: “Hoàng ơi! Sao ra đi sớm thế! Em ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và thông minh cơ mà“.

Chiếc xem xích lô này anh Bình chạy vạy, vay mượn bạn bè để hành nghề chở đồ thuê.

Chiếc xem xích lô này anh Bình chạy vạy, vay mượn bạn bè để hành nghề chở đồ thuê.

Anh Bình – chủ xích lô có mặt tại hiện trường. Hoàn cảnh của anh vô cùng đáng thương.

Nỗi đau của bé Hoàng và gia đình cũng là nỗi đau của gia đình người chủ xe xích lô vô tình gây ra vụ tai nạn. Anh Bình (sinh năm 1964, quê Hà Nam) lên Hà Nội làm thuê làm mướn, sinh nhai, gửi tiền về cho vợ. Chiếc xe xích lô là “cần kiếm cơm” do anh vay mượn người thân, bạn bè để hành nghề chở đồ thuê.

Hình ảnh người điều khiển xe xích lô gây ra tai nạn cho cháu bé tại cơ quan điều tra.

Theo chia sẻ của người thân, lần chở xe này anh Bình được 20 000 đồng. Khi xảy ra vụ việc, trong ví anh Bình không đủ tiền để ăn một bát phở bò. Dáng người gầy gò, nước da đen nhẻm, nhăn nheo khiến anh Bình vốn đã khổ lại càng trở nên đáng thương bội phần.

Căn nhà rách nát, cũ kỹ là nơi ở của anh Bình và 5 anh chị em khác. Vợ anh Bình có dấu hiệu thần kinh nhẹ, con trai từng đi tù.

Anh Bình là trụ cột kinh tế trong gia đình. Hai vợ chồng anh lấy nhau được gần 30 năm, nhưng kinh tế không dư dả gì. Hơn nữa, vợ anh Bình còn có biểu hiện tâm thần nhẹ. Anh chị có một trai một gái. Con trai lớn từng đi tù vì nghiện ngập, con gái út lấy chồng ở quê, làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chẳng đủ ăn.

Lên Hà Nội làm thuê, anh Bình sống trong căn nhà 24 m2. Căn nhà nhỏ, lụp xụp này hiện có 3 gia đình sinh sống: vợ chồng và 1 người con trai của chú út, chị gái, anh rể và anh Bình. Ngay trước cửa nhà có một góc nhỏ u tối được che chắn bởi tấm ghi đô cũ kỹ là nơi anh Bình trú mưa trú nắng. Thỉnh thoảng cuối tuần, anh Bình về Hà Nam thăm vợ.

Góc nhỏ này là nơi che mưa che nắng của anh Bình.

Chị Lan – chị gái của anh Bình chia sẻ: “Trước khi xảy ra sự việc thương tâm này, thằng Bình nó móc ví ra có mỗi 32 000 đồng, chưa đủ ăn một bát phở. Tối hôm qua, gia đình tôi sang chia sẻ nỗi đau với gia đình bé Hoàng, nhưng họ bảo sẽ nói chuyện sau, giờ phải lo hậu sự cho bé Hoàng. Hai gia đình đều biết nhau, ở đây cũng mấy chục năm rồi. Hai bên không khấm khá gì, đúng là họa vô đơn chí. Khổ quá!“.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Lan nghẹn ngào: “Bố mẹ tôi mất hết rồi, còn 6 anh em ở với nhau. Trong gian nhà chính này còn 3 anh em trai, cậu út thì cũng bị thần kinh nhẹ từ nhỏ nên ở đây để hương khói tổ tiên. Bình là thứ 4 trong gia đình. Nó lấy vợ ở quê Hà Nam, ở rể ở đó nhưng vì kiếm sống nên vẫn ở đây đạp xích lô thi thoảng mới về thăm vợ. Vợ nó vừa mang cơm sang nhà gia đình bé Hoàng. Nhà Bình nghèo lắm, chả có gì hết, làm mấy sào ruộng, kinh tế khó khăn vô cùng. Lên đây ai thuê gì làm nấy, nhiều lúc trời mưa bão, nhưng vì miếng cơm vẫn phải cố dậy để đi. Khổ lắm!“.

Saostar đưa tin về trách nhiệm của người đạp xích lô trong vụ việc gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của bé Hoàng.

Theo luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình đến từ đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về mặt chủ quan của tội phạm nên người lái xe xích lô có thể bị cơ quan pháp luật khởi tố về Tội vô ý làm chết người quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự .

Trường hợp bị khởi tố về Tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự thì khung hình phạt cụ thể như sau: Khung hình phạt cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp làm chết nhiều người.

Tham khảo thêm>>>

Vụ bé trai bị tấm tôn cứa cổ: Người điều khiển xe xích lô chở tôn có nguy cơ đi tù?

Cường Ngô - Cường Ngô

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/gia-canh-ngheo-kho-cua-chu-xe-xich-lo-trong-vu-trai-bi-tam-ton-cua-co-785409.html