'Họa mi' Phạm Thu Hà hát mừng ngày Giải phóng thủ đô

Với chất giọng cao vút, mượt mà, ca sĩ Phạm Thu Hà đã đưa khán giả trở lại những năm tháng hào hùng của Hà Nội trong mưa bom bão đạn.

Phạm Thu Hà vừa tham dự và biểu diễn tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Phạm Thu Hà vừa tham dự và biểu diễn tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Diện bộ áo dài trắng nền nã, nữ ca sĩ sinh năm 1982 nhận được nhiều lời khen về sự trẻ trung, xinh đẹp.

Điểm nhấn của bộ trang phục là phần đính ngọc trai tinh tế.

Người đẹp còn khéo kết hợp với đôi bông tai ngọc trai vừa sang trong, đài các, vừa phù hợp với bộ trang phục.

Được biết, chương trình “Thu Hà Nội” khắc họa thủ đô từ chiến tranh gian khổ, hào hùng đến cuộc sống thanh bình sau ngày giải phóng.

Với chất giọng cao vút, mượt mà, Phạm Thu Hà đã đưa khán giả trở lại những năm tháng hào hùng của Hà Nội trong mưa bom bão đạn.

Nữ ca sĩ cho biết, Hà Nội với cô là một mảnh đất tuyệt đẹp, hào hùng và chứa đựng nhiều kỷ niệm quý giá.

"Hà Nội của tôi anh dũng, kiên cường. Thủ đô cứ sống mãi với thời gian, là mảnh đất để người dân khắp nơi hướng về - mảnh đất nghìn năm lịch sử.

Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu tiên rồng cao quý và dũng cảm. Tôi tự hào được sống ở đây - Hà Nội bất khuất, kiên trung, với những con người trẻ tuổi gan góc, kiên cường khao khát vì hòa bình của dân tộc, của thủ đô", họa mi bán cổ điển tâm sự.

Ngắm một số hình ảnh của Phạm Thu Hà trong đêm nhạc mừng ngày Giải phóng Thủ đô:

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-mi-pham-thu-ha-hat-mung-ngay-giai-phong-thu-do-965356.vov