Hoa khổng lồ, bí chấm bi, phòng vô cực 'đổ bộ' London

Triển lãm của họa sỹ Nhật Bản Yayoi Kusama tại thủ đô London đã nhận được sự thu hút lớn của người xem.

Có thể nói họa sỹ Nhật Bản Yayoi Kusama vẫn đang là một trong những cái tên thu hút nhất của giới nghệ thuật. Mới đây, triển lãm của bà tại gallery Victoria Miro, ở London (Anh) đã bán hết vé ngay cả trước ngày khai mạc.

Cùng thời điểm với triển lãm ở Victoria Miro, một bộ phim của đạo diễn Heather Lenz với tựa đề “Kusama: Infinity” (tạm dịch: Kusama: Vô cực), cũng đã được ra mắt tại Anh. Bộ phim kể về quãng thời gian của Kusama tại Nhật Bản; lý do bà chuyển tới New York vào đầu những năm 1960, nơi bà gặp gỡ và cùng tổ chức triển lãm với các nhân vật nổi tiếng khác của nghệ thuật đương đại như Donald Judd và Andy Warhol…; cũng như như giây phút Kusama phải vật lộn với căn bệnh tâm thần.

Nữ họa sỹ Nhật Bản Yayoi Kusama (ảnh: Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai; David Zwirner, New York và Victoria Miro, London/Venice)

Kusama chưa bao giờ chia sẻ sự nổi tiếng với các họa sỹ New York khác. Trong thực tế, “Kusama: Infinity” chỉ ra, rất nhiều đồng nghiệp nam xung quanh Kusama đã lấy ý tưởng của bà và biến chúng thành của mình, và trở nên nổi tiếng từ đó. Thời gian gần đây, Kusama ngày càng được biết tới nhiều hơn nhờ vào sự hỗ trợ từ các đơn vị nghệ thuật, cũng như sự quan tâm của công chúng tới các “căn phòng vô cực” của bà – đặc biệt là trong thời đại mà các bức ảnh “tự sướng” trên Instagram đang chiếm chế thượng phong.

Tại triển lãm Miro, Kusama đã giới thiệu một số tác phẩm mới như các bông hoa họa tiết hoạt hình “ngoại cỡ”, một bức tranh khổng lồ ghép lại từ 20 mảnh vuông khác nhau, và một căn phòng gương vô cực được thắp sáng bởi các đèn lồng họa tiết chấm bi đặc trưng trong phong cách của bà.

Tác phẩm trưng bày "Hoa nói lên tiếng lòng tôi được đưa tới bầu trời" (2018) (ảnh: Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai và Victoria Miro, London/Venice Yayoi Kusama)

Tác phẩm trưng bày "Thời khắc cảm động khi tôi đi tới thiên hà" (2018) (ảnh: Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai và Victoria Miro, London/Venice Yayoi Kusama)

Tác phẩm "Bí ngô" (2018) (ảnh: Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai và Victoria Miro, London/Venice Yayoi Kusama)

Tác phẩm sắp đặt "Căn phòng gương vô cực - trái tim của tôi đang khiêu vũ tới thiên hà" (2018). (ảnh: Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore/Shanghai và Victoria Miro, London/Venice Yayoi Kusama)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/hoa-khong-lo-bi-cham-bi-phong-vo-cuc-do-bo-london-368354.html