'Hoa Lửa Truông Bồn' tái hiện những trang sử hào hùng

Trong các ngày từ 20 đến 22 - 1, Ban Văn học - Nghệ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản dân ca xứ Nghệ giới thiệu và trình diễn vở kịch hát 'Hoa lửa Truông Bồn' của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ; chuyển thể dân ca Nghệ Tĩnh: Nguyễn An Ninh; đạo diễn: NSND Lê Hùng; tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ biểu diễn.

Bối cảnh sân khấu chính, cũng là không gian chính diễn ra các tình huống kịch, là tọa độ lửa Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Thực hiện âm mưu hủy diệt đường huyết mạch Truông Bồn, từ năm 1964 - 1968, giặc Mỹ đã trút xuống mảnh đất anh hùng này 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân, phá hủy hàng trăm xe ô tô, hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta. Trên 1.240 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ trên cung đường đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

“Hoa lửa Truông Bồn” tập trung khắc họa hình tượng Tiểu đội 2 và các thành viên của Tiểu đội 2, Đại đội TNXP 317 thuộc Tổng đội TNXP Nghệ An ở thời khắc ác liệt, sinh tử nhất của cuộc chiến tranh với nhân vật chính là tiểu đội trưởng Trần Thị Thông và các chiến sỹ. Những cảnh đời vui tươi, lạc quan, trong sáng; dưới mưa bom bão đạn kẻ thù, tình yêu nam nữ vẫn nở hoa, đó là mối tình của Nguyễn Thị Tâm, Cao Ngọc Hòa; những cuộc chiến đấu san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, di chuyển thương binh, tử sĩ, đạn dược, đưa đón hàng nghìn đoàn xe, đoàn quân vào mặt trận, trở về hậu phương... Cao trào của vở diễn là cuộc chiến đấu cuối cùng của các nhân vật trong Tiểu đội 2 trên cung đường ác liệt sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968, dưới mưa bom bão đạn tàn khốc của máy bay Mỹ. Mười ba trong số mười bốn chiến sỹ của “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” đã anh dũng hy sinh trên mặt đường. Đau xót thay, họ chỉ cách ngày hòa bình phía trước mấy giờ đồng hồ nữa…

Các diễn viên đã thể hiện thành công vở diễn là NSND Hồng Lựu vai Trần Thị Thông (lúc đã cao tuổi); NSƯT Minh Tuệ vai Diên (lúc đã cao tuổi); Thiên Huế vai Trần Thị Thông (lúc trẻ); Duy Thanh vai Diên (lúc trẻ); Minh Thành vai Tâm; Minh Thông vai Hòa; Hà Lý vai Mẹ của Thông; Thanh Mai vai Hường (lúc tuổi đã cao); Hoài Sinh vai Vinh; Quang Sáng vai bộ đội lái xe... Bên cạnh âm hưởng chủ đạo là ngợi ca, vở diễn cũng có những trường đoạn khắc họa, phê phán tính cách ươn hèn, tham sống sợ chết của Tuấn, một nam thanh niên đã tìm cách ở lại hậu phương rồi xu nịnh, lươn lẹo để leo lên thành cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh.

Xem vở diễn “Hoa lửa Truông Bồn”, người xem cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng, chiến công phi thường của bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những năm chống Mỹ xâm lược trên đất Nghệ An, đặc biệt là ở Tọa độ lửa Truông Bồn; khơi dậy niềm tự hào, biết ơn của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước đã lấy máu xương, mồ hôi, nước mắt và cả tuổi thanh xuân giành và giữ độc lập, tự do, độc lập, thống nhất cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Tiểu đội 2 TNXP, “nhân vật” lớn và cao đẹp của vở diễn - Tiểu đội Thép Truông Bồn, đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2008.

Sau Tết Kỷ Hợi, “Hoa lửa Truông Bồn” sẽ tiếp tục đến với khán giả Thành phố Vinh (Nghệ An) và các địa phương khác.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/38959702-%E2%80%9Choa-lua-truong-bon%E2%80%9D-tai-hien-nhung-trang-su-hao-hung.html