Hoa Tết truyền thống Hà Nội rực rỡ khoe sắc đón xuân

Những luống violet, thược dược, hoa cánh bướm ở bãi giữa sông Hồng và hoa đào Nhật Tân (Hà Nội) rực rỡ khoe sắc những ngày giáp Tết.

Những ngày cận Tết, các vườn hoa ở Hà Nội đua nhau khoe sắc đón xuân. (Ảnh: Giang Trịnh)

Những ngày cận Tết, các vườn hoa ở Hà Nội đua nhau khoe sắc đón xuân. (Ảnh: Giang Trịnh)

Sau một thời gian khá dài "chìm vào dĩ vãng" nhường ngôi cho các loại hoa lai ghép, nhập khẩu, những loại hoa truyền thống của miền Bắc bắt đầu trở lại khẳng định vị trí của mình trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền. (Ảnh: Giang Trịnh)

Để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, vài năm gần đây, nhiều nhà vườn quay trở lại gieo trồng các loại hoa Tết truyền thống. (Ảnh: Giang Trịnh)

Violet, thược dược, cánh bướm nở rộ ở bãi giữa sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. (Ảnh: Giang Trịnh)

Cách đó không xa là vườn đào Nhật Tân cũng đang bung nở rực rỡ. (Ảnh: Giang Trịnh)

Theo một số chủ vườn, thời tiết những ngày giáp Tết vừa qua nắng nóng nhiều khiến hoa đào nở sớm. Rất may, không khí lạnh tràn về sát Tết nên nhiều người hy vọng sẽ kịp hãm được những gốc đào chưa nở hết. (Ảnh: Giang Trịnh)

Đào phai, đào bích đua nhau khoe sắc ngày cận Tết. (Ảnh: Giang Trịnh)

(Ảnh: Giang Trịnh)

Những ngày này, các vườn đào tại làng Nhật Tân rất đông đúc người đến mua bán, tham quan. (Ảnh: Giang Trịnh)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lam-dep/anh-hoa-tet-truyen-thong-ha-noi-ruc-ro-khoe-sac-don-xuan-ar522885.html