Họa sĩ Hữu Khoa mở triển lãm mỹ thuật đầu tiên về đề tài xe máy

Lần đầu tiên ra mắt công chúng, 33 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa khiến người xem thích thú vì sự sống động, đầy cá tính của những 'nhân vật' xe máy.

Xe máy là những hình ảnh đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam. Với du khách quốc tế, Việt Nam cũng là xứ sở của xe máy với những dòng xe ùn ùn nơi đô thị.

Cũng chính những hình ảnh đã quá quen thuộc gần gũi đến mức tưởng như tầm thường ấy, hoặc có thể chính vì sự khô khan trong các đường nét tạo hình nên những chiếc xe máy chưa thật sự là đề tài hấp dẫn đối với những người làm sáng tạo nghệ thuật.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa bên những bức tranh về xe máy

Theo họa sĩ Hữu Khoa, lần tìm trên mạng, mong tìm hiểu thêm các thông tin, hình ảnh về các tác phẩm trước đây của các họa sĩ trong nước cũng như trên thế giới khai thác về đề tài này, nhưng những gì đem lại được cho anh là quá ít ỏi.

Chính vì vậy, khi đang quen thuộc với đề tài vẽ hí họa các chân dung văn nghệ sĩ và hoa đào bày triển lãm đón xuân, Hữu Khoa đã quyết định ngưng lại để đi sâu vào đề tài mới lạ này. Đó là một ngày đầu năm 2009, anh đã bắt đầu vẽ bức tranh đầu tiên về xe máy.

Khi xe máy cũng trở thành nhân vật sống động: biết yêu thương, chạnh chọe lẫn nhau

Họa sĩ Hữu Khoa chia sẻ: “Tôi tìm cách vặn vẹo những chiếc xe máy. Không còn là những phương tiện đơn thuần, có người điều khiển, tôi đưa chúng làm nhân vật chủ thể trong tranh, những chiếc xe của sự tự do. Dùng thủ pháp cường điệu, tôi biến hình ảnh những chiếc xe máy không còn có dáng vẻ thật thà như nó vốn có.

Những chiếc xe vui vẻ, tung tẩy như những con người. Chúng nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe nhau, kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy. Những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, để xô đẩy, để hờn giận, để yêu thương, để ca múa, để tỏ bày cảm xúc… Chúng là con người đấy chứ”.

Để hoàn thành bộ tranh trưng bày trong triển lãm “Motorbikes”, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa đã quyết định không gặp gỡ, ít giao lưu, thậm chí đóng tài khoản Facebook để lặng lẽ thực hiện đam mê của mình.

33 tác phẩm chọn lọc được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu và acrylic là thành quả của bốn năm làm việc với thời gian quãng gần 10 năm chuẩn bị.

Triển lãm mở cửa từ 29/11 đến 5/12 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội).

Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoa-si-huu-khoa-mo-trien-lam-my-thuat-dau-tien-ve-de-tai-xe-may-d2058964.html