Hoa phượng nở đỏ rực Thủ đô báo hiệu mùa hè về

Trên nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội, các hàng phượng nở đỏ rực hai bên đường báo hiệu một mùa hè nữa lại đến.

Tháng 5 về, từng góc phố con đường trên địa bàn Thủ đô lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng.

Hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò, khi trưởng thành và dù có đi xa mái trường thân yêu, nhưng khi nhìn những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực cả góc trời làm cho lòng ta thêm nao nao.

Những cánh hoa đỏ thắm rơi trên vỉa hè đường Nguyễn Ngọc Vũ.

Cây hoa phượng được trồng nhiều trên vỉa hè, trong công viên trường học để tạo bóng râm hay để trang trí cho khuôn viên.

Hàng cây phượng dọc đường Láng, đường Nguyễn Ngọc Vũ.

Con đường chạy dọc sông Tô Lịch được xem như con đường hoa phượng vĩ, chi chít những chùm hoa nở đỏ như muốn sưởi ấm đợt rét muộn hiếm gặp trong những ngày tháng 5.

Dọc tuyến đường ven sông Tô Lịch bắt đầu từ phố Giáp Nhất, Nguyễn Khang, Quan Hoa kéo dài gần 6 km đang nhuộm đỏ rực sắc hoa phượng.

Diễn viên Hà Hương (chị Nguyệt "thảo mai") chơi đùa cùng 2 con bên những cánh hoa phượng.

Hoa phượng - loài hoa chứa đựng nhiều kỷ niệm của tuổi thơ.

Chị Nguyệt "thảo mai" kể những kỷ niệm với hoa phượng cho cậu con trai cả.

Hoa phượng gắn liền với nhiều kỷ niệm của các nữ sinh thời cắp sách tới trường phổ thông, và diễn viên Hà Hương cũng từng trải qua một thời như vậy.

Hoa phượng rực rỡ trên mặt hồ Gươm.

Tùng Đoàn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/anh-hoa-phuong-no-do-ruc-thu-do-bao-hieu-mua-he-ve-982047.html