Hòa Jordan, Việt Nam xếp nhì bảng tại vòng loại Asian Cup

Ở trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng tại vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam vẫn chơi đủ tốt để không thua trên sân đối thủ rất mạnh, Jordan. Trở về với 1 điểm, các học trò của HLV Park Hang-seo tới với VCK châu Á 2019 với vị trí nhì bảng cùng thành tích bất bại.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) ăn mừng bàn thắng vào lưới Jordan (Ảnh: vnexpress.net)

Trước trận đấu được dự đoán rất khó khăn tại Jordan, tuyển Việt Nam đã triệu tập tới 14 cầu thủ của tuyển U23. Thời gian chuẩn bị quá gấp rút, chuyến bay kéo dài và múi giờ lệch đến 5 tiếng, đó là lý do khiến HLV Park không có đủ sự lựa chọn để tăng cường lực lượng. Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam cũng có sự xuất hiện của 7 cầu thủ vừa đạt thành tích vang dội ở VCK U23 châu Á, phần nào cho thấy bộ khung nòng cốt mà ông thầy người Hàn Quốc muốn xây dựng cho đội tuyển quốc gia.

Nhập cuộc với sơ đồ 3-5-2 đề cao sự chắc chắn ở giữa sân, đội bóng của chúng ta đã chơi khá tốt với phong cách bóng ngắn quen thuộc. Trong khi đó, không khó hiểu khi đội bạn tỏ ra lấn lướt ở các tình huống tranh chấp tay đôi nhờ thể hình vượt trội. Những pha bóng bổng cũng được Jordan lựa chọn rất nhiều nhằm khai thác chiều cao của các tiền đạo mũi nhọn.

Trong bối cảnh liên tục phải lùi sâu để phòng thủ khu vực, tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn dẫn trước ở phút 24. Sau một pha đột phá trực diện của Xuân Trường, bóng được kiến tạo rất đúng tầm để Phạm Xuân Mạnh căng ngang sửa lưng cả 2 trung vệ đội bạn. Ở tư thế thuận lợi ngay trong khu vực 5m50, Anh Đức dễ dàng dứt điểm mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, cách biệt suýt được nhân đôi khi pha ra chân của Công Phượng đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngôi sao của HAGL đã thể hiện khả năng quan sát và dứt điểm rất đáng nể của mình ở pha bóng này, nhưng may mắn lại không đứng về phía anh.

Trước giờ nghỉ, tuyển Việt Nam gặp tổn thất đầu tiên khi thủ thành Đặng Văn Lâm dính chấn thương phải rời sân. Người thay thế Văn Lâm là Nguyễn Tuấn Mạnh, thủ môn xuất sắc của Khánh Hòa. Chính Tuấn Mạnh đã tạo nên những cảm hứng tuyệt vời cho đồng đội khi chơi rất tốt với những pha phản xạ xuất thần trong cả hiệp 2. Tuy nhiên, phút 71, sau hàng loạt những áp lực hãm thành rất lớn, Abu Amara đã cân bằng tỷ số với cú sút xa quá hiểm hóc.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến điểm yếu về thể lực của tuyển Việt Nam. Dù đã có những điều chỉnh về đội hình, nhưng đội bóng của ông Park vẫn tỏ ra hụt hơi và đuối sức trước những pha bóng bổng liên tiếp của đối thủ. Nếu Tuấn Mạnh không xuất sắc và tỉnh táo ở những pha cản phá 1 chọi 1, có lẽ Việt Nam đã phải rời sân với một thất bại.

Kết thúc trận đấu với kết quả hòa 1-1, tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm sau 6 trận, xếp thứ 2 với 2 điểm kém Jordan. Như vậy, chúng ta sẽ cùng với Thái Lan và Philippines đại diện cho Đông Nam Á tranh tài tại Asian Cup 2019. Các đội còn lại sẽ được bốc thăm chia bảng vào ngày 4/5 tới gồm có chủ nhà UAE, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Iran, Syria, Iraq, Trung Quốc, Palestine, Oman, Ấn Độ, Lebanon, Turkmenistan, Jordan, Bahrain, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên và Yemen.

Đội hình thi đấu

Jordan: Abdel-Sattar, Haddad, Khattab, Arab, Tamimi, Samarrnah, Samir, Abdulhadi (Musab Allahham 63’), Thalji Abu Amarrah, Faisal (Abdallah Altatar 78’).

Việt Nam: Văn Lâm (Tuấn Mạnh 40'), Đình Trọng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Xuân Trường (Khắc Ngọc 64'), Quang Hải, Thanh Trung, Công Phượng (Văn Đức 74'), Anh Đức.

HC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-thao/hoa-jordan-viet-nam-xep-nhi-bang-tai-vong-loai-asian-cup-478140.html