Hoài Linh: 'Xin cho tôi được khóc để tiễn biệt anh Chí Tài'

Trước giờ thi thể nghệ sĩ Chí Tài được di chuyển tới sân bay, chuẩn bị chuyển sang Mỹ, nghệ sĩ Hoài Linh bật khóc nói lời tiễn biệt người anh - người bạn diễn thân thiết.

Nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương thay mặt gia đình chịu tang nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam.

Hơn 17h ngày 12/12, thi thể nghệ sĩ Chí Tài được chuyển lên xe, đưa ra sân bay. Trước giờ di quan, đạo diễn Trần Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời cảm ơn chính quyền TP HCM cùng Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam hỗ trợ ban tang lễ tạo điều kiện đưa thi hài cố nghệ sĩ về Mỹ với gia đình; đồng thời cảm ơn các nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Phương, Hoài Tâm hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng.

Trong vai trò trưởng ban tang lễ, đạo diễn Trần Ngọc Giàu nhắn gửi lời chào cuối cùng với nghệ sĩ Chí Tài: "Chuyến đi này thực ra là em trở về gặp vợ. Em sẽ luôn trong trí nhớ của bạn bè nghệ sĩ và khán giả. Cám ơn đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nghệ sĩ Chí Tài. Cám ơn nhà tang lễ và ca đoàn!".

Được gia đình ủy quyền chịu tang nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam với tư cách em trai, nghệ sĩ Hoài Linh gắng gượng trong suốt một ngày diễn ra tang lễ. Phút cuối tiễn biệt người anh, Hoài Linh không nén nổi xúc động. Anh cùng các nghệ sĩ của sân khấu Nụ Cười Mới quỳ trước linh cữu nghệ sĩ Chí Tài, nói lời tiễn biệt.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoai-linh-xin-cho-toi-duoc-khoc-de-tien-biet-anh-chi-tai-20201213080114016.htm