Hoa trắng tiễn đưa con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm'

Lễ viếng Hạnh An - cô gái 20 tuổi vừa qua đời vì ung thư ngập trong hoa hồng, cúc trắng và giai điệu ca khúc nhạc phim 'Về nhà đi con'.

Bức hình Hạnh An yêu cầu chỉnh sửa và lựa chọn khi còn sống được dùng làm di ảnh.

Bức hình Hạnh An yêu cầu chỉnh sửa và lựa chọn khi còn sống được dùng làm di ảnh.

2 năm chiến đấu với ung thư máu với 3 lần ghép tủy tại Singapore, Hạnh An - cô gái sinh năm 1999 đã trở về với thiên đường vào sáng 2/11 ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ trong nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người.

Nén đau thương, đạo diễn Đỗ Đức Thành - bố của Hạnh An tiến hành hỏa táng cho con gái tại Singapore và mang tro cốt của Hạnh An về Việt Nam vào chiều 4/11. Lễ viếng Hạnh An được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Hàng người đến viêng con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm'

Theo yêu cầu của gia đình đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm", người đến viếng không mang theo vòng hoa để tránh lãng phí. Gia đình Hạnh An chuẩn bị sẵn hoa hồng và cúc trắng cho khách đến viếng.

Lễ tang của cô gái trẻ 20 tuổi cũng ngập trong hoa trắng và nến. Giai điệu ca khúc "Cảm ơn con nhé" từ bộ phim "Về nhà đi con" được sử dụng làm nền trong đám tang khiến không khí bớt u buồn hơn nhưng vẫn khiến những người đến viếng vô cùng xúc động.

Hạnh An và người cha kiên cường - đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Luôn bên con suốt 2 năm chống chọi với bệnh tật, đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn truyền sự lạc quan cho con gái. Anh viết sau khi Hạnh An qua đời: "Con nói ‘không ai được khóc, con sẽ ổn’. Cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con. Nếu khó quá, cho cha mẹ khóc một chút nhé. Để mặc cho nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em”.

Hình ảnh từ lễ viếng Hạnh An sáng 5/11

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nén đau thương trong khi mẹ Hạnh An không thể cầm nước mắt trong ngày đưa tiễn con.

Diễn viên Thân Thanh Giang lặng người trước tro cốt của Hạnh An.

Đạo diễn Việt Tú viết sổ tang chia buồn với gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành.

9h30p, lễ truy điệu Hạnh An bắt đầu. Tất cả mọi người đến viếng đều rơi nước mắt khóc thương con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành ra đi quá sớm.

Hiệu trưởng nơi Hạnh An theo học phát biểu tại buổi lễ: “Hôm nay là sự mất mát lớn với gia đình và toàn thể bạn bè Anna. Tất cả chúng tôi có mặt tại đây để chia sẻ chân thành với gia đình. Anna đã rời xa chúng ta. Cô ấy là một cô bé xinh đẹp vui vẻ. Cô sẽ mãi sống trong tâm trí chúng ta”.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tới tiễn Hạnh An.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nói lời cảm ơn trước giờ truy điệu con gái. Anh gầy rộc vì phải trải qua nỗi đau quá lớn. Đỗ Đức Thành xin lỗi vì đã nói dối con gái. Ngày cuối cùng An dặn: 'Mẹ hay khóc lắm. Cả nhà yên tâm, con sẽ ok. “An đã thanh thản ra đi vì tất cả mọi người đã dành hàng nghìn lời chúc, tin nhắn động viên và cả tiền bạc để con có thêm cơ hội sống. Giờ phút chia tay này, mọi người đừng để trong lòng nỗi buồn, hãy đưa tiễn Anna bằng nụ cười, lời chúc phúc, đừng đưa tiễn cháu bằng giọt nước mắt”, anh nói.

Mẹ và hai em của Hạnh An đau buồn đưa tiễn Hạnh An.

Clip giọng hát của Hạnh An với ca khúc "Can't help falling in love" trước giờ truy điệu

Clip gia đình, người thân và bạn bè nói lời chào Hạnh An lần cuối

Sau lễ viếng sáng 5/11, tro cốt của Hạnh An sẽ được đưa về quê cha Thái Bình và gia đình sẽ làm lễ cầu siêu cho em tại một ngôi chùa.

Theo ý nguyện của Hạnh An, tất cả số tiền được quyên góp sẽ được quyên cho Viện huyết học 1 phần và 1 phần sẽ được sử dụng để xây mộ nơi em an nghỉ.

Mời quý vị xem clip tại đây:

Nhóm PV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/hoa-hong-va-cuc-trang-tien-dua-con-gai-dao-dien-nhung-ngon-nen-trong-dem-585015.html