Hóa thân quê mùa trong 'Vu quy đại náo', Ngọc Trinh được đánh giá cao

Sau suất chiếu sớm, 'Vu quy đại náo' nhận được nhiều phản hồi tích cực, Ngọc Trinh cũng nhận được không ít lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất.

Ngọc Trinh vốn được biết đến với danh hiệu “Nữ hoàng nội y” cùng những phát ngôn thẳng như ruột ngựa gây “bão” dư luận. Năm 2016, cô lấn sân sang diễn xuất khi vào vai chính mình trong phim điện ảnh “Vòng eo 56” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm diễn xuất, Ngọc Trinh khiến nhiều người phải lắc đầu.

Thời gian vừa qua, thông tin Ngọc Trinh không chỉ đảm nhận vai chính mà còn góp tiền để sản xuất phim “Vu quy đại náo” gây chú ý. Ban đầu, dự án phim này không được đánh giá cao bởi có sự xuất hiện của Ngọc Trinh nhưng sau suất chiếu sớm ngày 14.2 vừa qua, cô lại chính là nhân tố gây bất ngờ trong phim. Dù đôi chỗ trong phim, “Nữ hoàng nội y” có hơn sượng nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã có sự tiến bộ về mặt diễn xuất.

Ngọc Trinh - Diệu Nhi trong buổi họp báo ra mắt "Vu quy đại náo".

Ngọc Trinh - Diệu Nhi trong buổi họp báo ra mắt "Vu quy đại náo".

Trong “Vu quy đại náo”, Ngọc Trinh vào vai một cô gái tên Trang chân chất, lạc quan. Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất nhưng cô vẫn luôn yêu đời. Nhân vật do Ngọc Trinh đảm nhận lại chính là người khiến khán giả phải bật cười. Đối với bản thân Ngọc Trinh, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đóng phim hài, vào vai chọc cười mọi người.

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai một cô gái quê mùa nhưng luôn lạc quan, yêu đời.

Theo nhiều khán giả, phần mở đầu của phim khá ôm đồm khi phải giới thiệu quá nhiều nhân vật, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa các nhân vật. Trang (Ngọc Trinh) là một cô gái bán cơm xinh đẹp, đảm đang nhưng tiếc rằng ế luôn chọn cô vì người yêu đi nghĩa vụ. Hiền (Diệu Nhi) là một chuyên viên trang điểm cũng ế vì chưa gặp được người thương. Nam nhi duy nhất trong bộ ba là Hoàng (La Thành) – cậu em trai của chị Hòa (Lê Giang) chủ tiệm vàng. Bị gia đình liên tục hối thúc kết hôn trong khi cả ba người chưa thể đã dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười. Bộ ba chịu không nổi bèn rủ nhau bỏ nhà đi bụi.

Có vẻ như đến đây, bộ phim mới được trơn chu, ổn định hơn khi tập trung truyền tải chuyến hành trình của nhóm bạn thân này. Cũng từ đây, các tình huống tréo ngoe cùng những câu thoại khó đỡ xuất hiện. Đặc biệt là quá trình làm đám cưới của Trang, Hiền và Hoàng.

Dù vẫn còn nhiều điểm trừ khi các mảng miếng chưa được xử lý khéo léo để phát huy tối đa tính hài hước, đẩy cảm xúc khán giả lên cao nhưng không thể phủ nhận “Vu quy đại náo” đủ sâu sắc, biết tiết chế để các yếu tố hài không quá lố.

Trong dự án “Vu quy đại náo”, Diệu Nhi chính là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất. Với kinh nghiệm diễn xuất cùng với tính cách “lầy lội”, công chúng mong chờ Diệu Nhi mang đến cho họ thật nhiều tiếng cười sảng khoái. Nữ diễn viên đã không làm mọi người thất vọng. Trong phim, nhân vật Hiền của Diệu Nhi vốn là một cô gái tính cách hung dữ, vô duyên nhưng “lên cơn mê trai”, cô hiền lành, nhu mì đến lạ. Trên mạng xã hội năm qua có những câu “thả thính” nào hot, tạo trend đều được Hiền lôi ra sử dụng, “rắc thính” bất chấp. Chính điều này đã khiến khán giả cười bò.

Diệu Nhi - nhân tố được kỳ vọng trong phim.

La Thành với vai Hoàng trong “Vu quy đại náo” chưa thực sự lột xác bởi đây là một vai diễn khá quen thuộc đối với anh – một thanh niên ngây ngô, vụng về.

Thông điệp của bộ phim rất rõ ràng. Việc các bậc phụ huynh ép cưới với mong muốn con cháu sớm yên bề gia thất, ổn định cuộc sống, có người bên cạnh bầu bạn, chăm sóc. Nhưng những đứa con trong gia đình lại khó lòng hiểu được điều đó nên đã có những hành động nông nổi vô tình làm người thân phiền lòng. Sau ngày chiếu sớm đầu tiên, “Vu quy đại náo” đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và công chúng.

Lương Mạnh Hải gửi lời chúc đến ê-kip "Vu quy đại náo".

Khán giả để lại nhiều phản hồi tích cực sau khi xem phim.

Bảo Nhi (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/hoa-than-que-mua-trong-vu-quy-dai-nao-ngoc-trinh-duoc-danh-gia-cao-956122.html