Hoài Linh xách dép rượt Việt Hương vì hát 'Hương sai rồi, Linh xin lỗi Hương đi'

Việt Hương bắt chước Chi Pu, vừa nhảy vừa nũng nịu hát 'Hương sai rồi, Linh xin lỗi Hương đi' liền bị Hoài Linh cầm dép rượt.

Việt Hương nũng nịu hát "Hương sai rồi, Linh xin lỗi Hương đi".

Trong tập 2 "Người bí ẩn", Việt Hương hóa Chi Pu trong ca khúc "Em sai rồi, anh xin lỗi em đi" ở hoạt cảnh mở màn. "Vợ Sáu Bảnh" diện trang phục ngủ quyến rũ với màu hường và tóc quấn lô kiêu kỳ. Hoài Linh cũng không kém cạnh với áo bà ba cánh sen điệu đà.

Vừa nhép giọng, Việt Hương vừa khoe vũ đạo nhuần nhuyễn, bắt bẻ Hoài Linh phải xin lỗi mình. NSƯT giật mình thức giấc, liền mắng Việt Hương dám nhổ sạch lông gia cầm trong nhà để làm áo. Mặc kệ, nữ nghệ sĩ thẳng thừng tuyên bố: “Tui cứ cầm mic lên là thành ca sĩ".

Trước sự quá quắt của bà xã, Hoài Linh tố Trấn Thành đã dụ dỗ vợ mình ôm mộng bước vào showbiz. Danh hài liền gợi ý MC giúp đỡ cho 2 khách mời: Jun Phạm, Trúc Nhân.

Việt Hương đặt biệt danh cho khách mời là "đôi song ca Phạm Nhân" làm cả trường quay cười thích thú. Hai đội chơi phải tìm ra ca sĩ hát rong, diễn viên xiếc múa tre, siêu nhân bẻ cong thanh sắt bằng mũi hay chủ nhân của chú ngỗng có khả năng lạ lùng.

Ở vòng 1, Trấn Thành chưa kịp nói đã bị các tài năng mắng sa sả vì chạy show quá đà: “Tiết chế đi anh. Nhận show ít mới sang”. Một người bí ẩn tiết lộ: “Tôi có khả năng bẻ thẳng thành cong. Trấn Thành có muốn thử không?".

Khi Việt Hương hỏi khách mời sửa mũi ở đâu, giọng ca “Thật bất ngờ” buột miệng: “Mũi sửa phải hỏi Trấn Thành”. Ê chề vì sự thật bị phơi bày, Trấn Thành đáp trả: “Nhưng nếu muốn sửa nết thì hãy liên hệ Trúc Nhân”.

Chưa hết, một người bí ẩn tiết lộ họ thầm thương trộm nhớ ông xã Hari Won. Cô nói: “Mỗi lần nghe tiếng cạp cạp của vịt là em nhớ đến anh Trấn Thành”. Hoài Linh liền nhận định: “Người ta nói 3 con vịt đã thành một cái chợ. Chỉ cần Trấn Thành là đã bằng 1 phần 3 cái chợ rồi”.

Kim Chi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/hoai-linh-xach-dep-ruot-viet-huong-vi-hat-huong-sai-roi-linh-xin-loi-huong-di-865901.html