Hoa khôi tình nguyện luôn mong muốn lan tỏa tình thương

Lý Thị Nguyệt Nga sinh năm 2001, đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tấm lòng nhân hậu, 10X thường xuyên tham gia các chương trình tình nguyện và ấp ủ ước mơ trở thành một MC truyền hình.

Từ những năm cấp 3, Nguyệt Nga đã rất mong mỏi được hoạt động tình nguyện tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội. Lên đại học, cô nàng đến từ Phú Thọ hào hứng tham gia vào CLB Thanh niên vận động hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước tiên là để góp một phần sức lực nhỏ bé của bản thân vào phong trào tình nguyện của nhà trường, sau là giúp ích cho xã hội.

Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, Nguyệt Nga đến với công việc đầy nhân văn này bằng tất cả tấm lòng dành cho các em nhỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương. Cô phát thanh viên tương lai coi đội Máu như một gia đình thực sự và trách nhiệm của bản thân đối với việc tuyên truyền, vận động mọi người hiến máu luôn được Nguyệt Nga đặt lên hàng đầu.

“Có lẽ chỉ những người tình nguyện viên áo đỏ mới hiểu được thế nào là những ngày “vượt nắng, thắng mưa, say sưa tuyên truyền vận động hiến máu”. Chúng mình đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau trưởng thành.” Nguyệt Nga tâm sự.

Sở hữu ngoại hình đẹp, chỉ trong nửa năm tham gia hoạt động tình nguyện, 10X nhanh chóng chứng tỏ bản thân khi trở thành quán quân trong 2 cuộc thi: Miss and Mr của đội Máu Báo chí và Hoa khôi tình nguyện 2019 do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức.

Nguyệt Nga xuất sắc trở thành Hoa khôi tình nguyện 2019.

Nguyệt Nga xuất sắc trở thành Hoa khôi tình nguyện 2019.

Nguyệt Nga cùng những người bạn trong đội Máu Báo chí.

“Mình đã rất tự hào khi trở thành Miss đội Máu Báo chí, đến Hoa khôi tình nguyện 2019 mình không ngờ bản thân lại một lần nữa có được vương miện. Đến tận bây giờ, sau hơn nửa năm đăng quang, mình vẫn bồi hồi và rất vui vì sự nỗ lực, cố gắng của bản thân đã khiến ba mẹ hãnh diện, khiến các anh chị em trong đội Máu Báo chí tự hào.

Khi nhìn thấy nụ cười của các em bệnh nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương, mình biết bản thân phải cố gắng hơn nữa để mang đến cho các em những điều tốt đẹp nhất, lan tỏa được tình yêu thương đến với mọi người, tuyên truyền và vận động được nhiều tấm lòng sẵn sàng hiến máu, xứng đáng với cương vị Hoa khôi tình nguyện.” Nguyệt Nga chia sẻ.

Không chỉ đam mê tình nguyện, mong muốn lan tỏa tình thương đến mọi người, cô gái đến từ Phú Thọ còn luôn ấp ủ ước mơ trở thành một MC hay một BTV Thời sự. Hiện giờ Nguyệt Nga đã bắt đầu theo đuổi hoài bão khi thường xuyên dẫn chương trình sự kiện của đội Máu Báo chí, của Viện Huyết học – Truyền máu trung ương. Cầm mic đứng trên sân khấu là điều mà 10X mong muốn bấy lâu nay.

Nguyệt Nga dẫn chương trình cùng MC Phan Anh.

“Ước mơ làm MC mình đã ấp ủ từ những năm cấp 3. Những khoảnh khắc đứng trên sân khấu mình được sống với chính mình, nồng nhiệt và vương vấn. Mình nhớ ánh đèn sân khấu, mình nhớ cảm xúc của khán giả,... tất cả khiến mình muốn trở thành một BTV, MC thực thụ, chuyên nghiệp như chị Thụy Vân”

Hiện giờ, Nguyệt Nga vẫn đang tìm một người phù hợp với bản thân, thật lòng và chân thành. Với cô, không có mẫu người đàn ông lí tưởng vì nếu là người phụ nữ thông minh, họ sẽ không chọn một người hoàn hảo theo những chuẩn mực mà họ đặt ra, quan trọng người ấy đủ chân thành và trân trọng.

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-tinh-nguyen-luon-mong-muon-lan-toa-tinh-thuong-1698291.tpo