Hoa tình nguyện

Anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô, say sưa kể về niềm đam mê với phong trào thanh niên. Những cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết như Quốc Anh đã góp phần gầy dựng, đưa công tác Đoàn ở Trường Đại học Tây Đô vững mạnh nhiều năm liền. Riêng năm học 2019-2020, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối trường học.

Mẹ Nhung trò chuyện với các bạn trẻ Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tây Đô.

Mẹ Nhung trò chuyện với các bạn trẻ Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tây Đô.

Ánh mắt Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung, 92 tuổi, ở khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, lóng lánh niềm vui, nhìn các sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tây Đô, tựa đàn chim non ríu rít quây quần quanh mẹ. Huỳnh Khắc Qui, Bí thư Đoàn Khoa cùng các bạn xắn tay vệ sinh, quét dọn nhà cửa và sân vườn sạch sẽ để Mẹ chuẩn bị đón Tết. Mẹ Nhung có con trai duy nhất là anh Phan Đình Hải, hy sinh năm 1963 tại Bạc Liêu. Chồng của Mẹ tập kết ra Bắc năm 1954, đến 21 năm sau khi đất nước thống nhất, vợ chồng mới đoàn tụ và ông đã mất 5 năm trước. Gần 8 năm qua, hằng tháng, các bạn trẻ đều đến thăm Mẹ, cùng nhau quét dọn, nấu những món ngon mời Mẹ thưởng thức. Mẹ trìu mến nói: “Mẹ xem các cháu đây như người nhà, cây trái trong vườn mẹ đều để dành cho chúng nó vô hái…”.

Theo anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Đoàn trường, từ năm 2012, Đoàn trường nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Cái Răng. Cùng những chương trình có sức lan tỏa lớn như “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”; các mô hình về bảo vệ môi trường, vì an sinh xã hội..., hoạt động tình nguyện ngày càng nở rộ, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung. Nếu những năm đầu mới thành lập trường (2007), Đoàn trường thực hiện khoảng 2 công trình thanh niên mỗi năm, thì đến năm 2020, các cấp bộ Đoàn - Hội vận động xây dựng 33 công trình thanh niên (trị giá từ 5 đến 50 triệu đồng/công trình), tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Từ năm 2018 đến nay, tuổi trẻ nhà trường đã thực hiện 83 công trình thanh niên tại 69 xã khó khăn ở khu vực ĐBSCL, với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng. Nhiều công trình phục vụ dân sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới như: xây cầu, đắp đường, cất nhà cho người nghèo, hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh…

Gắn bó với phong trào tình nguyện từ khi còn học tại trường, anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Đoàn trường, tâm đắc chia sẻ: Hơn 10 năm qua, nhiều mô hình tình nguyện được đổi mới, nâng chất. Nổi bật như chương trình “Ánh sáng văn hóa hè” được triển khai trong giai đoạn 2010-2015, giúp gần 1.000 cán bộ, học sinh khu vực ĐBSCL được học và nhận chứng chỉ tiếng Anh, tin học. Từ năm 2016 đến nay, chương trình đổi mới thành dạy tiếng Anh giao tiếp, ôn tập văn hóa, dạy bơi và tập huấn kỹ năng cho thiếu nhi nghèo. Mỗi năm, các cơ sở Đoàn phối hợp với Hội Sinh viên tổ chức 5-7 lớp dạy tiếng Anh, dạy bơi và 13 khóa ôn tập hè cho hàng trăm học sinh vùng sâu vùng xa. Đã có hàng ngàn lượt bạn trẻ đến với hoạt động tình nguyện do Đoàn - Hội khởi xướng và hàng ngàn người dân ở khắp nơi thụ hưởng lợi ích từ các chương trình, công trình, phần việc mà tuổi trẻ Trường Đại học Tây Đô thực hiện.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/hoa-tinh-nguyen-a130370.html