Hoa loa kèn xuống phố Hà Nội

“Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen”. Đã từ lâu hoa loa kèn đi vào những bản nhạc lời thơ, trở thành biểu tượng của Hà Nội những ngày tháng Tư chớm Hạ.

Cứ mỗi độ tháng 4 về, chị Nghiêm Hạnh lại ra chợ để chọn mua những bó loa kèn tươi nhất để về cắm chơi trong nhà bởi chị rất yêu thích loài hoa đặc trưng mùa này của Hà Nội.

Những ngày này, tại chợ hoa Quảng Bá, các hàng hoa ngập tràn sắc xanh trắng của hoa loa kèn. Mỗi một gánh hàng hoa nhỏ trung bình một ngày bán hàng chục bó hoa.

Còn với những cô gái trẻ hay những chị trung niên, cách để lưu giữ mùa hoa loa kèn Hà Nội chính là chụp lại những tấm ảnh với loài hoa này như một cách níu giữ tuổi thanh xuân.

Hoa loa kèn với vẻ đẹp riêng tượng trưng cho sự thuần khiết tinh khôi của người thiếu nữ Hà Thành. Và cứ mỗi độ tháng tư về, loài hoa này lại tràn ngập trên phố phường Hà Nội để tô điểm cho những con phố thêm dịu dàng, bình yên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoa-loa-ken-xuong-pho-ha-noi