Hoa phượng đỏ rực rỡ khắp xứ Huế mộng mơ

Đến Cố đô Huế những ngày này, đi đâu cũng bắt gặp những hàng phượng vĩ nở hoa rực rỡ, tô điểm cho đường phố thêm phần thơ mộng...

Không kém nhiều thành phố trên cả nước, Huế cũng có rất nhiều con đường rợp hàng cây hoa phượng. Vào đầu mùa hè, loài hoa này lại nở đỏ rực khắp nơi

Không kém nhiều thành phố trên cả nước, Huế cũng có rất nhiều con đường rợp hàng cây hoa phượng. Vào đầu mùa hè, loài hoa này lại nở đỏ rực khắp nơi

Đi dọc các con đường Đặng Thái Thân, Lê Trực, Trần Hưng Đạo… tới các công viên, những cánh phượng đua nhau nở hoa, thắp đỏ cả một vùng trời Cố đô

Sắc đỏ như khoác lên cho Huế tấm áo mới tươi tắn, quyến rũ khác xa với vẻ trầm mặc vốn có thường ngày

Nếu có giải thưởng về sự nổi tiếng của cây phượng ở Huế, ắt hẳn cây phượng ở cạnh cây cầu Trường Tiền lịch sử sẽ giành giải Nhất về sự nổi tiếng. Cây phượng này luôn gắn bó với hình ảnh cây cầu nổi tiếng nhất xứ sở thần kinh

Cứ đến tầm chiều, người dân và du khách lại tụ tập về chân cầu Trường Tiền, nơi có cây phượng để vui chơi, chụp ảnh làm kỷ niệm…

Phượng vĩ nở hoa đỏ rực, rải thảm trên cả lối đi....

Chiếc thuyền rồng đi trên sông Hương ngang qua hàng cây phượng đỏ, giúp du khách thỏa mình nhìn ngắm sắc hoa

Phượng nở như gợi nhớ một môt thuở thơ ấu đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào

Hoa phượng thường nở từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm rồi tàn dần

Phượng nhẹ nhàng nghiêng mình tạo dáng bên Kinh thành Huế

Đứng từ cầu Trường Tiền phóng tầm mắt ra xa cũng dễ dàng ngắm những cây phượng vĩ nở hoa

Những chùm phượng vĩ trong tán cây xanh như những ngọn đuốc

Huế đang thực hiện đề án xây dựng Huế - thành phố bốn mùa hoa. Có lẽ phượng vĩ sẽ là một trong những loài hoa được chọn khi đã góp phần làm nên vẻ đẹp rất riêng cho Huế trong những ngày hè...

Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/hoa-phuong-do-ruc-ro-khap-xu-hue-mong-mo-1269921.html